Nhật kí đêm (8) - Đón xuân

Chủ đề trong 'Giao Lưu' bởi giaoluu1980, 24/01/2011.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
7692 người đang online, trong đó có 1069 thành viên. 09:31 (UTC+07:00) Bangkok, Hanoi, Jakarta
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
Chủ đề này đã có 19677 lượt đọc và 1018 bài trả lời
  1. tuanle111288

    tuanle111288 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/12/2010
    Đã được thích:
    0
    haha...cả nhà cẩn thận với anh @giaoluu...không thì lại bị đối sử nhẫn tâm đấy :-ss
  2. giaoluu1980

    giaoluu1980 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    03/12/2009
    Đã được thích:
    107
    =)). Vấn đề là ko đủ trình để " THẬT NHẪN TÂM ".
  3. tuanle111288

    tuanle111288 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/12/2010
    Đã được thích:
    0
    [-X[-X[-Xkhông cần giải thích anh ạ...tất cả chỉ là ngụy biện, không còn cơ hội làm lại rồi:p
  4. giaoluu1980

    giaoluu1980 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    03/12/2009
    Đã được thích:
    107
    anh còn copy thiếu 1 từ :COOL :-bd
  5. huong_khue

    huong_khue Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/07/2010
    Đã được thích:
    5
    Hôm nay chân dài họp cổ đông hết roài !!!
  6. giaoluu1980

    giaoluu1980 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    03/12/2009
    Đã được thích:
    107
    Thiếu một nửa thế giới . Ôi sao buồn thế :((:x
  7. hocaptrung

    hocaptrung Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    29/04/2010
    Đã được thích:
    834
  8. trau73

    trau73 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/12/2010
    Đã được thích:
    4
    Hay là hôm qua mình nói lố câu gì mà chị em rận ...:-w:-w:-w:-??:-??:-??:((:((:((
  9. 806290

    806290 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    07/09/2010
    Đã được thích:
    0
    Em đi đúng luật, đúng tốc độ, đến đèn đỏ em dừng, 2 anh đẹp zai nịch xự đằng sau ko hiểu tại sao mừ em vừa dừng cái thì các anh ý tông thẳng vào em từ phía sau, em nó bổ nhào xuống đất, may mà em biết võ nên ngã cũng nghệ thuật, giờ chỉ bị đau vai và cánh tay phải, em nó đứng dậy đang định ... c h ử i thì thấy 2 anh đang đỡ nhau dậy + ngắm con Nouvo xem có xước tí nào hok, em nhìn các anh ý pừ rồ quá chán chả buồn nói, lút cút quay ra vật con xe em dậy để đi tiếp mà tay em đau quá vật mãi nó ko dậy, ấy thế mà các anh trông như zai Hàn Quốc vẫn tỉnh bơ nhìn em nó oánh vật với con xe, chưa kể đèn xanh các anh ý còn chơi 1 dàn hợp âm còi giục em nó té cho nhanh. Em nó biết thân biết phận dựng xong leo lên xe phóng về mà tê tái cõi lòng:"Zai VN lịch sự tuyệt chủng hết ròi sao???"
    Mai em vẫn lên sàn anh ạh, rân chơy hok sợ mưa rơy, hi vọng năm nay em hết hạn ròi :)

    Biết là thế nhưng hổng có nghĩ đc là lại hay gặp trường hợp đó đến thế anh ah, em hầu như chưa bao giờ biết đến cảnh các anh zai hào hiệp ra dựng xe hay lấy giùm xe chỗ khó. Toàn tự túc hạnh phúc, riết thành quen, nhưng cái lúc ngã đau thì cũng hi vọng có cảnh "anh hùng cứu mĩ nhân", chắc mua truyện cổ tích về đọc cho đỡ thèm anh nhỉ?
    Hic hic, có phải tại con đâu? Hổng có nhẽ lúc đó con vượt đèn đỏ cho khỏi bị đâm ~X~X~X~X
    Bố chồng bẩu mới Bi hok phải lo, chàng cứ chăm sóc cho bố chồng khỏi cúm để đi off nà đc ạh :x:x
  10. songbien.1900

    songbien.1900 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    16/07/2010
    Đã được thích:
    70
    Ui... sao lại thế em... Tết đến nơi rùi ~X
    Hôm qua Phòng tất niên... hơi say b-(
    Chút alo cho Út nhé, sáng nay đi có việc rùi, không canh bảng được, hic...
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này