Nhật kí đêm (T19)

Chủ đề trong 'Giao Lưu' bởi nuamua, 21/03/2011.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
2186 người đang online, trong đó có 874 thành viên. 16:32 (UTC+07:00) Bangkok, Hanoi, Jakarta
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
Chủ đề này đã có 19341 lượt đọc và 1005 bài trả lời
  1. huong_khue

    huong_khue Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/07/2010
    Đã được thích:
    5
    Sóng làm anh giật cả mình ,tưởng chuyện gì :)):)):))
    NKD đối với mọi thành viên quan trọng thế nào thì tuỳ cảm nhận của từng người ,nhưng qua những lần gặp nhau đều thể hiện sự thân thiện,tôn trọng quý mến lẫn nhau ,điiều đó ai cũng biết hết rồi anh nghĩ ko cần phải nói thêm nữa .
    TRong cuộc sống có rất nhiều điều vui buồn của từng người ,có lúc chia sẽ được nhưng cũng có lúc rất khó để chia sẽ
    Hiện tại anh biết UT đang vướng mắc về vấn đề tình cảm ,cái này rất khó để giải quyết, những thành viên khác chỉ có chia sẽ nỗi buồn và góp ý với những lời khuyên chân thành nhất đó là hết khả năng của mọi người .Phải cần thêm thời gian thì Ut mới chững chạc được ko phải một sớm một chiều mà xử ký được .Đây là việc riêng nên Ut cố gắng giải quyết cho ổn thoả cố gắng càng sớm càng tốt đừng để mọi người lo cho em nhiều như lúc này .
  2. hocaptrung

    hocaptrung Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    29/04/2010
    Đã được thích:
    842
    nối buồn nào rồi cũng qua đi, nước mắt sẽ ngừng rơi, không thể gặm nhấm mãi một nỗi đau, cách tốt nhất để lớn lên là tự đứng lên bước đi xuyên qua nỗi đau để đón chào hạnh phúc mới!
  3. trau73

    trau73 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/12/2010
    Đã được thích:
    4
    trên này mát lém bà ui:))
  4. TuanHai2004

    TuanHai2004 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    13/12/2010
    Đã được thích:
    0
    sáng cafe ---> giao dịch onl, ----> ăn ----> hát

    Choáng thật vì mọi người đợt này thắng ác quá. Ui tui vẫn thế lỗ nặng.
  5. songbien.1900

    songbien.1900 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    16/07/2010
    Đã được thích:
    70
    Vâng anh, để tìm được một nơi mình thoải mái khóc, thoải mái cười... đó mới thực sự là nơi ấm áp nhất của mình... em không trách Út đâu, không trách Út chút nào... điều quan trọng và trên hết em có chia sẻ rồi anh àh [};-
  6. linhmoitotee

    linhmoitotee Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    16/06/2010
    Đã được thích:
    26
    Em ngòi cao hơn anh mà, chẳng thấy mát rì cả:-w
  7. TuanHai2004

    TuanHai2004 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    13/12/2010
    Đã được thích:
    0



    Càng nghe bài này càng muốn làm lại cuộc đời - Nhưng bắt đầu từ đâu
    :((:((:((:((:((
  8. songbien.1900

    songbien.1900 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    16/07/2010
    Đã được thích:
    70
    Vâng anh, @nuamua thực sự cần hiểu điều này anh àh [};-
  9. hocaptrung

    hocaptrung Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    29/04/2010
    Đã được thích:
    842
    @nuamua bố chồng không mắng nữa đâu, về đây, cả nhà đang chờ này [r32)][r32)]:((:((
  10. trau73

    trau73 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/12/2010
    Đã được thích:
    4
    tối qua đi đâu vậy cà,bà cứ làm tôi phải nhớ[r23)][r23)][r23)]
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này