Những ước mơ còn dang dở......... đành làm lại cuộc đời dẫu biết còn muôn vàn khó khăn

Discussion in 'Thị trường chứng khoán' started by ruc_rich, Jan 15, 2008.

1903 người đang online, trong đó có 761 thành viên. 13:14 (UTC+07:00) Bangkok, Hanoi, Jakarta
  1. 0 người đang xem box này(Thành viên: 0, Khách: 0)
thread_has_x_view_and_y_reply
  1. skyman05

    skyman05 Thành viên rất tích cực

    Joined:
    May 18, 2007
    Likes Received:
    0
    TÌNH HÌNH NÀY GIÁ ĐẤT Ở NGOAI THÀNH,CHUNG CƯ CŨ,XÓM LIỀU SẼ TĂNG GIÁ THÔI
  2. meobeo2007

    meobeo2007 Thành viên quen thuộc

    Joined:
    May 23, 2007
    Likes Received:
    0
    Hihi, nếu thế thì lần nhìn nhận này bạn làm khác đi 1 chút xem nào.

    Bạn mới chỉ mất 1 phần tiền, còn nguyên những thứ khác. Bạn giàu lắm đấy!
  3. nguyengd

    nguyengd Thành viên rất tích cực

    Joined:
    Mar 25, 2007
    Likes Received:
    0
    Cuộc sống vốn dĩ muôn vàn khó khăn, nhưng có khó khăn khi kiếm từng đồng ta mới thấy giá trị đích thực của cuộc sống!
  4. thienkhaichi

    thienkhaichi Thành viên mới

    Joined:
    Jan 14, 2008
    Likes Received:
    0
    Dẫu biết rằng thiếu thốn sinh ra nhiều ước mơ nhưng thấy ước mơ của bác toàn tư tưởng tiêu xài kiểu này thì đúng là quả báo thật.
    Bác có biết rằng khi bác đang vui vì kiếm được tiền thì lại có người khác rơi vào hoặc có nguy cơ rơi vào hoàn cảnh như bác bây giờ không?
    Theo các bác thì có nên xếp tất cả những người chơi chứng khoán hiện nay chung vào một hạng là lao động trí óc không nhỉ? Em thấy nhiều người ng u bỏ bẹ
  5. ruc_rich

    ruc_rich Thành viên rất tích cực

    Joined:
    Dec 17, 2006
    Likes Received:
    0
    hu hu...em cũng chỉ là mơ ước đơn giản nhất cho gia đình mình. Nhà em cũng chẳng phải khá giả lắm để có thể ước mơ cho những cái cao hơn. Vẫn biết cuộc đời còn nhiều người khốn khổ hơn mình và em cũng làm từ thiện hàng năm...nhưng vẫn phải lo cho mình trước chứ nhỉ ? thế mà bác bảo em là quả báo
  6. lee81

    lee81 Thành viên quen thuộc

    Joined:
    Oct 4, 2001
    Likes Received:
    1
    làm lại với 2 bàn tay trắng....căng . Từ bé em quen có bố mẹ nuôi rồi

Share This Page