1. THÔNG BÁO TẠM BIỆT F319.COM Kính gửi những người bạn đã từng đồng hành cùng chúng tôi, Có những nơi sinh ra không chỉ để tồn tại như một website. Mà là nơi để gặp gỡ. Để sẻ chia. Để thức cùng nhau qua những phiên giao dịch dài. Để vui vì một mã xanh trần, để lặng im trước một ngày đỏ lửa. Để đôi khi, giữa vô vàn biến động của thị trường và cuộc sống, chúng ta vẫn tìm thấy nhau qua vài dòng bình luận giản đơn. F319.com đã đi qua một hành trình rất dài như thế. Ở nơi đây, đã từng có biết bao cuộc tranh luận sôi nổi, những góc nhìn sắc bén, những lời động viên chân thành và cả những tình bạn bước ra từ thế giới ảo để trở thành một phần của đời thật. Chúng tôi hiểu rằng, điều quý giá nhất chưa bao giờ là một diễn đàn hay một tên miền. Điều quý giá nhất chính là những con người đã làm nên linh hồn của nơi này. Và rồi, mọi hành trình đều sẽ đến lúc phải khép lại. Kể từ ngày 11/06/2026, F319.com sẽ chính thức dừng hoạt động. Quyết định này không dễ dàng. Nhưng chúng tôi chọn dừng lại khi những ký ức đẹp vẫn còn nguyên vẹn, để nơi đây mãi được nhớ đến như một phần thanh xuân đáng trân trọng của rất nhiều người. Trước thời điểm website đóng lại, mong quý thành viên chủ động lưu giữ những dữ liệu cá nhân, những bài viết hay những điều mà mình muốn cất giữ — như cách chúng ta lưu lại một góc ký ức của tuổi trẻ đã từng rất nhiệt thành. Cảm ơn vì đã ở đây. Cảm ơn vì đã tin tưởng. Cảm ơn vì đã cùng nhau tạo nên một cộng đồng đặc biệt suốt từng ấy năm. Dẫu mai này mỗi người sẽ tiếp tục những hành trình riêng, chúng tôi vẫn tin rằng đâu đó trong lòng mình, sẽ luôn còn một góc nhỏ dành cho F319. Tạm biệt — không phải để quên, mà để nhớ về nhau theo một cách đẹp nhất. Trân trọng và biết ơn!

Những người sống quanh ta (lưu ý: bài viết phù hợp với người đọc 18+ và có tính "chịu đựng cao")

Chủ đề trong 'Thị trường chứng khoán' bởi Bay_rong, 31/03/2011.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
611 người đang online, trong đó có 244 thành viên. 17:22 (UTC+07:00) Bangkok, Hanoi, Jakarta
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
Chủ đề này đã có 3877 lượt đọc và 70 bài trả lời
  1. ChiHuyPho

    ChiHuyPho Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    16/03/2011
    Đã được thích:
    546
    hôm nay không chim chóc gì[:D]
    Được!
    chúc vui!!![r2)]
  2. Bay_rong

    Bay_rong Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    11/03/2011
    Đã được thích:
    0
    Cám ơn bạn,

    Tôi nghĩ bạn còn khá trẻ, chưa trải nghiệm cuộc sống như thời chúng tôi bấy giờ.

    1) Anh vá xe không phải hóng hót tin "dự án" này "dự án" kia mà cái thời đó, thời sốt đất (có liên quan đến Minh Phụng) thì cả nước này sốt, chỉ cần biết nguồn "đầu ra", "đầu vào" là có thể kiếm ăn được. Đây là thực tế xã hội lúc đó. Nói bạn không tin chứ khu phố chúng tôi ở (bình thường, không dự án gì sất) năm đó giá bán nhanh là 80 cây từ mức giá 3 cây, trong vòng có MỘT năm (thời toàn giao dịch bằng vàng). :-ss:-ss:-ss

    2) ******** đồng tính thì xuất hiện ở VN có lẽ khá lâu, có thể nói là từ thời Mỹ. Nhưng những năm đầu 90, quan hệ đồng tính ở cả nước ta, tôi đồ rằng chỉ khoảng mười đầu ngón tay. Nó cũng giống như ma túy, thời đó cao cấp nhất là bồ đà, phì phèo tí thôi chứ ma túy thời "hậu bao cấp" vẫn chưa phổ biến.

    3) Chuyện đi chơi gái và chuyện rải đinh là hai chuyện khác nhau. Không phải cứ đi chơi gái thì phải là người xấu. Nếu bạn có người bạn đời không "hợp gu" nhau trong chuyện chăn gối, tôi ủng hộ bạn việc "ăn bánh, trả tiền". Tất nhiên, cái thời mà cà phê ôm xuất hiện nhan nhản ở các con đường (như Hoàng Hoa Thám, Tân bình), sức trai sung mãn, các khát khao về ********, ... thì hầu hết ai cũng thế.

    4) Đôi khi cuộc đời mình dài (60 năm) mà chỉ cần gặp một vài khoảnh khắc nhỏ cũng có thể thay đổi cả một cuộc đời. Bài của tôi không kỳ vọng thế, viết rất dài nhưng chỉ mong "truyền tải" được một thông điệp nhỏ bé, ngắn gọn đến người đọc là tôi thấy ổn rồi.
    Do đó, việc viết về 18+ nhiều, viết về người tốt, việc tốt có "tí tí", tôi thấy không mấy ảnh hưởng. Với lại, anh ấy là một người BÌNH THƯỜNG chứ chưa làm việc gì gọi là tốt. Việc anh ấy khuyên bảo tôi thì âu đó là cái "duyên" giữa tôi với anh ấy chứ chưa chắc anh ấy đã nói chuyện đó với những người khác. Cuộc sống riêng của anh, tôi không bàn thêm.

    5) Kịch bản bạn đưa ra rất hay nhưng nó không phải cái tôi muốn tại thời điểm này.

    Chúc vui! [r2)][r2)][r2)]
  3. Bay_rong

    Bay_rong Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    11/03/2011
    Đã được thích:
    0
    Thế bác là nhân vật chính trong truyện của em phần tiếp theo nhé? ;));));))

    [r2)][r2)][r2)]
  4. ballua

    ballua Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    02/02/2011
    Đã được thích:
    0
    ặc ặc. Thị trường tèo quá chuyển nghề à?!:)):)):))
  5. Bay_rong

    Bay_rong Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    11/03/2011
    Đã được thích:
    0
    Em làm cho Ngân hàng bác ạ. Có phải môi giới hay làm gì đó cho Công ty CK quái đâu [r24)][r24)][r24)]

    Thấy mấy bác buôn chứng buồn, định góp vui tí ấy mà ;));));))
  6. btng_thuy

    btng_thuy Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    15/07/2010
    Đã được thích:
    1
    Bài viết có tính ẩn dụ cao, loại bài thế này em nghĩ có lẽ nên chờ đến cuối mới nắm hết ý bác chủ topic muốn nói dù với màn dạo đầu đã thấy ít điều muốn được gửi gắm. Loại bài thế này chắc phù hợp với những bác kiên nhẫn, âu cũng là 1 cách để học cái chữ ... "nhẫn" đó trong thị trường này.

    Dù sao cũng cảm ơn bác bẫy rồng với thiện ý ẩn dụ.
  7. sunrise198x

    sunrise198x Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    28/09/2005
    Đã được thích:
    31
    Chuyện của bác chẳng khác nào dân Hà Nội nhưng vì hoàn cảnh mà phải ăn phở tỉnh lẻ!
    Ý tôi muốn nói là phần nọ, phần kia chẳng ăn nhập gì với nhau. Xem ra phần rải đinh cũng khá ổn, nhưng kể cái chuyện cà phê ôm làm chi cho hư người đi. Chuyện đó kể ở chỗ khác hợp hơn là trên diễn đàn.
  8. Thelord74

    Thelord74 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    17/11/2008
    Đã được thích:
    273
    Nghỉ chơi chứng đọc tiểu thuyết lúc này là cách hay nhất. Khỏi táy máy tay chân, phát huy tiếp đi chủ top.
  9. DuneLee

    DuneLee Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    23/03/2011
    Đã được thích:
    0
    Rất nho nhã ^^! Thanks bác !
  10. Bay_rong

    Bay_rong Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    11/03/2011
    Đã được thích:
    0
    Giờ mới tìm được người chia sẻ thế này. Hạnh phúc quá! [r32)][r32)][r32)]

    Nếu nhà đầu tư nhỏ lẻ nào cũng hành động giống như một sniper (xạ thủ bắn tỉa) thì chắc chắn cá mập, tay to phải đầu hàng nhỏ lẻ.

    Chúc vui!
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này