Nhật ký của người thất bại.

Discussion in 'Thị trường chứng khoán' started by hungtrancong, Oct 22, 2008.

641 người đang online, trong đó có 256 thành viên. 23:07 (UTC+07:00) Bangkok, Hanoi, Jakarta
  1. 1 người đang xem box này(Thành viên: 0, Khách: 1)
thread_has_x_view_and_y_reply
  1. arsenal99

    arsenal99 Thành viên rất tích cực

    Joined:
    Oct 6, 2008
    Likes Received:
    6
    Nhận định của bác lại sai rồi, đáy mới hướng tới là 320point cơ, Tự tay cắt Trym thôi
  2. nhoxtc

    nhoxtc Thành viên quen thuộc

    Joined:
    Oct 4, 2008
    Likes Received:
    0
    Chào mừng bác lên tàu HBC
  3. chickenboy07

    chickenboy07 Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa

    Joined:
    May 5, 2007
    Likes Received:
    0
    mai bán hết đi.......múc sạch tay vào TBC .....cuối năm làm con Audi mà đi......
  4. cuchuoi2008

    cuchuoi2008 Thành viên gắn bó với f319.com

    Joined:
    Feb 18, 2008
    Likes Received:
    101
    Bắt đáy mà tung một lúc 70% TK thì thua nặng rồi.
    Mua ngày 21/10 thì tèo 30% là an ủi...
  5. BULLTRAP

    BULLTRAP Thành viên rất tích cực

    Joined:
    Sep 21, 2008
    Likes Received:
    5
    Đây là kiều đầu tư ném tiền qua cửa sổ,dù sao có mỗi HBC còn tạm được,mấy mã cp kia nên bán hết rồi chọn lọc bên sàn Ha,chúc may mắn.
  6. povvop

    povvop Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa

    Joined:
    Mar 25, 2008
    Likes Received:
    0
    Thật tình lời khuyên của tôi dành cho bác không phải là cắt lỗ đâu...

    mà điều tôi muốn nói ở đây chính là việc chế ngự lòng tham khi tham gia vào TTCK.

    Rất có thể nhiều người ở đây đã thắng đậm từ 36x lên 56x nhưng có bao nhiêu người bán trước lễ 02/09 và chưa bỏ tiền vào lại?

    Khi mua, chúng ta muốn lời đến mức nào?

    Cái khó đó chính là dừng lại đúng lúc...

    Cutloss không có trong suy nghĩ của tôi...

    Chứng có lúc xuống có lúc lên lại, bác không việc gì phải lo lắng...

    giả sử nếu nó lên lại gần hòa vốn, bác có đủ can đảm để bán không hay tiếp tục ôm chờ có lời nhiều hơn? cái đó mới là khó đấy...

    Cutloss là...chuyện nhỏ...
    Chế ngự lòng tham mới là cái đáng để nói...nhất là với NDT nhỏ...

    vài lời tâm sự..

  7. BULLTRAP

    BULLTRAP Thành viên rất tích cực

    Joined:
    Sep 21, 2008
    Likes Received:
    5
    povvop nói đúng đấy,lần đầu tiên nói thật đúng là con chim trước khi không bao giờ hót nữa thì hót rất thật D:
  8. povvop

    povvop Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa

    Joined:
    Mar 25, 2008
    Likes Received:
    0
    Vũ điệu chim lợn kết thúc, chẳng cần hô nó cũng tèo...

  9. wildkid

    wildkid Thành viên rất tích cực

    Joined:
    Sep 14, 2008
    Likes Received:
    113
    THÍCH NHẤT CÂU NÓI ĐO ĐỎ CỦA BÁC
  10. povvop

    povvop Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa

    Joined:
    Mar 25, 2008
    Likes Received:
    0
    Cuối năm 2006 đầu năm 2007, em dính quả đau không thể tả bác ạ...Bỏ 1 lời 1 nhưng sau đó hành động y chang bác chủ topic...

    Đến tháng 08/2007 thi em đã rút kinh nghiệm...ăn ngon lành đúng 1 phát vào 1 phát ra...

    Tháng 06/2008 làm cú y chang...

    Có bác nào nói đúng, mỗi năm em ra vào 1,5 lần...

    Thế là quá đủ...

    Lướt lát chẳng có ý nghĩa gì cả...chẳng thêm được bao nhiêu mà tốn nơ ron thần kinh lắm..

    Giờ chắc vào hô hào tán phét cho vui thôi, biết đâu đầu năm sau làm quả nữa nhẩy...

Share This Page