Nhật kí đêm. (T2)

Chủ đề trong 'Giao Lưu' bởi nuamua, 26/11/2010.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
5320 người đang online, trong đó có 438 thành viên. 19:34 (UTC+07:00) Bangkok, Hanoi, Jakarta
  1. 2 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 2)
Chủ đề này đã có 22045 lượt đọc và 1028 bài trả lời
  1. hocaptrung

    hocaptrung Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    29/04/2010
    Đã được thích:
    834
    Phản đối, kịch lệt phản đối, sao ko luôn mà phải chớ tuần sau:-*
  2. nuamua

    nuamua Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    05/08/2010
    Đã được thích:
    2
    :)):)):)):)) "Muốn nhanh thì phải từ từ" Trích lời 1 cao thủ trên F319 đó lão ạ, mà túm lại thời gian thế lão có ok hok???
  3. songbien.1900

    songbien.1900 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    16/07/2010
    Đã được thích:
    70
    Ui... nghe tiếng bác và nuamua gọi em lại quay lại >:D<
  4. songbien.1900

    songbien.1900 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    16/07/2010
    Đã được thích:
    70
    [r2)][r2)][r2)][r2)][r2)]
  5. hailua7777

    hailua7777 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    05/04/2010
    Đã được thích:
    88
    em gọi bác lại để em chào cả nhà em đi ngủ ạ[r2)] chúc cả nhà ngủ ngon nhé:))
  6. songbien.1900

    songbien.1900 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    16/07/2010
    Đã được thích:
    70
  7. hocaptrung

    hocaptrung Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    29/04/2010
    Đã được thích:
    834
    mọi người là chính thôi
  8. NuHoangTuyet

    NuHoangTuyet Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    06/08/2010
    Đã được thích:
    11
    Có em đây ! Bận rộn quá , bây giờ mới tạm rảnh tay ! Em cũng đang chiến đấu bên nhà magicsword , cả nhà mình sang đấy tham quan đi ! Hôm nay em có gần chục bài thơ bên ấy rồi !

    http://f319.com/home/p-8144995?posted=1#post8144995
  9. NuHoangTuyet

    NuHoangTuyet Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    06/08/2010
    Đã được thích:
    11

    Hay ! =D>=D>=D>

    Anh chỉ là cái đinh !
    Đừng mơ chuyện duyên tình !
    Mùa đông cây trụi lá ...
    Như băng giá tim mình !
    Dầu anh thề thốt đinh ninh ...
    Rằng anh sẽ mãi chung tình cùng em ...
    Thì em cũng vẫn không thèm ...
    Gặp như chưa gặp ! Nói thêm cũng thừa !

    :-??:-??:-??:-??:-??:-??:-??:-??:-??:-??
  10. NuHoangTuyet

    NuHoangTuyet Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    06/08/2010
    Đã được thích:
    11
    Cơn gió nào khiến anh nói lôi thôi ...
    Anh tự đến , tự đi , làm sao tôi giữ được ?
    Tình đôi ta đã tan như bọt nước ...
    Luyến tiếc làm chi , những phút dại khờ ...
    Nếu tình đã chẳng như mơ ...
    Thì anh lẳng lặng như tờ mà đi !
    Cũng đừng nên oán than chi ...
    Tự gây , tự chịu nói gì thêm đau ...
    Tiếc gì những lúc bên nhau ...
    Càng day dứt lắm , càng sầu héo thôi !
    Xin đừng năn nỉ ỉ ôi ...
    Chí tôi đã quyết , tình tôi đã tàn ...
    Còn thương duyên nợ trái ngang ...
    Còn nhiều cay đắng vương mang suốt đời ...
    Từ nay cách biệt phương trời ...
    Chúc anh sớm gặp được người yêu anh !

    =((=((=((=((=((=((=((=((=((=((=((=((=((=((=((=((

    Chào rồi ! Thì biến cho nhanh !
    Coi chừng tôi nổi tam bành cho coi !

    Phắng !

    =))=))=))=))=))=))=))=))=))=))=))=))=))=))=))=))

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này