Nhật Kí Đêm (tầng 47) - Nhớ về quá khứ, vững bước tương lai...

Chủ đề trong 'Giao Lưu' bởi songbien.1900, 07/10/2011.

2660 người đang online, trong đó có 1064 thành viên. 15:08 (UTC+07:00) Bangkok, Hanoi, Jakarta
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
Chủ đề này đã có 22596 lượt đọc và 1054 bài trả lời
  1. huong_khue

    huong_khue Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/07/2010
    Đã được thích:
    5
    Đeo khẩu trang vào thì cười thoải mái
  2. songbien.1900

    songbien.1900 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    16/07/2010
    Đã được thích:
    70

    May mềnh ngồi đúng góc khuất, mềnh thấy sếp chứ sếp không thấy mềnh [:p]
  3. songbien.1900

    songbien.1900 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    16/07/2010
    Đã được thích:
    70

    Cũng hay anh Cả nhỉ :)) em đang hình dung em và Tò đeo khẩu trang trong phòng làm việc :))
  4. huong_khue

    huong_khue Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/07/2010
    Đã được thích:
    5
    Sếp có hỏi thì bẩu em bị cảm cúm ,sợ lây mọi người :)):))
    Đơn giản như đang giởn :))
  5. huong_khue

    huong_khue Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/07/2010
    Đã được thích:
    5
    nhật kí chém gió ;
    Ngày… tháng… năm…
    Ngồi quán trà đá, thấy mấy bác ngồi ở góc bàn đối diện bàn luận với nhau từ chuyện quốc tế, nào là nội chiến ở nước này, châu này, nào là nhà lãnh đạo nước này nước nọ, rồi cầm quyền với trách nhiệm, rồi thì nền kinh tế lớn thứ nhất, thứ nhì, thứ bét trên thế giới nó ra làm sao, lại chuyện giá vàng nhảy múa như thế nào, đầu tư đất đai, dự án cách nào cho hiệu quả… vân vân và vân vân, toàn chuyện to tát cả. Cố ngồi chờ để xem các bác là lãnh đạo cơ quan nào mà có thể có tầm nhìn sâu rộng đến thế…
    Bỗng một bác đặt vội cốc trà đá xuống mặt bàn, nói nhanh: "*******!".
    Trong khi mình còn đang hoảng loạn chưa hiểu mô tê gì thì cả mấy bác đều đứng vụt dậy, lao ra phía góc đường, mỗi người nhảy vội lên một cái xe máy đang dựng sẵn, trên mỗi xe lủng lẳng một tấm bìa các-tông với dòng chữ "XE ÔM" nguệch ngoạc. Mấy anh ******* lắc đầu: "Các bác gọn gàng vào hộ chúng con với!".
    Lòng mình dấy lên sự cảm phục các bác này. Quả thật kỹ năng chém gió của các bác, tuy không cùng tông với giới trẻ nhưng cũng thâm hậu vô cùng.
  6. songbien.1900

    songbien.1900 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    16/07/2010
    Đã được thích:
    70

    :)) Chuẩn luôn ạh :))
  7. huong_khue

    huong_khue Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/07/2010
    Đã được thích:
    5
    Buổi sáng thường có nhiều người chém thích hơn ,buổi chiều thì ngụ buổi tối toàn hẹn gặp ở rặng nhãn chán hic
    Em chưa zìa ah ?
  8. songbien.1900

    songbien.1900 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    16/07/2010
    Đã được thích:
    70

    rặng nhãn thấy bảo muỗi lắm, mọi người ra đó làm gì mà ra suốt thế anh nhỉ :))


    Nay em không phải đón xì tin nên được chậm chậm chút, chưa phải về anh àh...
  9. huong_khue

    huong_khue Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/07/2010
    Đã được thích:
    5
    Phân công lao động ah ?
    BuBu đở chưa em ,em gọi điện hay đến nhà thăm cô ấy ?
  10. songbien.1900

    songbien.1900 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    16/07/2010
    Đã được thích:
    70

    Tuần trước em có gọi cho Bu, Bu có bảo cũng đỡ hơn rồi, tuần này em chưa gọi anh ạh

Chia sẻ trang này