Nhật kí đêm(T20)kỉ niệm trong tôi.

Chủ đề trong 'Giao Lưu' bởi huong_khue, 27/03/2011.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
4519 người đang online, trong đó có 357 thành viên. 15:25 (UTC+07:00) Bangkok, Hanoi, Jakarta
  1. 3 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 3)
Chủ đề này đã có 21015 lượt đọc và 1060 bài trả lời
  1. linhmoitotee

    linhmoitotee Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    16/06/2010
    Đã được thích:
    26
    Hế nhô ngày mới[r32)][};-:x
  2. chutchit26

    chutchit26 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    13/07/2010
    Đã được thích:
    1
    Cả nhà nay cẩn thận không là ăn cá chép om dưa nhá[r2)][r2)][r2)][r2)][r2)][r2)][r2)][r2)][r2)][r2)][r2)][r2)]
  3. chutchit26

    chutchit26 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    13/07/2010
    Đã được thích:
    1
    nay cố gắng ngược con phố tan, ngược chiều gió thổi.......để gặp bác cả phát[r2)][r2)][r2)][r2)] húng lắm roài đó
  4. linhmoitotee

    linhmoitotee Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    16/06/2010
    Đã được thích:
    26
    ;));));));));))đi nhé em ơi
  5. chutchit26

    chutchit26 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    13/07/2010
    Đã được thích:
    1
    đi chứ=D>=D>=D>=D>
  6. thamlathang

    thamlathang Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/08/2009
    Đã được thích:
    9
    tắt bảng điện tử đê.... MK mỗi ngày nó xà xẻo 1 ít không chịu nỏi
  7. linhmoitotee

    linhmoitotee Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    16/06/2010
    Đã được thích:
    26
    uh chán quá ông ơi.

    hy vọng tuần sau vậy
  8. bobylam

    bobylam Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    02/07/2008
    Đã được thích:
    1
  9. songbien.1900

    songbien.1900 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    16/07/2010
    Đã được thích:
    70
    Húng lắm roài àh ;));));)) làm bài thơ cho thêm phần thi vị Chút Chít nhé :-*;));));))

    "Em ngược đường, ngược nắng để yêu anh
    Ngược phố tan tầm, ngược chiều gió thổi
    Ngược lòng mình tìm về nông nổi
    Lãng du vô định cánh chim trời....

    Em ngược thời gian, em ngược không gian
    Ngược đời thường bon chen tìm về mê đắm
    Ngược trái tim từ bao giờ chai lặng
    Em đánh thức nỗi buồn.... em gợi khát khao xanh...

    Mang bao điều em muốn nói cùng anh
    Chợt sững lại... trước cây mùa trút lá
    Trái đất sẽ thế nào nếu màu xanh không còn nữa
    Và sẽ thế nào khi trong anh không em ?!?

    Em trở về im lặng của đêm
    Chẳng còn nữa người đông và bụi đỏ
    Phố bỗng buồn tênh, bờ vai hút gió
    Riêng chiều nay em biết - một mình em..."
    (Bùi Sim Sim)



  10. chutchit26

    chutchit26 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    13/07/2010
    Đã được thích:
    1
    xời ơi. cảm on chị, e thích bài này nhất,,, mà tìm mãi k có lời....:-*:-*:-*:-*:-*:-*:-*
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này