Phóng sự ảnh và tổng kết chuyến du xuân từ thiện của Đoàn KUBE!

Chủ đề trong 'Thị trường chứng khoán' bởi akay_bupbe, 17/02/2009.

2378 người đang online, trong đó có 951 thành viên. 13:47 (UTC+07:00) Bangkok, Hanoi, Jakarta
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
Chủ đề này đã có 6549 lượt đọc và 84 bài trả lời
  1. tulipden76

    tulipden76 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    05/04/2007
    Đã được thích:
    1
  2. doivui2107

    doivui2107 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    21/10/2008
    Đã được thích:
    0
    Mỗi lần các đoàn từ thiện đến mọi người lại nhớ nỗi đau xưa, lại quấn khăn tang và sầu thương nhớ
    Các bác nếu lần sau làm từ thiện thì nên nhập vào đoàn khác mà đi, đừng để cả năm người ta suốt ngày sầu não.
  3. meocha168

    meocha168 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/12/2008
    Đã được thích:
    0
    Ảnh thăm viếng, chia sẽ, từ thiện thì ít mà ảnh vui chơi, đi đường nhiều lắm lắm luôn là sao ý nhở ?



  4. kimhoababa2

    kimhoababa2 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    27/06/2008
    Đã được thích:
    155.792

    ---Dạ kính thưa (meo)cha, cảm ơn lời nhắc nhở của cha ạ.
    Xin cha nhớ cho đoàn mang tên Du xuân---Từ thiện ạ. Du xuân thì phải vui, phải có nhiều ảnh chứ. Nỗi buồn đau thì nén trong lòng, chụp ảnh cũng hạn chế thôi, ai muốn lưư giữ hình ảnh buồn đau làm gì cho nặng nề, cho khổ tâm ? Mọi buồn thương rồi cũng phải nguôi ngoai để người sống còn sống tiếp chứ. . Nỗi đau của cả dân tộc VN trong chiến tranh còn lớn hơn gấp bội, nhưng cuộc sống ko vì thế mà cũng nhuộm màu ảm đạm.

    ---Tiếc quá. Thế mà cha ko đi cùng đoàn để "chỉ đạo nghệ thuật" ạ. Đoàn nào của F319 cũng toàn người ham vui, chả biết làm sao được.

    ---Thưa cha, cha cứ đợi đó, còn rất nhiều ảnh của các nhóm riêng lẻ chưa post lên đâu ạ. Bbà còn một chùm ảnh cực vui hơn nữa đó ạ. Vì mạng kém nên chưa post tiếp được ạ.
  5. akay_bupbe

    akay_bupbe Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    11/10/2005
    Đã được thích:
    19
    Cảm ơn bác đã nhắc nhở... Nhưng em nghĩ là cũng chưa ai quên nổi đau quá lớn, quá sốc và vừa mới xảy ra được 20 ngày .... Em nghĩ mình đến vào lúc này vẫn là chưa muộn vì em cũng nghĩ và luôn trăn trở rằng mọi sự chia sẻ không bao giờ có thể là quá muộn.... hic, hy vọng lần sau bạn sẽ tham gia cùng đoàn chúng tôi!
  6. akay_bupbe

    akay_bupbe Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    11/10/2005
    Đã được thích:
    19
    Em chưa thấy cái ảnh nào là ảnh vui chơi ở đây cả....
    Xin lỗi bác, em làm phóng sự về chuyến đi, đầu tiên em muốn giới thiệu thành phần đoàn, sau đó sẽ là quãng đường mà đoàn đã trải qua để đến được từng nhà nạn nhân... Chiều nay em chỉ có thời gian để post đuợc như thế, chưa kịp post tiếp thì bác đã vào phán câu như thế rồi....
    Dù sao cũng rất cảm ơn vì bác đã vào thăm topic gọi là có chữ từ thiện của bọn em...
    Thanks bác!
  7. hndemphaigio

    hndemphaigio Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/11/2008
    Đã được thích:
    0
    Tiếp nối chuyến đi Hà Giang, chuyến đi này của đoàn tuy ngắn ngủi nhưng hết sức ý nghĩa và mang lại nhiều tình cảm cho những gia đình có người thân gặp nạn, nhất là trong thời điểm nền kinh tế khó khăn như hiện nay. Đó chính là biểu tượng của tình thân ái và truyền thống lá lành đùm lá rách.Mong rằng f319 luôn là nhịp cầu bè bạn và là nơi mọi người chia sẻ, cảm thông với những hoàn cảnh khốn khó.
    Xin chúc mừng đoàn đã hoàn thành sứ mệnh mà mọi người giao phó và trở về an toàn
  8. dung1954

    dung1954 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    19/10/2008
    Đã được thích:
    0
    Cái này tớ cũng góp ý tý.
    Đã đi chơi thì ra đi chơi, chứ có ai đi làm từ thiện kết hợp với đi chơi bao h, như vậy sẽ mất hết ý nghĩa cao quý của nó. Nếu những gia đình bị nạn bít được điều này họ sẽ rất buồn, bởi vì họ biết còn có những người vẫn cười giỡn được trên những nỗi đau tột cùng của người khác.
    Trên thế giới mỗi khi có nước nào bị thiên tai tang tóc hoặc .. ,những nước khác chỉ gởi các phái đoàn đến là để giúp đở, chia sẽ với những đau thương mất mát đó chứ có khi nào kết hợp đi du lịch trong những chuyến đi như vậy đâu.
    Trên đây chỉ là ý kiến cá nhân tôi mà thôi.
  9. meocha168

    meocha168 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/12/2008
    Đã được thích:
    0

    Bác nói hay lắm, đúng là gừng càng già càng cay !!!




  10. akay_bupbe

    akay_bupbe Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    11/10/2005
    Đã được thích:
    19
    Thế theo bác thì những chương trình CA NHẠC TỪ THIỆN hay TRẬN ĐẤU TỪ THIỆN thì các ca sỹ lên sân khấu, cầu thủ ra sân + các khán giả đến chỉ để khóc rồi về à????
    Nếu hiểu chữ TỪ THIỆN như bác thì thú thật em chưa bao giờ nghĩ làm từ thiện lại khó thế????????
    Dù sao cũng rất cảm ơn vì bác đã ghé qua topic và cho vài ý kiến cá nhân!

Chia sẻ trang này