Những ước mơ còn dang dở......... đành làm lại cuộc đời dẫu biết còn muôn vàn khó khăn

Discussion in 'Thị trường chứng khoán' started by ruc_rich, Jan 15, 2008.

1903 người đang online, trong đó có 761 thành viên. 13:14 (UTC+07:00) Bangkok, Hanoi, Jakarta
  1. 0 người đang xem box này(Thành viên: 0, Khách: 0)
thread_has_x_view_and_y_reply
  1. ruc_rich

    ruc_rich Thành viên rất tích cực

    Joined:
    Dec 17, 2006
    Likes Received:
    0
    Cuối năm nay chắc hai vợ chồng được thưởng tết khoảng 35 triệu. Đi trả nợ 30 còn 5 triệu cho cái Tết đầu tiên hai vợ chồng ra riêng ở. 5 triệu .... đủ sắm 1 cành đào, một bình thủy tiên, một chân giò muối, vài chiếc bánh chưng. Trong 5 triệu đấy phải dành ra 1,5 triệu để đi mừng tuổi ông bà, bố mẹ và lũ em..... hic
  2. anh_dau_chi_dep_trai

    anh_dau_chi_dep_trai Thành viên rất tích cực

    Joined:
    Jun 3, 2003
    Likes Received:
    20
    Đọc cái của bác em còn thầy tủi hơn, em và người yêu em đang lo đám cưới mà chả có xu nào, nhà thì đang sửa dở dang...
    Nhưng nói chung còn người là còn hi vọng bác ạ, hi vọng trên này đừng bác nào nghĩ quẩn...Thằng bạn lớp ĐH của em ở Nam Định cách dây 3 hôm vừa tuống 3 lọ thuốc sâu ự tử mất rồi (nguyên nhân nhiều, nhưng chứng khoán là chủ yếu)...Mong rằng trên FR này đừng có ai dại dột như thế...Không quân tâm đến bảng giá nữa, tích cực lao động sản xuất đi
  3. ruc_rich

    ruc_rich Thành viên rất tích cực

    Joined:
    Dec 17, 2006
    Likes Received:
    0
    cảm ơn bác, nghĩ quẩn chắc là không rồi. Cái đang cần tìm là nghị lực để vượt qua lúc khốn đốn này
  4. skeletonnn

    skeletonnn Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa

    Joined:
    Oct 26, 2003
    Likes Received:
    344
    Năm nay do tạo ra doanh số đột biến cho công ty nên em được thưởng Tết khoảng 1 tỷ ... sau khi nộp thuế thu nhập cho Nhà nước, trích ra 1 triệu mua sắm Tết, 1 triệu mừng tuổi trẻ con, 500.000 nhậu nhẹt dịp Tết với bạn bè, 20 triệu đi giải đen .... còn lại các bác bảo nên mua mã gì
  5. invisible

    invisible Thành viên rất tích cực

    Joined:
    May 25, 2001
    Likes Received:
    2
    Đô?ng chí mua giu?m mấy lô HSI đi, *** lắm ha?ng bán ra đéo chịu được
  6. ruc_rich

    ruc_rich Thành viên rất tích cực

    Joined:
    Dec 17, 2006
    Likes Received:
    0
    CP đã có rất nhiều động thái nhưng không cứu được nữa. Em nhớ đợt sụt giảm mạnh năm 2001 hay sao đó là do nước ngoài ồ ạt bán cổ phiếu, CP đã phải họp họ lại đàm phán và hứa hẹn.

    Bây h nước ngoài vẫn mua vào và ít bán nhưng với cách điều tiết thị trường bằng những chính sách không nhất quán như hiện nay thì sẽ có ngày nước ngoài cũng nản và bỏ đi thôi
  7. meobeo2007

    meobeo2007 Thành viên quen thuộc

    Joined:
    May 23, 2007
    Likes Received:
    0
    Lúc nhà đầu tư trên thị trường bi quan thế này chính là lúc thị trường xuống đáy rồi đấy.

    Lạc quan lên đi bạn. Khi thị trường up thì nhớ mua ngay khăn len và áo len biếu bố mẹ bạn nhé. Sau đó mua sữa cho con. Những thứ khác thì khi thị trường up lên hòa vốn thì tính mua sau cũng được.

    Ít nhất thì khi thị trường down thế này đã giúp cho bạn có cơ hội nhìn nhận lại được những giá trị đích thực của cuộc sống. Hãy in bài này ra và gửi cho bố mẹ bạn, cho vợ bạn...
  8. nw4good

    nw4good Thành viên quen thuộc

    Joined:
    Nov 2, 2005
    Likes Received:
    0
    Chỉ là mất tiền thôi mà. Vui lên đi bác.
  9. ruc_rich

    ruc_rich Thành viên rất tích cực

    Joined:
    Dec 17, 2006
    Likes Received:
    0
    Đây là lần thứ x em nhìn nhận giá trị cuộc sống rồi ạ. Nhưng lúc nào cũng vậy, khi men say chiến thắng lại đến thì em lại ngủ quên
  10. inichita

    inichita Thành viên quen thuộc

    Joined:
    Dec 20, 2007
    Likes Received:
    0
    May mắn cho bác là bác đã lấy được vợ roài. Em giờ tiền hết => tình chắc cũng tèo luôn.
    Đốn củi 3 năm đốt 1h./.

Share This Page