Nhật Ký Đêm Tầng 42 - Mùa Thu Hà Nội!

Chủ đề trong 'Giao Lưu' bởi 806290, 23/08/2011.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
6450 người đang online, trong đó có 596 thành viên. 22:28 (UTC+07:00) Bangkok, Hanoi, Jakarta
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
Chủ đề này đã có 20835 lượt đọc và 1010 bài trả lời
  1. huong_khue

    huong_khue Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/07/2010
    Đã được thích:
    5
    Em không đi uống cafe ah ?
  2. huong_khue

    huong_khue Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/07/2010
    Đã được thích:
    5
    nghe lại bài này :


  3. songbien.1900

    songbien.1900 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    16/07/2010
    Đã được thích:
    70

    Em không ạh, xì tin ốm nên hok có đi đâu anh ạh
  4. huong_khue

    huong_khue Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/07/2010
    Đã được thích:
    5


  5. huong_khue

    huong_khue Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/07/2010
    Đã được thích:
    5
    Xì tin bị sao hả em ?lại sốt ah ?
  6. songbien.1900

    songbien.1900 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    16/07/2010
    Đã được thích:
    70
    Vâng anh, bị viêm amidan ạh, uống kháng sinh là đỡ thôi anh àh
  7. huong_khue

    huong_khue Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/07/2010
    Đã được thích:
    5
    Chắc cho ăn kem nhiều chứ giề ,hoặc uống đá nhiều quá rồi em ah
  8. songbien.1900

    songbien.1900 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    16/07/2010
    Đã được thích:
    70

    Vâng anh, đường hô hấp của trẻ con dễ bị viêm lắm, uống đá, ăn kem, nằm điều hòa hơi lạnh một chút...
    Nay anh Cả có đi đâu chơi không anh?? sáng nay các anh cafe ạh??
  9. huong_khue

    huong_khue Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/07/2010
    Đã được thích:
    5
    Một mai qua cơn mê xa cuộc đời bềnh bồng tôi lại về bên em.
    Ngày gió mưa không còn, nên đường dài thật dài ta mặc tình rong chơi.
    Cùng nhau ta sẽ đi, sẽ thăm bao nơi xưa vui 1 thuở lênh đênh.
    Ta sẽ thăm từng đường, sẽ đi thăm từng người, sẽ vô thăm từng nhà.



  10. DungVtx

    DungVtx Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    23/12/2005
    Đã được thích:
    888
    Sáng em nhậu roài
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này