NTC – Máy in tiền, Vua tiền mặt /CP – Quý 1/2019 ước tăng trưởng 240% cùng kỳ – Phần 5

Chủ đề trong 'Thị trường chứng khoán' bởi dautucolai, 08/04/2019.

12739 người đang online, trong đó có 1135 thành viên. 15:43 (UTC+07:00) Bangkok, Hanoi, Jakarta
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
Chủ đề này đã có 404683 lượt đọc và 3126 bài trả lời
  1. Dautu2015

    Dautu2015 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    23/09/2015
    Đã được thích:
    1.985
    Nay tôi đặt 132-133 mà ăn ngay cú ném của các chú ấy. Đúng là media có sức ảnh hưởng ghê gớm thật. Nhưng mà không đầu tư NTC giờ biết con nào triển vọng. Toàn t+2 là thấy lỗ chứ chưa tới t+3 :)).

    Em hóng phần tiếp theo của anh nhé @dautucolai
    Hi vọng sẽ có ước lượng lợi nhuận quý 2 trên 70 tỷ
    peter_inv, hoanglamviet, Amymst5 người khác thích bài này.
    baitran đã loan bài này
  2. baitran

    baitran Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    18/07/2010
    Đã được thích:
    5.295

    Hiểu sai rồi chú : Cuộc chơi này là của nhà cái $ cá mập ( còn báo chí gõ mõ tung kinh thôi không thể quyết định xu thế tăng giảm của cp )




    Một chum rượu ngon 38 năm mà nó bôi bẩn vào thì chum rượu đó chỉ có đổ đi
    Last edited: 14/06/2019
    winsng thích bài này.
    baitran đã loan bài này
  3. 6plus

    6plus Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    16/11/2014
    Đã được thích:
    73
    Sang tuần lại có giá 120 cho ae rồi:)
  4. Amymst

    Amymst Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    14/12/2018
    Đã được thích:
    6.514
    Kính gửi: Anh Tây lông đang nắm giữ nửa triệu cổ phiếu NTC,
    Trước hết, chúng tôi xin gửi đến anh lời chào trân trọng.
    Kế đến, chúng tôi xin thông báo ngày 27/6 chúng tôi tổ chức lễ vinh danh và trao tặng danh hiệu.
    Trong lúc chúng tôi sợ vãi cánh ra thì Anh dũng cảm mua lần nào Đọt lần ấy.
    Xin gửi đến anh kỷ niệm chương và Danh hiệu Đội viên đội không sợ chết, cùng voucher mua Ntc giá rẻ.
    Chúc anh sức khỏe và thành công!
    OwlEye, hanoi6666bambo08 thích bài này.
  5. winsng

    winsng Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    25/05/2017
    Đã được thích:
    599
    [Quẳng gánh lo] đi mà vui sống, ngài Dale Carnegie (đăng lại)
    *Bài học cuộc sống trong ấn phẩm kỳ XI - phát hành tháng 06.2018*

    Giữa những biến động của thị trường và nhiều tin tức tiêu cực, chúng tôi chợt nhớ đến quyển "Quẳng gánh lo đi" huyền thoại của ngài Dale Carnegie. Dù nhiều người đánh giá cao quyển "Đắc nhân tâm" của ông, chúng tôi lại ưa quyển nầy hơn hết! Như ông đã nói nửa đùa nửa bi thương rằng đi vào thư viện, có hàng nghìn cuốn sách về loài rùa, về giống cây, mà không có đến 10 cuốn bàn về cái tật ưu tư đáng thương của loài người. Nghe mà xót xa làm sao...

    Ở trên thị trường tài chánh mà chúng tôi quan sát thấy sau nhiều năm làm việc và đầu tư, căn bệnh đáng thương đó còn ở cường độ cao hơn vạn lần. Song điều mà chúng ta không biết được, đó chính là căn bệnh đó hoàn toàn có thể chữa trị bên trong chính thâm tâm ta, bằng một thuật vô cùng đơn giản có tên là "Đắc nhất nhật, quá nhất nhật".
    -------------------------
    1. Đắc nhất nhật, quá nhất nhật
    2. Chữa căn bệnh ưu tư điên rồ một cách ung dung, tự tại
    -------------------------
    ...Những việc đó ta kiểm soát được, và hoàn toàn có thể làm một cách hăng hái, nhiệt thành. Để kết lại cho kỳ 1 này, chúng tôi muốn trích lại câu châm ngôn mà chúng tôi rất tâm đắc từ ngài Buffett: "Nếu bạn biết cách chi tiêu ít hơn số bạn kiếm ra, rồi đầu tư nó một cách kỷ luật, kiên nhẫn, thì tất yếu bạn sẽ không thể nào "tránh" được sự giàu có trong tương lai."

    Saigon, đăng lại ngày 14.06.2019, bởi S.A.F.E team - Golden Newsletter Vietnam
    Chi tiết tại: https://newslettervietnam.com/quang-ganh-lo-di-ma-vui-song…/

    [​IMG]
    Amymst thích bài này.
    winsng đã loan bài này
  6. lking

    lking Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    18/02/2019
    Đã được thích:
    289
    giá lên xuống ầm ầm, bao người lên voi đổi nhà đổi xe, cũng bao người xuống chó trả nợ nhỉ :D
  7. dautucolai

    dautucolai Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    13/05/2010
    Đã được thích:
    5.403
    Ok em. Cuối tuần này sẽ xây nhà mới em nhé!
    OwlEye, akuki, hanoi66667 người khác thích bài này.
  8. ForeignTradeSS

    ForeignTradeSS Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    11/12/2010
    Đã được thích:
    205
    Tại ĐH 2018, Khi GVR muốn giữ và nâng lên 51% nhưng không được cổ đông ủng hộ nên họ phải bán thôi bác, GVR.
    akuki thích bài này.
  9. thaituquoc

    thaituquoc Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa Not Official

    Tham gia ngày:
    10/04/2018
    Đã được thích:
    1.013
    Ai nói phr ko làm đc kcn thì xem lại
    Giới thiệu
    **Lịch sử hình thành**

    Công ty Cổ Phần Cao Su Phước Hòa
    là một trong các đơn vị có diện tích lớn trong ngành cao su Việt Nam, nằm trong vùng chuyên canh cao su, vị trí trung tâm của vùng cao su Đông Nam Bộ, cách TP Hồ Chí Minh 65km rất thuận lợi về mặt giao thông.
    Công ty được hoạt động theo giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh Công ty Cổ Phần số 3700147532, đăng ký lần đầu ngày 03/3/2008, đăng ký thay đổi lần thứ 6, ngày 31 tháng 10 năm 2018 do Sở Kế Hoạch và Đầu Tư Bình Dương cấp.
    Công ty Cổ phần Cao su Phước Hòa niêm yết cổ phiếu PHR ngày 04/08/2009 tại Sở Giao Dịch Chứng Tp.HCM (HOSE) và chính thức giao dịch ngày 18/08/2009.
    - Tên công ty: CÔNG TY CỔ PHẦN CAO SU PHƯỚC HÒA.
    - Tên tiếng Anh: PHUOC HOA RUBBER JOINT STOCK COMPANY.
    - Tên giao dịch (tên viết tắt) của doanh nghiệp: PHURUCO.
    - Mã Chứng khoán: PHR
    -
    Mã số thuế: 3700147532- Địa chỉ trụ sở chính: Ấp 2 - Xã Phước Hòa - Huyện Phú Giáo - Tỉnh Bình Dương.
    - Điện thoại: 0274 - 3657106 - Fax: 0274 - 3657110.
    - Email: phuochoarubber@phr.vn
    - Website: http://www.phuruco.vn ;
    http://www.phr.vn ;
    http://caosuphuochoa.vn ;
    http://phuochoarubber.vn

    - Tổng Giám đốc: Ông Nguyễn Văn Tược.
    - Vốn điều lệ: 813 tỷ đồng.
    * Ngành nghề kinh doanh:
    - Trồng cây cao su.
    - Khai thác và chế biến mủ cao su.
    - Kinh doanh cao su
    - Thu mua mủ nguyên liệu.- Bán lẻ xăng dầu.
    - Mua bán gỗ cao su.
    - Chế biến gỗ cao su.
    - Thi công xây dựng và sửa chữa cầu đường, công trình giao thông và khu dân cư.
    - Xây dựng công trình dân dụng, công nghiệp.
    - Đầu tư, xây dựng, kinh doanh cơ sở hạ tầng kỹ thuật khu công nghiệp.
    - Kinh doanh địa ốc. Kinh doanh phát triển nhà và các công trình dịch vụ khu công nghiệp.
    - Đầu tư tài chính.

    * Tổng diện tích đất cao su: 15.277 ha.
    * Diện tích khoán cao su tiểu điền: 1.000ha. * Thị trường xuất khẩu:

    + Châu Á: Japan, China, Taiwan, Korea, India...
    + Châu Âu: Germany, Turkey, Italy, France, Belgium, Spain, Greece, Czech Republic ...
    + Châu Mỹ: United State, Brazil, Canada, Argentina, Mexico...
    + Australia.

    * Công ty có 3 nhà máy chế biến mủ cao su, tổng công suất thiết kế: 27.000 tấn/năm, bao gồm:

    1. Nhà máy chế biến Bố Lá: 6.000 tấn/năm.
    + 1 dây chuyền sơ chế mủ cốm: 6.000 tấn/năm.

    2. Nhà máy chế biến mủ ly tâm: 3.000 tấn/năm.

    3. Nhà máy chế biến Cua Paris: 18.000 tấn/năm.
    + 2 dây chuyền sơ chế mủ cốm: 12.000 tấn/năm.
    + 1 dây chuyền sơ chế mủ tạp: 6.000 tấn/năm.

    Công ty áp dụng hệ thống quản lý chất lượng TCVN ISO 9002 từ tháng 8/2000, đến nay đã chuyển đổi thành hệ thống quản lý TCVN ISO 9001-2008.
    Ngày 03/12/2013 Công ty đạt tiêu chuẩn ISO 14001:2004. Ngày 16/03/2016 đạt tiêu chuẩn ISO 50001:2011.
    akuki thích bài này.
  10. Lee_Minh

    Lee_Minh Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    29/03/2019
    Đã được thích:
    5.941
    Chào bác @Hungckvn65 nhé!

    Thấy topic yên ắng hơn nên tôi "tâm sự" với bác tý!

    (Xin phép các bác khác)

    Lý do tâm sự thì cũng không có gì khó hiểu cả, vì tôi và bác khá "có duyên", từ mấy lần bác "chích" tôi đến "tâm sự đêm khuya" và cuối cùng là tiết mục "Chúc bác ngủ ngon". ^^

    Nhất là chúng ta cũng từng trải qua 1 thời kỳ "không êm ả" lắm của NTC.

    Thực ra tôi cũng "tương đối hiểu" cách đầu tư của bác nên tôi vẫn hay nhận xét là bác "khá nguy hiểm" rồi! ^^

    Và tôi biết sớm muộn gì ngày này cũng diễn ra thôi nên tôi cũng k để ý hay suy nghĩ gì đến chuyện bác mua hay bán mấy.

    Nhưng vì là "có duyên" mà chưa biết ngày nào chúng ta "hội ngộ" nên tôi dành vài lời góp ý nho nhỏ với bác vậy, bác thấy không phải cứ bỏ qua nhé!

    - Thứ 1 : tôi k biết bác đầu tư lời, lỗ thế nào nhưng thực sự quan điểm tôi tâm lý đầu tư của bác "k ổn lắm", vì sao?

    Vì tất cả những gì bác nói bác nhé!

    T tin những gì bác nói lúc trước về việc quyết tâm nắm giữ NTC chứ không phải k tin, và hành động của bác cũng diễn ra trong 1 tgian khá dài chứ không phải ngắn.

    Nhưng khi NTC tăng mạnh bác đã có sự giao động tâm lý rất lớn rồi!

    Đứng đầu là tâm lý "sợ mất mát" những gì mình đã có, giống như lúc trước tôi nói về tâm lý học hành vi, nó lớn gấp đôi sự vui sướng khi có lợi nhuận, điều này nên tránh bác ạ!

    Còn nếu lo lắng vì các vấn đề mới "phát sinh" của NTC thì quan điểm t khi là nđt chúng ta nên chờ thông tin chính thức để đánh giá lại.

    Còn khi chưa có thông tin chính thức mà bác đã lo sợ thì chỉ là vì tâm lý bác không ổn lắm!

    Có thể lần này bác đúng nhưng tôi nghĩ với tâm lý lo sợ thái quá này thì chắc chắn "quá khứ" bác đã từng đánh mất rất nhiều cơ hội vs các siêu cp đều nằm trong khả năng phân tích của bác rồi!

    - Thứ 2: Cách bác nói về cp khi bác đang nắm giữ cũng như khi không nắm giữ nó chưa có "tâm" bác à!

    (Chắc bác tự hiểu bác nhé!)

    Nếu bác chỉ là 1 NĐT mới t sẽ k nói điều này nhưng bác đã đầu tư lâu rồi, có lẽ tuổi bác cũng không ít, vì vậy đôi khi chúng ta nên dành 1 chút thời gian suy nghĩ về "tính nhân văn và luật nhân quả" bác nhé!

    Bác có hiểu vì sao khi bác cm hầu hết không ai Like không?

    Bác có hiểu vì sao không mấy ai "trao đổi" với bác không?

    Bác có hiểu vì sao topic bác lập nó hay "vắng hoe" không?

    Nếu đầu tư mà phải chịu cảnh "cô độc" như kiểu bác thực sự tôi sẽ "không bao giờ" đầu tư bác ạ!

    Còn nếu lợi nhuận vs bác là "quan trọng nhất" thì tôi tin rằng khi bác cải thiện được 2 điều này bác sẽ thành công hơn cả trước đây rất nhiều và sức khỏe bác sẽ tốt hơn thay vì phải lo lắng suốt ngày, đêm hôm thì "mất ngủ". (Còn ngày mất ăn hay chưa thì tôi không rõ, ^^)

    Cuối cùng tôi chúc bác đầu tư thắng lợi, hy vọng 1 ngày nào đấy nếu bác và tôi lại cùng chung 1 chuyến tàu bác sẽ "thành công hơn" theo cách mà tôi mong muốn bác nhé!

    (Rất xin lỗi bác nếu những lời nói này của tôi làm bác cảm thấy không vừa ý, vì tính tôi nó vốn "nhiều chuyện" mà! nhất là vs những người "có duyên" với tôi!)
    OwlEye, peter_inv, hoanglamviet8 người khác thích bài này.

Chia sẻ trang này