Nhật Kí Đêm (tầng 47) - Nhớ về quá khứ, vững bước tương lai...

Chủ đề trong 'Giao Lưu' bởi songbien.1900, 07/10/2011.

2582 người đang online, trong đó có 1033 thành viên. 16:03 (UTC+07:00) Bangkok, Hanoi, Jakarta
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
Chủ đề này đã có 22676 lượt đọc và 1054 bài trả lời
  1. bluechip4

    bluechip4 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    15/08/2009
    Đã được thích:
    0
    :-??:-??:-??
    Bác Cả nhà em gứm nhỉ thui chj chạy đây sợ lém.:))
  2. bobylam

    bobylam Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    02/07/2008
    Đã được thích:
    1
  3. huong_khue

    huong_khue Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/07/2010
    Đã được thích:
    5
    Anh xin ^:)^^:)^^:)^^:)^
  4. huong_khue

    huong_khue Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/07/2010
    Đã được thích:
    5
    Em chạy đến đâu thì ano cho anh cái địa chỉ nhé :)):)):))
  5. songbien.1900

    songbien.1900 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    16/07/2010
    Đã được thích:
    70

    Ui, chị đừng chạy, anh Cả buồn là chúng em lại bị mắng, chị đừng chạy chị ná :-*:-*:-*
  6. bobylam

    bobylam Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    02/07/2008
    Đã được thích:
    1
    ^:)^^:)^^:)^
  7. DungVtx

    DungVtx Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    23/12/2005
    Đã được thích:
    881
    VIC kìa anh cả ơi :-w
  8. trau73

    trau73 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/12/2010
    Đã được thích:
    4
    Láng street [:D]
  9. bluechip4

    bluechip4 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    15/08/2009
    Đã được thích:
    0
    Đối diện vườn hoa Pasteur Bác ợh.:-bd
  10. bobylam

    bobylam Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    02/07/2008
    Đã được thích:
    1

    Đừng để một ai chẳng nhận được gì khi rời chỗ bạn, cho dù bạn biết rằng không bao giờ gặp lại.


    nhận được gì chưa mà đã chạy nhỉ
    [:D][:D][:D]

Chia sẻ trang này