Nhật kí đêm tầng 27 ( 2+7=9).. úp chén

Chủ đề trong 'Giao Lưu' bởi thamlathang, 10/05/2011.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
3431 người đang online, trong đó có 79 thành viên. 05:26 (UTC+07:00) Bangkok, Hanoi, Jakarta
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
Chủ đề này đã có 19704 lượt đọc và 942 bài trả lời
  1. thamlathang

    thamlathang Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/08/2009
    Đã được thích:
    9
    chưa bao giờ ăn cơm hộp ná
    hôm nay đi ăn bún đậu ná
    cụ đang thèm phở.. ná
  2. thamlathang

    thamlathang Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/08/2009
    Đã được thích:
    9
    còn giữa hai tay, giữa hai... nữa cụ ơi:p
  3. songbien.1900

    songbien.1900 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    16/07/2010
    Đã được thích:
    70
  4. songbien.1900

    songbien.1900 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    16/07/2010
    Đã được thích:
    70
    Cơm hộp là của tui ông ơi, nay gọi cơm hộp ăn, ra ngoài nóng lém :))
    Măm bún đậu chóng đói lém, măm gì thêm cho no chứ ông...
  5. thamlathang

    thamlathang Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/08/2009
    Đã được thích:
    9
  6. thamlathang

    thamlathang Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/08/2009
    Đã được thích:
    9
    bún đậu + nem + bia + giả cầy
    :)):)):)):)):)):)):))
  7. songbien.1900

    songbien.1900 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    16/07/2010
    Đã được thích:
    70
    Ngon thía [r2)]
  8. huong_khue

    huong_khue Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/07/2010
    Đã được thích:
    5
    Hôm nay thiếu tote bị chúng nó đè bẹp dúm :((:((:((
    Em sung sướng gi
  9. thamlathang

    thamlathang Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/08/2009
    Đã được thích:
    9
    sóng nhớ bài gì ko

    [​IMG]

    Anh lang thang bên bờ sóng
    Và anh lang thang bên bờ em
    Sóng cứ vỗ miên man
    Và em hát câu dào dạt
    Vết chân in trên bờ cát trắng
    Còn gió lang thang bên chiều trống vắng
    Nói yêu rồi mà suốt đời tìm nhau

    Một đời tìm nhau như sóng bạc đầu
    Vỗ mãi chẳng biết nông sâu biển ơi
    Cả biển tình yêu chẳng có bến bờ
    Chỉ có đường đến khơi xa lắc lơ
    Bơ vơ cánh buồm nâu nhỏ
    Giữa phong ba đại dương
    Mênh mông em tình yêu thương
    Sóng muôn đời vỗ về, vỗ về

    Một đời được yêu nhau đến vô cùng
    Là để biển sóng không nguôi hát ca
    Một đời tìm nhau khao khát chân trời
    Chỉ để được sống cho nhau thế thôi
    Sóng cứ hát và em gọi
    Nắng lấp lánh và anh
    Xin cho nhau được mãi mãi cứ trong xanh vô cùng
    Tình yêu
  10. thamlathang

    thamlathang Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/08/2009
    Đã được thích:
    9
    em có sướng đâu
    biết bác ăn phải..bún chả [:D]
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này