Nhật kí đêm (50) Nhẫn

Chủ đề trong 'Giao Lưu' bởi giaoluu1980, 26/10/2011.

7393 người đang online, trong đó có 1007 thành viên. 14:23 (UTC+07:00) Bangkok, Hanoi, Jakarta
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
Chủ đề này đã có 19482 lượt đọc và 1011 bài trả lời
  1. huong_khue

    huong_khue Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/07/2010
    Đã được thích:
    5
    2 bữa ăn cơm còn một bữa ăn xôi,cơm là chính xôi là phụ ,cơm mềm còn xôi cứng ,huấn luyện bao tử cho tốt mà
  2. oceanpark07

    oceanpark07 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/05/2007
    Đã được thích:
    0

    Tôi chiêm bao rất nhẹ nhàng, một con b. Ướm*** trắng thường sang bên này


    Chị em than quảng Ninh có trắng không nhỉ
  3. Chuon_Chuonot

    Chuon_Chuonot Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/07/2011
    Đã được thích:
    0
    Tăm biển suốt, đen thùi lụi>:P>:P>:P
  4. huong_khue

    huong_khue Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/07/2010
    Đã được thích:
    5
    Trắng thì có trắng nhưng đen cục bộ
  5. oceanpark07

    oceanpark07 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/05/2007
    Đã được thích:
    0

    Sáng đèo cơm đi ăn phở
    Trưa đèo phở đi ăn cơm
    Tối cơm về nhà cơm
    Phở về nhà phở
  6. Chuon_Chuonot

    Chuon_Chuonot Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/07/2011
    Đã được thích:
    0
    @nguacon2002 kéo xe sang đơi chở đá vìa nài:-o:-o:-o:-o:-o
  7. oceanpark07

    oceanpark07 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/05/2007
    Đã được thích:
    0


    Vợ Là địch
    Bồ Là ta
    Nằm trong Long địch ta nhớ về ta
    Chiến Tranh xảy ra ta lại về với địch
  8. huong_khue

    huong_khue Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/07/2010
    Đã được thích:
    5
    Đang vui lại đứt dây đàn
    Em ơi hãy đợi anh quay trở về
    Đón con giờ đã đến rồi
    Đón xong anh sẽ quay về với em
    Em ơi đùng bỏ đi đâu
    Anh về không thấy ngồi thần mặt ra
  9. oceanpark07

    oceanpark07 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/05/2007
    Đã được thích:
    0

    Ai trên đời chẳng có vợ
    Vợ được gọi là cơm
    Ngày thì vẫn ăn cơm
    Khi thèm ta ăn phở
    Cơm không ngon bằng phở
    Phở Là phở - cơm Là cơm
  10. Sagamihara

    Sagamihara Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    07/11/2010
    Đã được thích:
    0
    Cơm ăn cả đời được, phở thì thi thoảng thôi, chán thì lại ăn bún chả :)

Chia sẻ trang này