(`’•.¸(`’•.¸¤*¤¸.-’´)¸.•’´) «´¨`•..¤ Nhật ký Tonkin_Tầng 4_Ngôi nhà chung ¤..•´¨`» (¸.•’´(¸.•’´¤*¤`’

Chủ đề trong 'Giao Lưu' bởi hocaptrung, 11/12/2011.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
2193 người đang online, trong đó có 877 thành viên. 11:16 (UTC+07:00) Bangkok, Hanoi, Jakarta
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
Chủ đề này đã có 21800 lượt đọc và 925 bài trả lời
  1. songbien.1900

    songbien.1900 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    16/07/2010
    Đã được thích:
    70

    Sếp lại pi-a roài :-";))=))
  2. hocaptrung

    hocaptrung Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    29/04/2010
    Đã được thích:
    819
    :-*>:D<:))
  3. nguacon2002

    nguacon2002 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    02/04/2007
    Đã được thích:
    0

    Sorry cả nhà . Giờ mình mới đọc được . Thời gian này mình bận , ko đi cùng cả nhà được . Cả nhà có đi cho mình gửi lời hỏi thăm , chúc chị chóng khoẻ nhé [r32)][};-[};-[};-[};-[};-[};-
  4. huong_khue

    huong_khue Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/07/2010
    Đã được thích:
    5
    Anh chào các em ,chào mọi người :)>-:)>-:)>-
    Thật cảm động khi đọc những cm của mọi người, anh thay mặt Chị nhà cám ơn các em đã có lời thăm hỏi anh xét thấy việc thăm người ốm là đúng nhưng chưa phù hợp trong giai đoạn này các em ah,cho anh xin lỗi vì hơi dộc đoán tí nhé :p:p:p
    Ốm đau bệnh tật theo anh đây là việc của trời nó là số mạng con người không biết nó đến lúc nào ,nhưng khi nó đến thật là đáng sợ ,có thể người bị ko sợ nhưng người trông người ốm mới sợ vì nhìn thấy bao nhiêu ngưồi nằm la liệt ,các loại máy móc báo tin hiệu ,người nhà chạy rầm rập ,tiếng khóc than của người thân mới thật đáng sợ ,chỉ trong tích tắc ....anh phải thức gần như cả đêm qua
    Tinhg hình bệnh của BX hôm nay bác sỹ đã cho xuất viện nhưng vẫn chưa khỏi hẳn tuy về nhà nhưng phải luôn bên cạnh ,bệnh hạ huyết áp rất nguy hiểm khi bị mà thiếu người bệnh cạnh .Anh không bi quan nhưng có thể bệnh này sẽ luôn theo trong người ,vẫn còn nhiều bệnh khác nhưng lúc khác anh sẽ nói ...Anh muốn làm tròn bổn phận của mình nên có gì sơ xuất mong các em hãy hiểu và thông cảm cho anh nhé
    Anh sẽ tranh thủ vào nhà chém gió lúc rảnh rỗi các em cứ yên tâm .
  5. DungVtx

    DungVtx Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    23/12/2005
    Đã được thích:
    881
    Huyết ấp thấp bệnh này phải luôn ăn no và giữ ấm bác cả nhỉ
  6. huong_khue

    huong_khue Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/07/2010
    Đã được thích:
    5
    Bệnh này nguy hiểm hơn huyết áp cao ,hôm qua đã bị ngã mắt không còn nhìn thấy gì ,phải đo liên tục nếu cảm thấy mệt trong người
  7. songbien.1900

    songbien.1900 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    16/07/2010
    Đã được thích:
    70

    Thế này là chị bị nặng rùi anh Cả àh, hic, em cũng bị huyết áp thấp, mỗi lần bị hạ HA là một lần sợ mãi...

    Anh Cả cố gắng nhé, bé con ở nhà ai trông hả anh ui
  8. huong_khue

    huong_khue Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/07/2010
    Đã được thích:
    5
    Uống trà gừng là tốt nhất ,sau đó nằm nghĩ khoản 2 tiếng là đở nếu nhẹ ,còn nặng nếu đo dưới 100 là phải 115 khẩn truơng
  9. trau73

    trau73 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/12/2010
    Đã được thích:
    4
    đi đâu cũng làm hộp trà gừng với lọ mật ong Bác nhé :)>-
  10. huong_khue

    huong_khue Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/07/2010
    Đã được thích:
    5
    Bé con hôm qua nhờ bác qua nhà ngủ cùng rồi sáng cho đi học luôn em ,chiều anh lại về đón
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này