Nhật kí đêm. (T2)

Chủ đề trong 'Giao Lưu' bởi nuamua, 26/11/2010.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
8551 người đang online, trong đó có 1054 thành viên. 12:03 (UTC+07:00) Bangkok, Hanoi, Jakarta
  1. 3 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 3)
Chủ đề này đã có 22006 lượt đọc và 1028 bài trả lời
  1. thamlathang

    thamlathang Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/08/2009
    Đã được thích:
    9
    trùi ui mình rót 7 lần uống hết cả 7 :p
  2. thamlathang

    thamlathang Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/08/2009
    Đã được thích:
    9
    bài đấy khó hiểu
    nhiều ý tứ
    nối chung ý nào cũng ..^:)^
  3. hocaptrung

    hocaptrung Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    29/04/2010
    Đã được thích:
    834
    [:D]
  4. thamlathang

    thamlathang Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/08/2009
    Đã được thích:
    9
    nhà magic có lúc a xây 1 ngày 2 tầng=))
  5. songbien.1900

    songbien.1900 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    16/07/2010
    Đã được thích:
    70
    ui trời... bác còn đếm cả lần rót hả bác... chết em rồi ~X... có khi em say rồi... chả nhớ gì cả ~X
  6. thamlathang

    thamlathang Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/08/2009
    Đã được thích:
    9
    theo mình thì đúng nhưng có 1 điều.. khi say người ta sống thật với lòng mình :))
  7. songbien.1900

    songbien.1900 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    16/07/2010
    Đã được thích:
    70
    Vâng, có thể lúc say là lúc thật nhất :))
  8. hocaptrung

    hocaptrung Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    29/04/2010
    Đã được thích:
    834
    Chào cả nhà, anh ngủ trước đây, hổ ko ngủ thì sư tử cắn xé tan tành mất[:D]
  9. thamlathang

    thamlathang Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/08/2009
    Đã được thích:
    9
    tặng cụ hocaptrung

    Ta thật là say đến tận cùng
    Khi say thì múa mép lung tung
    Nhưng bởi lời thơ trong *****g ngực
    Khi say, rượu ngập, cứ trào dâng =))

    còn đây của em

    Khi say mặc sức thả lòng mình
    Say thơ say rượu mặc hư vinh
    Nâng chén tiêu sầu xưa nay khó
    Cũng bởi người ấy đã vô tình


    @NuHoangTuyet
  10. songbien.1900

    songbien.1900 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    16/07/2010
    Đã được thích:
    70
    Đó là lí do mà nên quên... rồi nên nhớ =D>
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này