Nhân kiếm hợp nhất

Chủ đề trong 'Thị trường chứng khoán' bởi Paradise_Lost, 27/01/2021.

1221 người đang online, trong đó có 488 thành viên. 23:47 (UTC+07:00) Bangkok, Hanoi, Jakarta
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
Chủ đề này đã có 14993 lượt đọc và 49 bài trả lời
  1. huyenthitx

    huyenthitx Thành viên gắn bó với f319.com Not Official

    Tham gia ngày:
    06/12/2013
    Đã được thích:
    9.901
    giỏi
  2. Paradise_Lost

    Paradise_Lost Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    01/04/2006
    Đã được thích:
    254
    [​IMG]

    Tôi đánh chứng rùa thật, tiện tay mua hai con KSB và GVR, xem đánh chứng có khó không. Thế quái nào không biết bảng giá trên có bị nhầm lẫn làm sao không, cả hai lại trần, hình như đánh chứng khó ngang với ăn kẹo thì phải. Sao đánh chứng dễ thế mà thiên hạ thì thảm hại thế nhỉ :(

    Tài khoản của tôi ở chỗ công ty chứng khoán mới mở đang có lời 21%, cũng không phải tệ.

    Đấy các bạn ạ, nói chung đánh chứng quan trọng nhất là phải ăn rùa, chừng nào tôi còn cao hứng viết bài ở chỗ F319 này thì lũ gà vịt còn thấy tôi ăn rùa suốt cho xem =)) Chả hiểu sao lại thế, các bạn trẻ ạ.

    Khi tôi mua, thị trường phải tăng. Khi tôi bán, thị trường phải giảm. Nhất nhất như lệnh. Làm sao làm được như thế? Khi thị trường muốn tăng, nó sẽ nói với tôi là nó đang muốn tăng. Khi muốn giảm, nó sẽ gào lên với tôi là bán cổ phiếu đi. Tôi chả phải làm gì hết, tôi chỉ cần làm theo nó. Tôi không cần phải đoán trước tương lai, tôi chỉ cần làm theo nó. Đánh chứng hình như rất đơn giản, dễ như nhìn dòng nước, nhìn gió thổi mây bay thôi.

    Trên thị trường, nhận ra gà vịt rất dễ. Gà vịt rất hay đoán thị trường, chiều nay sẽ thế nào. Ngày mai sẽ ra sao, tháng sau, năm sau. Tại sao phải làm thế khi mà cần làm gì thị trường luôn luôn nói cho ta biết. Thị trường đôi lúc cũng như gái mới lớn ấy, cũng không hiểu đựơc bản thân, nên nó nói nhầm cho tôi những điều nó nghĩ. Nhưng cơ bản VN-Index là gái Việt Nam quê mùa thôn nữ, có ý tứ gì thì thường thành thật. Ngượng ngịu thì biết ngay là đang yêu, hầm hầm lên thì biết ngay là đang giận dữ, không như gái Mỹ gái Tây, nó khinh mình như mẻ nhưng vẫn khen cà vạt mình đẹp :(

    Thị trường có vựơt qua 1200 điểm hay không? Thị trường có bị 1200 cản rơi xuống 1100 điểm hay không? Ai mà biết trước được số trời? Nhưng gà vịt lại rất thích đi xem bói bịp.

    Ở Việt Nam có hai trường phái đánh chứng khoán chính, là phân tích kỹ thuật và phân tích cơ bản. Phân tích kỹ thuật (TA) thì đi nhìn đồ thị, phân tích cơ bản thì nhìn công ty. Phân tích kỹ thuật thì lấy mấy quyển sách dạy TA làm kim chỉ nam, trong đó cái chứng chỉ đáng giá giấy lộn là CMT. Những nhà phân tích kỹ thuật ở Việt Nam vì thế rất ngu, vì mấy quyển sách CMT này đựơc mấy đứa ngu xập xí xập ngầu viết ra. Một tác giả ngu nhất trong đống CMT là con lừa Constance Brown mà tôi có thử nhìn qua. Vì dòng phái này khá ngu, nên không ngạc nhiên khi thấy đệ tử TA tại Việt Nam cơ bản là không biết đọc chart, rất đáng thương. 99.9% bọn TA không đọc được chart, cả đời tôi cũng chỉ nhìn thấy có một hai bạn trẻ là có vẻ đọc được, nhưng cách tiếp cận quá cầu kì ngớ ngẩn.

    Trường phái thứ hai là phân tích cơ bản, trong đó chứng chỉ đáng giá nhất là CFA. Mấy quyển kinh trong bộ CFA bát nhã này không phải là không có giá trị, nhưng nó đựơc truyền thụ theo kiểu ở nhà tự đọc, không có sư phụ chỉ dẫn thì làm sao mà lãnh hội được? Chưa kể bộ kinh này ngoài một ít số thứ có giá trị thật sự thì phần nhiều là lẫn những thứ tạp nham. Muốn hiểu được chân chính võ công, tốt nhất là phải lên chùa, nhưng rẻ tiền có mấy nghìn đô thì chùa nào thèm nhận. Chùa chiền bây giờ là phải kim tiền. Muốn lên chùa học thì phải sang phương Tây mà nghe giảng kinh. Mà biết chùa nào, phái nào chân chính mà theo? Cho nên, đệ tử cầm cái nhãn CFA ra thì hay ngộ nhận là mình biết, nhưng bọn này thật ra còn đáng thương hơn bọn TA ngu dốt nói ở trên. Bọn CFA này phân tích công ty thì không biết phân tích công ty, cầm bộ ba cái báo cáo tài chính (P&L, BS và CF) mà lộn ngựơc lộn xuôi không đọc đựơc. Khi tự mình đánh chứng lại càng không biết nốt, bọn này cứ mua cổ phiếu của công ty ngon thì nó giảm, mà chán quá bán đi thì nó tăng, không hiểu làm sao :)) Cho nên bọn này không biết mà tưởng mình biết, không tự hiểu được bản thân, thật ra là đáng thương nhất vậy.

    Do đó, bạn trẻ hãy nhìn vào gương. Đối thủ lớn nhất của bạn nằm ở trong gương. Vũ khí lợi hại, và đồng minh duy nhất của bạn cũng nằm ở trong gương. Để bạn thành công được, chính bạn phải là vũ khí.

    Đó là vì sao topic này tên là Nhân kiếm hợp nhất.

    Tôi đang có lợi nhuận 21% cho tài khoản trading mới mở ở một bên chứng khoán sau khi tôi đã quá ngán ngẩm về hệ thống của một bên khác. Tôi đánh chứng rất đơn giản, nhưng hệ thống nó chán đến mức người đơn giản như tôi cũng phải ngán :(( Tôi có nên chốt lời khi có lợi nhuận 21%, có lẽ là hấp dẫn với nhiều người? Thôi nào, lãi suất ngân hàng bây giờ có 6%-7% thôi mà.

    Một số người đặt ra quy tắc khi tài khoản tăng một số phần trăm nào đấy thì chốt lời. Bởi bạn không bao giờ thua lỗ khi bạn chốt lời cả, một đồng lời được chốt là một đồng thêm vào trong ví. Cách nói như vậy có đúng không?

    Không thông minh lắm. Bạn chỉ bán khi thị trường bảo bán. Bạn chỉ chốt lời khi thị trường gào lên là "chốt lời đi thôi". Thị trường đi đến đâu, mình đi đến đấy.

    Bây giờ bạn nhìn lại vào gương và tự hỏi. Khi bạn nhìn lên bảng giá, bạn có nhận ra khi nào thị trường bảo mua, khi nào thị trường bảo bán giữa những xanh đỏ lập lòe? Nếu bạn thành thực với chính bản thân rằng bạn không biết, bạn trẻ ạ, bạn đừng nên đánh chứng khoán. Bạn nên đóng tài khoản và làm giàu bằng cách khác. Cái trò đánh chứng khoán bạc bẽo này không dành cho bạn. Trong đời làm nghề của tôi, tôi chưa từng thấy ai vập vào cái trò chứng khoán này mà ra đi lành lặn cả. Hay là tôi gặp ít quá nên không biết nhỉ ;)

    Khẩu quyết để luyện Nhân kiếm hợp nhất, có đấy, nhưng hầu như chắc chắn là không rơi vào tay bạn đâu, sadly.

    À quên, nếu bỏ nghề chứng khoán, đừng bỏ khi thị trường đang tăng nhé =))



    ...
    Last edited: 23/02/2021
    kido1410, TommyJerrypamoggy thích bài này.
  3. bill8xbro

    bill8xbro Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    20/10/2014
    Đã được thích:
    1.153
    Khá hàn lâm nhưng đọc cũng thú vị, thực chiến lãi to ntn là okie rồi. Good
  4. andyquan8899

    andyquan8899 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    26/04/2017
    Đã được thích:
    661
    Ngày đầu tiên trở lại F319 thấy bác này có tiêu đề thâm trầm nick thì cũ , đọc diễn giải dài dòng cũng thấy được nhưng dần dần thấy giọng bố đời làm mất cả thiện cảm và nghi ngờ . Dù khoe khoang chỉ là theo đuổi các vòng 2 mã nhưng bác có thể sâu cái tk cho gà vịt hé con mắt híp anamiter không ?
    --- Gộp bài viết, 23/02/2021, Bài cũ: 23/02/2021 ---
    GVR so với đỉnh gần nhất đạp bay 10 giá ngon thì múc từ hôm qua hay thứ 6 mới đã đời . GVR , VRG cặp đôi hàng tôi theo 1 cụ trong F nhìn xa từ lúc còn sặc tiết với cái giá hò nhau mua 12-14 lên 16 là lịm dần mà còn ôm đợi đau đớn suýt muốn cắt lỗ giá 10 và 8 kia . Nhưng thi gan bán non xong kịp sửa sai thì 2020 đến nay cũng kịp x2x3 lồi cả mồm . Nhưng độ tiến nhanh thì thua cặp CTR-VGI nhưng độ đạp khốn nạn thì như nhau .
    --- Gộp bài viết, 23/02/2021 ---
    Bác nên kiềm chế cái sướng vụn vặt vì chẳng ai bằng mình , nhưng nhìn lên mình chẳng bằng ai mà nói năng khiêm tốn thì hơn . Chưa là gì ghê gớm mả lên giọng bố đời dài dòng tự kỉ và chửi người yếu kém . Người yếu kém đấy cũng có thể là bạn bè anh chị cô dì chú bác quanh chúng ta đấy . Những cái pic tự sướng dài lê thê vô bổ này mà các mod không xử lí nhỉ ? Để xem tiếp theo có trò gạ gẫm lôi kéo vào rum hay mua bán uỷ thác không ?
    --- Gộp bài viết, 23/02/2021 ---
    Dù may mắn ôm được nhiều hàng lúc qua đáy 700-800 và ôm lì lợm đúng nhiều mã đến nay không chết sặc là do may mắn nhưng Gà vịt như tôi đây nếu tinh ý lướt qua f319 cũng lọc ra đụợc 1 số nick chuyên hô những mã rất chất dù hô chung chung khách quan , không xúi mua bán . Từ KBC giá mãi 13 đến SHB , VND, SSI, DGC và PVD đều tăng ngoạn mục .
    Có lẽ đây là những tay to ? Mà tay to thực sự thì âm thầm ăn x 5-10 lần vốn không ai hay biết , ai muốn biết thì qua các mã hô đủ biết họ ăn bộn thế nào chứ có đâu vài chục hay 50 % đã khua khoắng inh ỏi .
    Last edited: 23/02/2021
    DautuCocon, tobefriendKuKuong thích bài này.
  5. KuKuong

    KuKuong Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    16/12/2020
    Đã được thích:
    365
    Quan điểm của bác giống em, mình gà thật nên chỉ đi dạo lượm lặt kinh nghiệm.
    andyquan8899 thích bài này.
  6. Tnn0312

    Tnn0312 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    07/03/2019
    Đã được thích:
    9.251
    OK bạn.
  7. andyquan8899

    andyquan8899 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    26/04/2017
    Đã được thích:
    661
    Chứng thời nay nhiều chiêu trò quái đản quái vật lắm bác F0 . Kinh nghiệm là chẳng có kinh nghiệm nào ra hồn & không dễ ứng phó rập khuôn , chủ yếu tinh ý + may mắn +chọn lọc tốt thì lì lợm ăn theo các vòng . Biết lướt thì mạo hiểm , lướt sớm lướt sai thì cố chờ đợi giảm sâu mới mua lại . Còn mã nào lướt bán mà nó cứ tăng không dám trở lại thì tìm mã khác . Mai tăng lại gần 1200 tôi chốt sạch kẻo chậm chân lại mất lãi . Xong rồi chờ chỉnhgiảm mua lại chọn 2-3 mã mạnh ăn dài hơi đến tháng 4-5 .
    Last edited: 23/02/2021
    tobefriendKuKuong thích bài này.
  8. KuKuong

    KuKuong Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    16/12/2020
    Đã được thích:
    365
    Vâng bác! Gà e may mắn tham gia từ đầu 2020, nên cũng hưởng đủ vị của TT. Từ x n lần nav đến lỗ sấp mặt. Cũng học được nhiều :D
  9. bull8686

    bull8686 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    01/03/2018
    Đã được thích:
    8.002
    Tự nhiên đọc đươc một cái pic thấy ngộ ngộ vào lướt qua thì thấy của một thằng tự kỷ mà có giọng như bố thiên hạ .ba hoa chích chòe dài dòng văn tự muốn nói cho thiên hạ biết mình là một cao sủ bố đời =))=))=)):)):)):))>:)>:)>:)>:)>:)
    andyquan8899DautuCocon thích bài này.
  10. tobefriend

    tobefriend Thành viên gắn bó với f319.com Not Official

    Tham gia ngày:
    03/09/2015
    Đã được thích:
    1.901
    Bí quyết của bác Chủ Topic là khả năng đọc vị thị trường :

    " Bây giờ bạn nhìn lại vào gương và tự hỏi. Khi bạn nhìn lên bảng giá, bạn có nhận ra khi nào thị trường bảo mua, khi nào thị trường bảo bán giữa những xanh đỏ lập lòe? Nếu bạn thành thực với chính bản thân rằng bạn không biết, bạn trẻ ạ, bạn đừng nên đánh chứng khoán. Bạn nên đóng tài khoản và làm giau bằng cách khác. Cái trò đánh chứng khoán bạc bẽo này không dành cho bạn. Trong đời làm nghề của tôi, tôi chưa từng thấy ai vập vào cái trò chứng khoán này mà ra đi lành lặn cả. Hay là tôi gặp ít quá nên không biết nhỉ ;)"

    Công bằng mà nói thì không dễ để có khả năng đọc tt như này ( có độ chính xác) nếu không dùng công cụ hỗ trợ.
    dophi91, KhanhDH-Fchauvo thích bài này.

Chia sẻ trang này