Nhật kí đêm. (T3)

Chủ đề trong 'Giao Lưu' bởi nuamua, 30/12/2010.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
3346 người đang online, trong đó có 24 thành viên. 05:01 (UTC+07:00) Bangkok, Hanoi, Jakarta
  1. 2 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 2)
Chủ đề này đã có 22971 lượt đọc và 1025 bài trả lời
  1. songbien.1900

    songbien.1900 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    16/07/2010
    Đã được thích:
    70
    Để tui nháy lại nhé [r32)]
  2. giaoluu1980

    giaoluu1980 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    03/12/2009
    Đã được thích:
    107
    Cũng cai à, sao giống a vậy. Vậy hẹn giờ lên đi.
  3. hoabattu110

    hoabattu110 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    21/06/2010
    Đã được thích:
    3
    Cho nháy với [r32)]
  4. hoabattu110

    hoabattu110 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    21/06/2010
    Đã được thích:
    3
    Sạch sẽ , chỉ còn ít dấu vết trong log và cache >:)
  5. NuHoangTuyet

    NuHoangTuyet Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    06/08/2010
    Đã được thích:
    11
    Chủ thớt không muốn chúng ta ném đá nhau vì cái sai rành rành của anh , nếu không nói là vì tư tưởng chống chế độ của anh !
    Anh vẫn tiếp tục oán trách và bêu riếu chính ông nội anh ! Cháu có hiếu đấy !
    Đi ngược truyền thống yêu nước của ông mình , oán trách ông không để lại tài sản cho mà thừa kế , thì thắp hương khấn vái cũng chỉ làm ông buồn thêm vì đứa cháu bất hiếu mà giả vờ mị dân , qua mắt gia đình họ hàng !

    Em sẽ rất tự hào có người ông như anh có , cả đời phấn đấu hi sinh vì dân , vì nước , có chức có quyền , nhưng không lạm dụng chức quyền để vun vén cá nhân !

    Ông là một tấm gương sáng để con cháu tự hào và noi theo chứ không phải để cháu nội oán trách như anh nói : " ÔNG BỎ ANH ..."
  6. NuHoangTuyet

    NuHoangTuyet Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    06/08/2010
    Đã được thích:
    11
    Hân hạnh biết thêm một thông tin lý thú về đồng chí em ! Chị cũng từng rèn luyện trong quân ngũ , đã kể trong một topic của ai đó , không nhớ topic nào , là chị từng sáng tác ca khúc , tự hát và dành giải nhất trung đoàn , làm đội trưởng văn nghệ đi hội diễn sư đoàn và dành 4 giải nhất , 1 cho tác giả ca khúc , 1 cho tiết mục đơn ca , 1 giải cho tiết mục múa ( cùng 5 đồng chí nữa ) , 1 giải nhất toàn đoàn !
    Đi hội diễn về được kết nạp Đảng đúng ngày 1-1 tết dương lịch lúc 20 tuổi ! Mai là kỷ niệm ngày không thể nào quên trong đời chị đây !

    Sau đó cấp trên cho chuyển ngành ra dân chính ! Đi đâu , làm gì , thì cũng là nhiệm vụ Đảng giao ! Bây giờ ở nước ngoài thì cũng vì nhiệm vụ ! May là cấp trên không cấm chơi chứng ! :)) Làm thêm để mua đất , xây nhà , không cần phải tư túi tham nhũng ... :-??
  7. NuHoangTuyet

    NuHoangTuyet Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    06/08/2010
    Đã được thích:
    11
    Chợ tình thì cứ đi xem !
    Đừng nên mua bán ! Hết đêm thì về ...
    Coi chừng say đắm đam mê ...
    Theo anh dân tộc bỏ quê bỏ nhà ...
    Bỏ người yêu , bỏ mẹ cha ...
    Say tình ở lại Sa Pa cả đời ...

    [r32)][r32)][r32)][r32)][r32)][r32)][r32)][r32)][r32)][r32)]
  8. NuHoangTuyet

    NuHoangTuyet Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    06/08/2010
    Đã được thích:
    11
    Em cũng đang muốn cai đây ! Mà sao khó quá ! :)):)):))

    Chắc sau này bận bịu con cái thì cai được chăng ? :-??

    Khi đó chắc lại nghiện món khác ! =))=))=))
  9. NuHoangTuyet

    NuHoangTuyet Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    06/08/2010
    Đã được thích:
    11

    [​IMG]

    @nuamua , @songbien.1900 đón Noel cùng xế hộp mới tậu ! :-bd
    Cẩn thận ! Coi chừng bác Tham sập cửa lại , bắt cóc cả hai đấy ! :p
    Mang qua Tung Của thì xong ! ~X

  10. stockking

    stockking Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    04/06/2010
    Đã được thích:
    433
    má văn công,mông bộ đội.ko bít chị thế nào.chinh chiến trong quân ngũ lâu vậy có sao ko?;)) sau này em cũng chẳng bít sao nữa. hay chuyển sang ngành tình báo rồi đi đây đi đó.mà làm nghề đó chắc ko vợ con j hết.nhiều khi mình mất tích mà vợ con cũng đâu có hay...[:D]
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này