Nhật kí đêm (29) - Những điều kì diệu

Chủ đề trong 'Giao Lưu' bởi giaoluu1980, 20/05/2011.

4184 người đang online, trong đó có 310 thành viên. 20:22 (UTC+07:00) Bangkok, Hanoi, Jakarta
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
Chủ đề này đã có 16538 lượt đọc và 997 bài trả lời
  1. songbien.1900

    songbien.1900 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    16/07/2010
    Đã được thích:
    70

    dân chứng thì cần gì bảo vệ đi kèm hả anh, chả có gì để mà cướp ;))
  2. stockpenny

    stockpenny Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    13/07/2010
    Đã được thích:
    0
    Mọi cuộc chơi đều có luật riêng.
    Dạ, thủ tục thế này thì chắc em chỉ có thể múa phụ họa bên cánh con gà thôi ạh.
  3. songbien.1900

    songbien.1900 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    16/07/2010
    Đã được thích:
    70

    Em thì đang thắc mắc là nội dung và hình ảnh chả liên quan rì với nhau cả :)):)):)) anh @hocaptrung :)):)):))
  4. songbien.1900

    songbien.1900 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    16/07/2010
    Đã được thích:
    70

    Không có gì đâu bác ạh, toàn anh em với nhau cả mà, trước lạ sau quen [r2)] chúng em lúc đầu cũng từ cánh gà hết thôi mà ;)) thứ 6 này mời bác đi off cùng cả nhà cho vui nhé [r2)]
  5. huong_khue

    huong_khue Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/07/2010
    Đã được thích:
    5
    chú chưa gì đã nản chí rồi
    1.chú muốn biết người khác nhưng ko muốn người khác biết mình là ai ====>đây là tính ít kỷ
    2.chú muốn tham gia hội mà ko muốn gặp mặt ai ===>đây là tính trầm cảm
    3.là thành viên đến lượt mà ko xây nhà chú muốn mọi thứ đều có sẵn ===>đây là tính lười biếng
    4.mọi người đều làm được nhưng mình ko làm được===>đây là tính thủ cựu
  6. songbien.1900

    songbien.1900 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    16/07/2010
    Đã được thích:
    70

    Chứng khoán thời mất giá!


    Trong giờ học, cô giáo hỏi một học sinh: "Bố mẹ em làm nghề gì?"

    - Thưa cô, bố mẹ em là nhà đầu tư chứng khoán.

    Mới nghe đến đó, cả lớp bỗng nhiên cười ồ lên. Cậu bé mặt đỏ bừng mà không biết tại sao.

    Thấy vậy, cô giáo liền nghiêm mặt nói:

    - Các em trật tự! Không được chế giễu người nghèo đang gặp hoàn cảnh khó khăn ...



    Hình như là mềnh... ;))
  7. stockpenny

    stockpenny Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    13/07/2010
    Đã được thích:
    0


    Nhà xây dựng chính sách đích thị là đây rồi. hi hi
    Chẳng trách mọi người đều gọi là bác cả.
    Em không một chút thoái thác hay ngại khó
    Dạ, em biết nhưng đk của em tạm thời chỉ có thể đáp ứng được đk 1&3 thui bác ạh.
  8. bobylam

    bobylam Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    02/07/2008
    Đã được thích:
    1
    hay
  9. huong_khue

    huong_khue Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/07/2010
    Đã được thích:
    5
    Trước đây tất cả mọi người trong NKD cũng như chú bây giờ ,nhưng giờ đây sau thời gian gắng bó họ đã đồng cảm với nhau để chia sẽ những thứ họ cần chứng trường đời trường tình trường thậm chí xã hội trường ,họ hiểu nhau qua lời nói qua ánh mắt nụ cười
    NKD chỉ đơn giản là một gia đình ,anh em coi nhau như một nhà ko có gì ghê gớm cả đó là điều kỳ diệu của nó
    Khi nào chú cảm thấy thích thì vào chúng tôi luôn đón tiếp và xem chú như một người bạn !
  10. huong_khue

    huong_khue Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/07/2010
    Đã được thích:
    5
    Chú khen hay ý chú là bỏ chứng ah ??

Chia sẻ trang này