Nhật kí đêm(T52)- Niềm tin

Chủ đề trong 'Giao Lưu' bởi huong_khue, 14/11/2011.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
7976 người đang online, trong đó có 1032 thành viên. 15:49 (UTC+07:00) Bangkok, Hanoi, Jakarta
  1. 3 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 3)
Chủ đề này đã có 23675 lượt đọc và 1006 bài trả lời
  1. linhmoitotee

    linhmoitotee Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    16/06/2010
    Đã được thích:
    26
    Em lại vuốt mái tóc mình cho thẳng
    Bởi gió đùa nên rối tự hôm qua
    Hát ru mình vào giấc mơ hoa
    Để gặp đươc người ta dù dăm phút.


    Và dặn lòng sẽ không được ngã gục
    Dẫu bên đời thiếu lời chúc một người dưng
    Bảo nụ cười trên môi chẳng được ngưng
    Dù em biết, bên đời mình chơ vơ đến tội nghiệp
  2. DungVtx

    DungVtx Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    23/12/2005
    Đã được thích:
    888
    Haz lại nhớ ai đó roài, Tình là bể khổ mà chúng sanh có mấy người biết bơi
  3. songbien.1900

    songbien.1900 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    16/07/2010
    Đã được thích:
    70

    Vâng em lại leo ngược lên ngọn cây rồi chị ạh, cứ leo lên, leo xuống thế này, chẳng mấy chốc em tốt nghiệp loại ưu khóa học leo cây mất :-ss
  4. songbien.1900

    songbien.1900 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    16/07/2010
    Đã được thích:
    70

    Hic...

    Vẫn nhớ bài thơ này, có lần mềnh đã post trong nhà:

    Cảm ơn cuộc đời mang ta đến bên nhau
    Để biết nhớ nhung chỉ một ngày xa cách
    Biết ấm lòng khi đông về lạnh ngắt
    Biết rộn ràng đôi mắt liếc nhìn nhau

    Biết hướng về nhau khi bóng tối u sầu
    Biết gọi tên nhau trong chiều bão tố
    Khắc tên nhau muôn đời vào nỗi nhớ
    Ta bồi hồi, bối rối, nhớ nhau...

  5. linhmoitotee

    linhmoitotee Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    16/06/2010
    Đã được thích:
    26
    ;));));)) lại triết lí

    đời là cái đinh
    tình là cái que
  6. linhmoitotee

    linhmoitotee Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    16/06/2010
    Đã được thích:
    26

    thi thoảng ngâm thơ thẩn tý cho thêm phần nẵng mạn mình nhể:))
  7. DungVtx

    DungVtx Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    23/12/2005
    Đã được thích:
    888
    Phút biết em là phút gặp mắt em nhìn
    Phút hiểu em cũng là phút ấy
    Vì giếng quá trong nên dễ nhìn thấy đáy
    Vì mắt quá trong nên mắt nói rất nhiều.

    Có lẽ mắt muôn đời vẫn nói hộ lời yêu
    Anh chẳng dám nhìn nhiều đôi mắt ấy
    Đừng hỏi anh không nhìn sao thấy
    Cho anh hỏi một lời:"sao em cứ nhìn anh?"
  8. songbien.1900

    songbien.1900 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    16/07/2010
    Đã được thích:
    70
    uh, thi thoảng thơ thẩn tí cho nó... thẩn thơ mình nhỉ :-*:-*:-*
  9. namsieunhan1988

    namsieunhan1988 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    16/01/2011
    Đã được thích:
    799
    chị vẫn còn vnd à
  10. nuamua

    nuamua Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    05/08/2010
    Đã được thích:
    2
    [};-[};-[};-[};-[};-[};-[};-[};-[};-
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này