Nhật Kí Đêm (tầng 47) - Nhớ về quá khứ, vững bước tương lai...

Chủ đề trong 'Giao Lưu' bởi songbien.1900, 07/10/2011.

921 người đang online, trong đó có 368 thành viên. 07:30 (UTC+07:00) Bangkok, Hanoi, Jakarta
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
Chủ đề này đã có 22684 lượt đọc và 1054 bài trả lời
  1. DungVtx

    DungVtx Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    23/12/2005
    Đã được thích:
    881
    Đi uống trà bát bảo rùi :-ss
  2. huong_khue

    huong_khue Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/07/2010
    Đã được thích:
    5
    =))=))=))
  3. bobylam

    bobylam Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    02/07/2008
    Đã được thích:
    1
    lên acbs cafe đi
  4. bluechip4

    bluechip4 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    15/08/2009
    Đã được thích:
    0
    Ơh em có bẩu Bác mua đâu ợh, em chỉ nói chiện với Bác thế thui ợh;))
    Chứ mấy hum em mua chỉ có một mình em bơ vơ trên tàu thui:((
  5. huong_khue

    huong_khue Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/07/2010
    Đã được thích:
    5
    Chú mời anh đi
  6. bobylam

    bobylam Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    02/07/2008
    Đã được thích:
    1
    người đẹp cô đơn kìa bác Cả
    ;));));))
  7. songbien.1900

    songbien.1900 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    16/07/2010
    Đã được thích:
    70
    Khíp trông anh Cả đau khộ kìa, tan lát qué :p

    Chị Ớt ơi, nỡ lòng nào chị để anh Cả nhà chúng em đau khộ thía kia hả chị :((
  8. huong_khue

    huong_khue Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/07/2010
    Đã được thích:
    5
    Lúc em mua ,em không nhớ đến anh rồi :((:((:((
    lúc đó em bảo là anh mua ngay hai đứa sống cùng sống chết cùng chết thế mới gọi là ...
    Giờ mọi việc đã là quá khứ hic:((:((:((
  9. bobylam

    bobylam Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    02/07/2008
    Đã được thích:
    1
  10. huong_khue

    huong_khue Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/07/2010
    Đã được thích:
    5
    Anh pó tay .người ấy rồi ...đó là tại ....chị ấy thích lặng lẽ trên tàu .

Chia sẻ trang này