Phóng sự ảnh và tổng kết chuyến du xuân từ thiện của Đoàn KUBE!

Chủ đề trong 'Thị trường chứng khoán' bởi akay_bupbe, 17/02/2009.

2378 người đang online, trong đó có 951 thành viên. 13:47 (UTC+07:00) Bangkok, Hanoi, Jakarta
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
Chủ đề này đã có 6549 lượt đọc và 84 bài trả lời
  1. tranngoctu2k

    tranngoctu2k Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/08/2004
    Đã được thích:
    0
    Lúc tối định post rồi nhưng nghĩ lại thôi, không post nữa, giờ đọc được mấy bài post của chị kimhoababa thì em xin post vài dòng góp ý: em thấy đi từ thiện mà có mấy cái hình không được hay lắm, nhìn hơi phản cảm, quả thật là nhìn vào mấy cái hình đó cảm giác như chúng ta hơi lạm dụng 2 từ "Từ thiện"??? theo em, chuyến đi đó nên dùng 2 từ "thăm hỏi" thay cho "Từ thiện" thì hợp lý hơn. Vẫn biết là "Từ thiện" là có quà cáp, hơn mức "thăm hỏi", nhưng nếu chỉ có quà cáp để nói rằng chúng ta "Từ thiện" thì em nghĩ rằng chúng ta đánh giá hơi thấp 2 từ "Từ thiện".

    Vài dòng góp ý.

    Được tranngoctu2k sửa chữa / chuyển vào 01:18 ngày 18/02/2009
  2. bobylam

    bobylam Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    02/07/2008
    Đã được thích:
    1
    những chuyến đi làm từ thiện như thế này cần phát huy và nhân rộng. làm từ thiện ko phải để nhận được cái gì mà là làm được cái gì.
  3. akay_bupbe

    akay_bupbe Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    11/10/2005
    Đã được thích:
    19
    Tôi không biết bác là nguời như thế nào, nhưng bác nói như thế thì rõ ràng là bác đang đánh giá thấp chuyến đi của chúng tôi và đánh giá thấp tấm lòng của những người đã bỏ tiền túi ra để có được những chuyến đi đầy ý nghĩa như vậy....
    Để đánh giá chúng tôi thế nào, tôi nghĩ bác cũng không có tư cách gì ở đây, nếu chúng tôi cầm tiền nhà nước hay các tổ chức khác đi thì các bác đánh giá thế nào cũng được nhưng ở đây chúng tôi tự bỏ tiền túi của mình ra để tổ chức được chuyến đi như thế, đến tận từng nhà nạn nhân để thăm hỏi, động viên, tặng quà cho các trẻ mồ côi, thắp hương cho những người đã ngã xuống....
    Để đánh giá được chúng tôi về chuyến đi này nếu có thì cũng không phải là bác mà chính là lương tâm của chúng tồi....
    Dù sao cũng cảm ơn bác vào đây và đã để lại comments
  4. akay_bupbe

    akay_bupbe Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    11/10/2005
    Đã được thích:
    19
    Đoàn akay rời nhà đầu tiên, đến nhà thứ 2....

    Chị đã đi chợ Tết và không bao giờ trở về nữa, để lại chồng và một bé gái mới tròn hai tuổi..... Hôm chúng tôi đến bé đang về nhà ông bà nội, chỉ có bố cháu ở nhà:



    [​IMG]





    Bà ngoại của cháu đang nghĩ gì?????





    [​IMG]
  5. akay_bupbe

    akay_bupbe Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    11/10/2005
    Đã được thích:
    19
    Doàn akay đến gia đình thứ 3......
    Chị cũng đi chợ và mãi mãi không về, để lại trên dương gian chồng và hai con còn nhỏ dại......

    Bà ngoại và cháu lớn:




    [​IMG]





    Mẹ vẫn đi chợ chưa về các chú à.......



    [​IMG]
  6. akay_bupbe

    akay_bupbe Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    11/10/2005
    Đã được thích:
    19
    Đến gia đình thứ tư......

    Gia đình anh chị có 2 người con trai, đứa lớn 13 đứa nhỏ mới 11.... Chuyến đò hôm 30 Tết Kỷ Sửu đã đưa chị và đứa con trai mới 11 tuổi mãi mãi không về....


    .Con ơi, cháu ơi.....



    [​IMG]




    Còn anh thì đã cạn nước mắt trước nỗi đau quá lớn này....




    [​IMG]
  7. akay_bupbe

    akay_bupbe Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    11/10/2005
    Đã được thích:
    19
    Gia đình thứ 5.......

    Bố đã bỏ ba mẹ con đi biệt xứ khi em còn nằm trong bụng mẹ.... Lúc đó anh trai em cũng chỉ mới tròn 2 tuổi.... Tết năm nay em tròn 14 tháng, mẹ lại bỏ hai anh em em đi mãi không về.....



    Em còn chưa một tiếng gọi MẸ trên cuộc đời thì Mẹ đã bỏ em mà đi mãi...



    [​IMG]



    Mẹ ơi, mẹ về đi....




    [​IMG]
  8. akay_bupbe

    akay_bupbe Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    11/10/2005
    Đã được thích:
    19
    Hai gia dình của hai nạn nhân mà đoàn akay đến cuối cùng lại trong một nhà.... Một tai hoạ, một nỗi đau bất ngờ giáng xuống ngôi nhà nhỏ này....
    Người đàn ông này đã không gượng dậy nổi sau nỗi đau quá lớn: trong một ngày ông mất đi người vợ, hai người con gái và một đứa cháu trai chỉ hai tháng nữa là chào đời....




    [​IMG]





    Ngôi nhà mà người con gái và người con rể của ông đã cùng vun đắp xây nên... Giờ nhà còn đang dang dở thì chị cùng đứa con chưa kịp sinh mãi không về nữa, để lại cho chồng một đứa con vừa tròn hai tuổi:




    [​IMG]
  9. redbull77

    redbull77 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    31/05/2007
    Đã được thích:
    3
    Ôi trời ơi, các bác làm sao vậy.
    Chúng ta đang sống ở thời kỳ nào? chẳng nhẽ các bác vẫn còn giữ cái bệnh chủ nghĩa hình thức cổ hủ đến thế sao?
    Đoàn của chúng ta đến với người hoạn nạn bằng cái tâm trong sáng, chúng ta lấy tư cách gì mà nhận xét bất công vậy.
    Các bác thế nào chứ với tôi tấm lòng của đoàn rất đáng được trân trọng, đóng góp tiền bạc thì rất dễ, nhưng cất công sức bỏ cả thời gian thì rất khó không phải ai cũng làm đc .
    Còn việc kết hợp du lịch giao lưu theo tôi cái đó cũng rất nên làm, đoàn của chúng ta ngoài việc làm việc nghĩa còn mang theo tinh thần đoàn kết của rất nhiều thành viên của F319.
    Theo tôi chúng ta nên phát biểu có tâm một chút, đừng phụ lòng những người tốt đã thay chúng ta làm những việc mà chúng ta chưa làm được.
    Một lần nữa cám ơn bà bà và đoàn công tác.




    Được redbull77 sửa chữa / chuyển vào 08:56 ngày 18/02/2009
  10. meocha168

    meocha168 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/12/2008
    Đã được thích:
    0

    Bác đang có sự nhầm lẫn giữa 2 quá trình: Quá trình tìm nguồn từ thiện (nói đúng hơn là kêu gọi từ thiện) như Ca nhạc, đá bóng,... và quá trình làm từ thiện. Trong quá trình kêu gọi từ thiện người ta có thể vui cười thế nào thì mặc, miễn sao có tiền, có quà từ thiện, càng nhiều càng tốt. Còn trong quá trình làm từ thiện, hiểu theo nghĩa hẹp là đem trao quà, đi chia sẽ đau thương mất mát, ... thì cần phải nghiêm túc và tôn trọng người nhận, phải trao quà và chia sẽ bằng cái tâm, chứ không nên kết hợp như bác Dung nói rất đúng. [r2][/quote]






    ---- Thế ông meocha biết là đoàn KUBE ko nghiêm túc, ko tôn trọng khi trao quà cho người nhận à ? Việc làm của đoàn ko phải là có cái tâm à ?????

    ----Quả là một lời góp ý rất vớ vẩn, xúc phạm danh dự và tấm lòng của 12 thành viên đoàn KUBE.

    ----Thế theo ông thì sau khi hoàn thành công việc, đi khỏi nơi đó, các thành viên vẫn phải đóng bộ mặt sầu bi, ko được trở lại cuộc sống của chính mình à ? Ko đựoc tham gia bất cứ hoạt động vui vẻ nào vì sợ gia chủ biết thì buồn à ??? Thế mới là có tâm, mới là tôn trọng à ??? Hic, đúng là một kiểu lạ quá. Thế thì chắc chắn kimhoababa và một số thành viên ko tuân theo được.

    ----Chúng tôi, kimhoababa và một số bạn luôn ủng hộ cách làm này sẽ vẫn duy trì làm đúng như mình luôn thấy đúng. Hết.








    Được kimhoababa2 sửa chữa / chuyển vào 00:28 ngày 18/02/2009
    [/quote]


    Thật ra việc làm từ thiện mọi người tất cả đều thừa nhận và rất cảm phục. Nhưng qua những gì baba phản ứng lại tôi thấy thật buồn cười, baba đang cố gắng bảo vệ cái sự thật bằng lý lẽ (có cần thiết không, thưa baba ?), mà lý lẽ baba đưa ra bắt bẻ tôi cũng thật buồn cười, baba cố tình hiểu lệch lạc hoặc bóp méo những gì tôi muốn nói, cái đoạn tôi tô màu vàng ý, sao baba không quote lại tất cả đoạn đối thoại giữa tôi và Akay-Puple mà chỉ trích bấy nhiêu đấy ? Hành động như thế nói lên điều gì chắc mọi người hiểu chứ ?


Chia sẻ trang này