Nhật ký đêm (T33)yêu người yêu đời

Chủ đề trong 'Giao Lưu' bởi trau73, 10/06/2011.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
6866 người đang online, trong đó có 871 thành viên. 13:25 (UTC+07:00) Bangkok, Hanoi, Jakarta
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
Chủ đề này đã có 19880 lượt đọc và 991 bài trả lời
  1. an_it_ma_chac

    an_it_ma_chac Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    27/11/2010
    Đã được thích:
    106
    bác huong_khue có nhận thấy chênh lệch giữa lãi suất huy dộng và lãi suất cho vay chỉ 2%là phi lí k.vì k bù dắp dược chi phí cho NH
  2. huong_khue

    huong_khue Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/07/2010
    Đã được thích:
    5
    Điều quan trọng ta nên hiều ở đây là lãi cho vay cần phải hạ thì doanh nghiệp mới sản xuất được ,tôi tin chính sách đang đi đúng hướng nhưng cần có độ trễ ,CK đang bắt đầu phục hồi hãy chọn cổ phiếu tốt mà cầm sẽ có lợi nhuận cao đấy ,tôi thấy trong dống trần mấy hôm trước cũng có hàng lỡm bác hãy cẩn thận kẻo bị mắc quai
    Còn việc huy đông thì thực chất các NHTM đã vượt rào bằng nhiều cách so vơi quy định
  3. an_it_ma_chac

    an_it_ma_chac Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    27/11/2010
    Đã được thích:
    106
    có lẽ bác Bình muốn lấy điễm của dân đánh chứng nên cố ép lãi suất cho vay xuống. nhưng lại k thể hạ lãi suất huy động vì kẹt với chính sách kiềm chế lạm phát,.vừa khiên cưỡng vừa buồn cười,chỉ thấy dân đánh chứng nghe hạ lại suất cho vay xuống là win_win rồi
  4. an_it_ma_chac

    an_it_ma_chac Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    27/11/2010
    Đã được thích:
    106
    lãi suất cho vay và huy động phải vận động song song với nhau. Ngành NH phát triển lành mạnh và ổn định thì nền kt mới phát triển vững chắc được.nếu bị ép quá thì NH lại tìm cách lách luật thì nền kt lại bị ảnh hưỡng.k sớm thì muộn cũng phát sinh ra bất cập mà thôi
  5. huong_khue

    huong_khue Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/07/2010
    Đã được thích:
    5
    Đất nước muốn phát triển thì phải sản xuất ,muốn vậy thì DN phải tiếp cận được nguồn vốn vay ,lãi suất thấp thì làm mới có lãi
    Đợt vừa rồi NH đã bơm tiền qua OMO nhàm tăng tính thanh khoản cho NHTM ,hạ lãi suất USD đến mức thấp để dân chuyển qua gửi tiền đồng ,đương nhiên là cung tăng thì gián tiếp LS sẽ hạ
    CK bây giờ đánh theo vĩ mô mà vĩ mô ở đây chỉ có CPI,LS những cái này đã đến đỉnh thì CK là đáy nên khi có tín hiệu là CK lên
  6. huong_khue

    huong_khue Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/07/2010
    Đã được thích:
    5
    lãi suất cho vay cầm cố ,ứng ngày T của các CTCK thông báo hạ đó là tín hiệu đầu tiên đó bác
  7. an_it_ma_chac

    an_it_ma_chac Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    27/11/2010
    Đã được thích:
    106
    1
    cái này em k hiểu lắm .xin bác huong_khue vui lòng chỉ giáo:
    em thấy lần trước đễ kiềm chế lạm phát. NHNN đã hút ròng tiền qua OMo..lần này lại bơm tiền qua OMO. thì sẽ lại cung tiền ra TT làm tái lạm phát hoặc là thanh khoản tại hệ thống NH có vấn đề.Bác có nhận thấy rằng giá cả k có dấu hiệu giãm mà thời gian gần đây lai có xu hướng nhích lên, nhất là lương thực .thực phẩm.những mật hàng thiết yếu nhất. chưa kể tháng 7 bắt đầu thả điện theo cơ chế TT .còn giá xăng có thể k có cơ hội giãm. thì CPI giãm là diều khó đoán định Mà thường là những tháng cuối năm CPI lúc nào cũng cao cả .đó là quy luật rồi
  8. chutchit26

    chutchit26 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    13/07/2010
    Đã được thích:
    1
    hôm nay cuối tuần, nhà mình đi trả bài hết hay sao mà k thấy ai lên nhỉ..............
    hhuhu.
  9. songbien.1900

    songbien.1900 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    16/07/2010
    Đã được thích:
    70
    Thu Ca [};-

    [​IMG]

    Lạnh lùng sương rơi heo may
    Buồn ngơ ngác bóng chim bay
    Mây tím giăng sầu đó đây...
    Ngày đi chiều mang sầu tới
    Làn sương chiều thu lả lơi
    Tiếng mưa rơi đều trên lối...

    Chiều về gieo thương với nhớ
    Lòng người lữ thứ bơ vơ
    Nghe lá hoa rụng xác xơ
    Chiều thu về đây lạnh lẽo
    Màn sương chiều rơi hắt hiu
    Gió xa đưa nhẹ tiếng tiêu...

    Nhớ ai chiều thu
    Nhìn bao lá úa rơi đầy lối
    Nhẹ rung tà áo
    Làn môi cười thắm như cánh hoa đào
    Cách xa vì đâu!
    Dù bao lần lá hoa phai màu
    Rung chi cành hoa lá
    Khi tà dương đã khuất non xa...

    Mầu chiều thu reo lá úa
    Buồn se sắt nhớ Thu xưa
    Ta biết nhau chiều gió mưa
    Người đi về đâu ngàn lối
    Màu hoa chiều thu úa phai
    Xót xa cho lòng tê tái...

    Ngập ngừng sương rơi non xa
    Chiều thu giăng lối cô đơn
    Nghe tiếng mưa sầu chứa chan
    Mà bóng chiều phai vàng úa
    Mưa xóa tình quen biết nhau
    Nhắc chi cho lòng đớn đau ...





  10. songbien.1900

    songbien.1900 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    16/07/2010
    Đã được thích:
    70
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này