Nhật ký đêm (T35)

Chủ đề trong 'Giao Lưu' bởi linhmoitotee, 27/06/2011.

6078 người đang online, trong đó có 577 thành viên. 22:33 (UTC+07:00) Bangkok, Hanoi, Jakarta
  1. 2 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 2)
Chủ đề này đã có 23108 lượt đọc và 1088 bài trả lời
  1. huong_khue

    huong_khue Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/07/2010
    Đã được thích:
    5
    =))=))=))=))=))=))=))=))=))
  2. huong_khue

    huong_khue Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/07/2010
    Đã được thích:
    5
    UI đừng tin cụ tham[-X[-X[-X ,ngan bằng giao trứng cho ác đấy :)):)):))
  3. huong_khue

    huong_khue Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/07/2010
    Đã được thích:
    5
    Nay được chém cùng em bubu sướng hết cả người =))=))=))
    thôi đi khò khò cái đã >:P>:P>:P
  4. songbien.1900

    songbien.1900 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    16/07/2010
    Đã được thích:
    70

    :)):)):)) Anh Cả măm cơm chưa ạh, em vừa măm xong, xem cái clip anh GiaoLuu post buồn cười quá thôi anh àh, thiên hạ đệ nhất chém gió =))=))=))
  5. nuamua

    nuamua Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    05/08/2010
    Đã được thích:
    2
    Oi zòi đang bùn ngủ zíp cạ mắt mà vào nhà mình leo thang bộ tí tỉnh cả ngụ [r2)][r2)][r2)]
  6. thamlathang

    thamlathang Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/08/2009
    Đã được thích:
    9
    cụ khuê sao hôm nay cứ.. chọc em thế
    uống nhầm phải thuốcc... hồi xuân roài =))
  7. thamlathang

    thamlathang Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/08/2009
    Đã được thích:
    9
    tưởng cãi nhau 1 lúc tỉnh cả ngụ.. hehee
    cô này bảo vệ trai làng ghê phết :))
  8. nuamua

    nuamua Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    05/08/2010
    Đã được thích:
    2
    Hay là thôi em ko coi anh là trai làng nữa nhóe! ;));));));));))
  9. huong_khue

    huong_khue Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/07/2010
    Đã được thích:
    5
    Người là mật đắng ướp trái tim e khô. người là rượu cay cho em chen say tình .rồi khi trong đam mê anh vô tình ruồng bỏ e như mộng du ko tìm ra lối thoát. lạnh giá tim em chốn yêu thương chỉ một lần vui anh quên hết lối về. còn riêng em bơ vơ bước bên niềm thương nhớ thầm cầu mong anh sẽ quay trở về.
    Ngây thơ em đâu còn nữa từ khi anh như cơn gió qua thổi vào em những khát khao ước 2 chữ tình yêu. đôi môi em hồng ngẩn ngơ trái tim thổn thức từng giờ người cho em những dấu iu hanh phuc ôi êm đềm. iu anh em đâu nào hay đường tinh iu có sẳnn đắng cay người vùi đi những ước mơ để em 2 chữ niềm đau.đôi môi em buồn nhạt phai trái tim nất lên ngẹn ngào lời iu thương anh thiết tha em thấy đau hơn lời chia xa!!!!!!!!
  10. bobylam

    bobylam Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    02/07/2008
    Đã được thích:
    1
    :)):)):))

Chia sẻ trang này