Nhật kí đêm. (T3)

Chủ đề trong 'Giao Lưu' bởi nuamua, 30/12/2010.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
8371 người đang online, trong đó có 1122 thành viên. 15:18 (UTC+07:00) Bangkok, Hanoi, Jakarta
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
Chủ đề này đã có 23054 lượt đọc và 1025 bài trả lời
  1. songbien.1900

    songbien.1900 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    16/07/2010
    Đã được thích:
    70
    Em chào cả nhà ạh [r32)][r32)][r32)][r32)][r32)][r32)] em mới vìa ạh [r32)][r32)][r32)][r32)][r32)][r32)][r32)]

    Ui... Em xa Hà Nội có 2 hôm mà thấy nhớ quá [};-[};-[};-[};-[};-[r32)][r32)][r32)][r32)][r32)]
    Em về Hà Nội lúc 8h tối nay... trộm vía chuyến đi ngon lành cành đào ạh [r32)]

    Sáng mùng 2 em bắt đầu rời nhà lúc 6h30'... ăn sáng... cafe... dung dăng dung dẻ... có mặt ở đảo Tuần Châu đúng 11h30' trưa...

    Cả chuyến đi không có vấn đề gì, có mỗi một sơ suất nho nhỏ thôi là em lại gặp các chú áo vàng một lần nữa ạh b-(b-(b-(b-(b-(b-(b-(
    Là lúc xe bắt đầu ra đường Cao tốc Hà Nội - Bắc Ninh... xe chạy thế nào vượt quá 40km/h và thế là bị mấy chú áo vàng tuýt còi lại b-(b-(b-( vẫn là thủ tục xin nộp phạt tại chỗ... xe em lại lên đường - hướng Hà Nội - Bắc Ninh - Quảng Ninh - Tuần Châu thẳng tiến ... (em chả hiểu cao tốc Việt Nam thế nào... ô tô cứ 40km/h "rảo bước"... cứ rồng rắn lên mây cả đoạn dài b-(b-(b-(... thấy xe máy, xe đạp chạy qua ô tô... cứ phải gọi là ... vù vù b-(b-(b-()

    11h30 em có mặt ở đảo Tuần Châu... vừa kịp giờ Phà Tuần Châu xuất phát... trước khi cập đảo Cát Bà, phà đi xuyên qua Vịnh Hạ Long... thú vị nhất là đi phà ngắm vịnh Hạ Long... cảm giác núi non ở ngay bên cạnh mình... thiên nhiên hùng vĩ... non nước hữu tình :x:x:x

    Có món quà nho nhỏ em gửi tặng cả nhà :x là những bức ảnh em tự chụp (nguyên đai - nguyên kiện - không chỉnh sửa...), có gì sơ suất mong cả nhà lượng thứ :-*[r32)][};-[};-[};-

    [​IMG]


    Đây là Phà Tuần Châu... Phà này có thể chứa được khoảng trên dưới 10 ô tô du lịch to nhỏ các loại... ngoài ra còn có thêm xe máy và hành khách... Hành khách có thể theo cầu thang lên tầng 2, tầng 3 ngồi nghỉ và ngắm vịnh... trên phà có phục vụ đồ uống và ăn nhẹ... nói chung là rất tiện lợi ạh



    [​IMG]

    Em thì hay lên tầng 2 ngắm vịnh và chụp ảnh :x



    [​IMG]

    Càng đi vào sâu trong vịnh... cảnh càng đẹp hơn... núi non hùng vĩ... tầng tầng lớp lớp...


    [​IMG]



    [​IMG]


    [​IMG]



    Đi phà ngắm vịnh khoảng khoảng 1,5 tiếng đồng hồ... thì phà cập bến Cát Bà

    [​IMG]

    Phà đang cập bến Cát Bà...

    Từ bến Cát Bà - đi theo con đường xuyên đảo - để vào khu Trung tâm Cát Bà

    Dưới đây là con đường xuyên đảo... phong cảnh thiên nhiên hai bên đường đẹp vô cùng...

    [​IMG]

    [​IMG]

    [​IMG]

    Ảnh này em rất thích :x... xe em đang đi bên một sườn núi cao ... xa xa là dãy núi khác... ở phía dưới là biển... trông phong cảnh như một bức tranh thủy mặc :x

    [​IMG]


    Theo con đường xuyên đảo... mất khoảng 20 phút vào đến khu trung tâm của đảo... đằng sau dãy núi này chính là khu trung tâm Đảo Cát Bà... nơi khách du lịch dừng chân... nghỉ ngơi, thư giãn...


    [​IMG]

    Đã đến khu trung tâm rồi... đây là cổng chào đảo Cát Bà ... ảnh này em chụp từ trên ban công khách sạn xuống... rất thích cảnh này... cảm giác mình được phóng tầm mắt ra xa ngắm biển :x

    [​IMG]


    Đây là con đường chính chạy dọc khu trung tâm... phía ngoài là biển... phía trong là dãy nhà nghỉ, khách sạn mọc lên san sát phục vụ du khách đến đảo...

    Vào tối ngày thứ nhất đến đảo, em thuê chiếc xe đạp đôi... chở xì tin nhà em chạy lòng vòng theo con đường này... mệt nhưng vui ạh... chạy chán rồi thì ghé vào một quán nhỏ bên đường ăn mực nướng và uống bia... hihi... em uống có 1 cốc thôi... vì ăn mực mà không uống bia thì còn gì ngon nữa ;))

    Phía cuối dãy nhà này là chợ hải sản ạh... ở đây có rất nhiều các loại hải sản khác nhau... tươi, ngon [:p]... giá cả có rẻ hơn chút xíu ở Hà Nội (chỉ là chút xíu thôi ạh... nói chung là ngang ngang nhau...) và Xì tin nhà em thì rất thích món tu-hài nướng mỡ hành ở đây [:p]



    [​IMG]

    Ảnh ở trên là phía bên phải ... còn ảnh này là phía bên trái ban công khách sạn nơi em nghỉ ...
    Vẫn theo dọc con đường trên đảo ấy... xa xa là ngọn núi cao... ngọn núi này bị xẻ làm đôi... ở giữa ngay chỗ xẻ ấy là con đường ra bãi tắm... ta có thể đi bộ ra bãi tắm...
    vào mùa du lịch trên đảo bố trí thêm nhiều xe điện nho nhỏ... mỗi xe có thể chở được 10 người ra bãi tắm (em nhớ không nhầm khoảng 5.000đ/người/lần).
    Giờ đang mùa đông nên xe điện không hoạt động:-??



    [​IMG]

    Bãi tắm đây rồi... vào mùa hè thì bãi tắm này chật kín người luôn... giờ mùa đông nên em tha hồ chạy nhảy nghịch cát cùng xì tin mà không lo vướng vào ai ạh >:D<


    [​IMG]


    [​IMG]


    Thế là kết thúc một kì nghỉ lễ Tết Dương Lịch :x:x:x

    Em chúc cả nhà tuần mới vui vẻ... chúc cho thị trường năm mới luôn tím lịm chào đón Tết Nguyên Đán gần tới ạh :x:x:x



  2. thamlathang

    thamlathang Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/08/2009
    Đã được thích:
    9
    con gái songbien đấy à.. eo lớn thế^:)^
  3. NuHoangTuyet

    NuHoangTuyet Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    06/08/2010
    Đã được thích:
    11
    Thế con anh lớn chừng nào rồi ? [:D]

    Vào đây , xem em khai hoả đầu xuân ! Hôm nay có nhiều phim hay đấy ! [:D]

    http://f319.com/giaoluu/1371104/page-13

    Em đã sẵn sàng , nếu PL thế lực quá mạnh mà vận động được ai đó khoá nick NHT vĩnh viễn , thì xem như đây cũng là lời chào em gửi đến anh lần cuối ! :x
    Em ra trận đây ! :)>-
    Đây cũng là lý do vì sao em thay Avatar !
    Con người có thể mất nhà , mất tiền của , tài sản , thậm chí mất mạng sống nhưng danh dự thì không bao giờ được đánh mất ! ;))
  4. NuHoangTuyet

    NuHoangTuyet Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    06/08/2010
    Đã được thích:
    11
    @giaoluu1980

    Muôn đời mình không hiểu được nhau đâu , anh Thiện ạ ! Dù cả hai chúng ta đều đã từng cố gắng !
    Anh nói em ảo tưởng , thậm chí hoang tưởng , cũng được !
    Xem như một nhát dao anh phóng vào tim em trước lúc em đi xa ...
  5. thamlathang

    thamlathang Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/08/2009
    Đã được thích:
    9
    chỉ là diễn đàn ảo trên mạng thôi sao e cứ phải suy nghĩ nhiều thế nhỉ ^:)^
  6. NuHoangTuyet

    NuHoangTuyet Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    06/08/2010
    Đã được thích:
    11
    Diễn đàn là ảo , nhưng danh dự là điều có thật , phải giữ bằng mọi giá , kể cả bằng mạng sống , nếu cần thiết !

    Ít ra , điều đó là chân lý đối với em !

    Và cũng chính vì trọng danh dự mà em đã luôn vững vàng trước mọi cạm bẫy , cám dỗ trên đường đời !
    Luôn nêu cao tinh thần cầu thị tiến bộ , đi học làm tổng phụ trách Đội TNTP , về phường làm Bí thư đoàn phường , nhập ngũ làm bí thư đoàn , vào Đảng lúc 20tuổi , chuyển ngành về XN thì được bầu cao phiếu nhất trong đại hội công đoàn , làm thư ký Công đoàn XN . Thành uỷ cho đi học trung cấp lý luận KTCT Mác-Lê nin , về làm bí thư Đảng kiêm trưởng phòng tổ chức một XN trước khi cấp trên điều ra nước ngoài công tác !
    Một người như em , để cho một tên vô học làm nhục cả gia đình mình mà chịu được sao ?

    Em không chỉ tố cáo phatloc trên F319 này đâu ! Đã tham vấn luật sư rồi , sẽ đưa phatloc ra toà kiện về tội xúc phạm danh dự công dân , làm giá cổ phiếu , bôi nhọ người quá cố đấy ! Cả tội khủng bố tinh thần , đe doạ giết người nữa !
    Có thể ai đó bảo em điên ! Nhưng em thì nghĩ rằng nếu em bị nó chọc ngoáy như thế , mà không đập lại thì chính em mới là điên !

    Em đã yên lặng , nhưng chính nó đã khơi mào tấn công em trước !
  7. thamlathang

    thamlathang Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/08/2009
    Đã được thích:
    9
    cái vụ này nghe chừng mất thời gian và công sức lắm đó nghe
  8. linhmoitotee

    linhmoitotee Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    16/06/2010
    Đã được thích:
    26
    @songbien.1900 đẹp thí bà ơi!:-bd ko tắm biển à? có lạnh ko?:-ss
    ĐI Cát BÀ đẹp thật nhưng tắm thì sóng to thôi, bà có ra đến bãi 3 ko?
  9. songbien.1900

    songbien.1900 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    16/07/2010
    Đã được thích:
    70
    Hihi... bác nhanh nhanh rồi có gấu (con trai) hoặc xì tin (con gái) đi thôi... lo lắng nhiều nhưng vui lắm bác ạh :x
  10. thamlathang

    thamlathang Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/08/2009
    Đã được thích:
    9
    không có ảnh tăm sbiển nào hả bà :))
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này