Nhật kí đêm. (T2)

Chủ đề trong 'Giao Lưu' bởi nuamua, 26/11/2010.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
4168 người đang online, trong đó có 225 thành viên. 06:30 (UTC+07:00) Bangkok, Hanoi, Jakarta
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
Chủ đề này đã có 22077 lượt đọc và 1028 bài trả lời
  1. hocaptrung

    hocaptrung Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    29/04/2010
    Đã được thích:
    834
    chúc ngủ ngon mà lại mời bia thì ngủ thế ếch nào được =))=))=))=))
  2. matmadavinci

    matmadavinci Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    29/06/2010
    Đã được thích:
    0
    Cưng "ấn" phát cho lão hổ banh xác đê >:)
  3. songbien.1900

    songbien.1900 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    16/07/2010
    Đã được thích:
    70

    Linh hồn gì đó không biết có thật không bác nhỉ, em đọc xong cũng thấy gai gai người :-ss
  4. giaoluu1980

    giaoluu1980 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    03/12/2009
    Đã được thích:
    107
    Sóng biển cũng ở HN hả e
  5. tuan7924

    tuan7924 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    06/04/2010
    Đã được thích:
    0
    Dịp tết tây năm 2008 công ty cho bọn tớ 1 xuất đi ÚC, nhóm có 1 thèng hay nghe rock lém.Chiều 6 h cả bọn đi tìm cafe. cuối cùng lủi vào quán:rockcoffee Mb, chủ quán là 1 người việt định cư lâu năm.Thấy thèng bồi bàn hỏi anh yêu cầu bài gì không, thèng bạn lấy phiếu ghi ra 2 bài( em nhớ mang máng là 2 bài này giai điệu hay lém:still got the blues và stairway to the heaven)+ 5 dola típ.Tờ phiếu yêu cầu nhạc đưa vào trong xong, 2 phút sau có 2 thèng to con ( quê em gọi là bảo kê) xộc tới bàn em , mời bọn tớ ra khỏi quán. chưa hiểu sự tình gì,nó phán tiếp:"tụi bay đâu ra đấy đầu năm mà yêu cầu nhạc này à, định đóng quán luôn à, về học hiểu tiếng anh rồi tập tành nghe nhạc ngoại nhé". E
  6. tuan7924

    tuan7924 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    06/04/2010
    Đã được thích:
    0
    Dịp tết tây năm 2008 công ty cho bọn tớ 1 xuất đi ÚC, nhóm có 1 thèng hay nghe rock lém.Chiều 6 h cả bọn đi tìm cafe. cuối cùng lủi vào quán:rockcoffee Mlb, chủ quán là 1 người việt định cư lâu năm.Thấy thèng bồi bàn hỏi anh yêu cầu bài gì không, thèng bạn lấy phiếu ghi ra 2 bài( em nhớ mang máng là 2 bài này giai điệu hay lém:still got the blues và stairway to the heaven)+ 5 dola típ.Tờ phiếu yêu cầu nhạc đưa vào trong xong, 2 phút sau có 2 thèng to con ( quê em gọi là bảo kê) xộc tới bàn em , mời bọn tớ ra khỏi quán. chưa hiểu sự tình gì,nó phán tiếp:"tụi bay đâu ra đấy đầu năm mà yêu cầu nhạc này à, định đóng quán luôn à, về học hiểu tiếng anh rồi tập tành nghe nhạc ngoại nhé". :))
  7. hocaptrung

    hocaptrung Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    29/04/2010
    Đã được thích:
    834
    trình chém gió của chú giờ lên mức thượng thừa rồi đấy[r23)]
  8. hocaptrung

    hocaptrung Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    29/04/2010
    Đã được thích:
    834
    Cỡ đi Tây rồi thì phải giỏi lắm chứ! Để Tây nó đuổi thế thì nhục quốc thể quá :((:((:((:((
  9. songbien.1900

    songbien.1900 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    16/07/2010
    Đã được thích:
    70
    Vâng Anh, em ở Hà Nội, hôm nay gió mùa đông bắc, trời trở rét anh ạh!
  10. songbien.1900

    songbien.1900 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    16/07/2010
    Đã được thích:
    70
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này