Phóng sự ảnh và tổng kết chuyến du xuân từ thiện của Đoàn KUBE!

Chủ đề trong 'Thị trường chứng khoán' bởi akay_bupbe, 17/02/2009.

2378 người đang online, trong đó có 951 thành viên. 13:47 (UTC+07:00) Bangkok, Hanoi, Jakarta
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
Chủ đề này đã có 6549 lượt đọc và 84 bài trả lời
  1. kimhoababa2

    kimhoababa2 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    27/06/2008
    Đã được thích:
    155.792

    ---Đại ca Tú thân mến, hình nào mà mang cảm giác phản cảm và lạm dụng chữ "từ thiện" nhỉ ? Từ thiện là hai chữ dùng để chỉ hành động của con người muốn làm việc tốt (thiện ), xuất phát từ sự thương cảm (từ bi ) đối với những hoàn cảnh đăc biêt khó khăn hơn, hoặc từ sự xúc động bất chợt trước những việc xảy ra đột ngột do thiên tai, tai nan......... Việc từ thiện bao gồm các hoạt động thăm hỏi, giúp đỡ, chia sẻ.....rất tự nhiên từ con người đối với mọi thành phần trong xã hôi. Bỗng dưng bạn xúc động cho một hoàn cảnh khó khăn nào đó ko quen biết, bạn đến thăm và cho họ quà cáp + tiền để họ vơi bớt khó khăn, chính là bạn đang làm việc thiện đó. Nếu giúp người thân thì ko gọi là làm từ thiện mà gọi là giúp đỡ.

    Việc đóng góp giúp đỡ các hoàn cảnh khốn khó của F319 rõ ràng là việc từ thiện, từ tấm lòng từ bi thương người của mọi người mà. Còn tổ chức đi thăm hỏi, chia quà thì chỉ là hành động cụ thể cho cái viêc từ cái tâm, từ cái thiện đó. Chắc chẳng có ai kỳ cục đến mức phân biệt rằng túi quà này của tôi là từ thiện, túi quà kia của bạn là thăm hỏi ???

    Còn về ảnh, quĩ F319 ko phải là tổ chức từ thiện cộng đồng và chuyên nghiệp. Mọi sự đóng góp----có thể do tự giác, có thể do ngẫu hứng nhưng tất cả đều xuất phát từ trái tim nhân hậu của anh chị em trên 4R muốn làm một việc gì đó để giảm bớt những khốn khó của ngươì khác quanh mình. Vì thế trong pham vi diễn đàn, ai cũng có thể post bài và ảnh thể hiện sự thoải mái hơn, vui vẻ trẻ trung hơn. Với các thành viên đại diện cho quĩ đi đến các nơi trao quà ko phải chỉ là đi làm một việc từ thiện, mà có kết hợp cả tham quan ,du lịch, thậm chí để gặp gỡ nhau quen biết nhau, giao lưu nhậu nhẹt cùng nhau. Khi về muốn post lên để chia sẻ với ACE trên diến đàn cho vui vẻ.

    Thiết nghĩ, các thành viên đi làm từ thiện đều là những con người khá xuất sắc trong xã hội, thậm chí có người rất thành đạt. Họ có đủ trí óc thông minh để xét đoán và biết việc mình làm cũng như mục đích mà mình muốn đạt tới. Họ đều là những người trẻ trung, vui vẻ, nhân hậu luôn vì mọi ngưòi. Lúc nào làm việc thiện, lúc nào gặp gỡ giao lưu đều rất rõ ràng trên cùng một chuyến đi. Mọi người đã thể hiện sự thương xót , cảm thông cho các hoàn cảnh cũng rất tuyệt vời như khi xả láng vui vẻ cùng bạn bè ở các cuộc vui.
    Hoàn toàn không có gì quá mức, cũng chẳng có gì để đáng phải phê phán cả. Những cuộc vui cá nhân sau đó cũng không vì thế mà cho rằng làm giảm ý nghĩa của việc từ thiện trước đó.

    ---Thưa các bạn, kimhoababa thuộc lớp người cổ hủ mà cũng vô cùng ngạc nhiện khi thấy có một số bạn có cái nhìn rất hẹp hòi, thiển cận như vậy về ý nghĩa, mục đích mà đoàn KUBE đã làm. Theo như họ thì đoàn KUBE nên có những bức ảnh khóc lóc lăn lộn, sầu thương để nói rằng mình biết cảm thông, là làm việc rất ý nghĩa à ? Có lẽ đi từ thiện ở nhưng hoàn cảnh như thế thì mang theo cơm nắm muối vừng, áo xô luôn để xong việc thì cắm mặt ra xe về luôn, để khỏi vào nhà hàng ăn uống, để khỏi bị coi là đùa giỡn trên nỗi đau của người khác ??????

    ---Híc, hic, tiếc là mấy bạn đó CHƯA ĐỦ CÁI TÂM để cùng đóng góp, dành thời gian, công sức đi cùng đoàn. Néu có các bạn đi cùng thì chắc chắn đoàn sẽ có vô số ảnh tang thương để post lên gây xúc động cho mọi người và thu hút được nhiều sự đóng góp đó nhỉ?
    Chỉ e khi chính những người đó có tâm, có sức mà tham gia cùng đoàn thì họ lại xả láng vượt trội hơn đó----con ngưòi là vậy mà.
  2. akay_bupbe

    akay_bupbe Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    11/10/2005
    Đã được thích:
    19
    em đã post xong ảnh của nhóm akay rùi.... hì, đề nghị hai nhóm còn lại post ảnh luôn nhé!

    Cũng thông báo với mọi người, công việc chính của đoàn là làm từ thiện đã kết thúc vào ngày 14/2/2009.... Còn từ tối 14/2/2009 đến tối 15/2/2009 đoàn đã có một ngày giao lưu, vui chơi với nhau tại Phong Nha-Kẻ Bàng và TP Đồng Hới - Quảng Bình em sẽ post những giờ phút vui vẻ này sau cho một số người trên diễn đàn này mở rộng tầm mắt.... Lúc đó các bác sẽ tha hồ mà nhận xét, đánh giá! Hết./.
  3. meochjp

    meochjp Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/01/2009
    Đã được thích:
    0
    Thằng mèo cha là thằng nào mà ngứa mồm thế nhỉ . Không biết nó có đóng góp hay đi làm từ thiện bao giờ không mà dám vào đây tham gia ý kiến mà lại còn ăn nói lung tung. Thế nào là từ thiện thì ít mà ăn chơi thì nhiều . Có ai cấm đi làm từ thiện không đc chụp ảnh đâu. Việc chụp ảnh của đoàn cũng là thể theo mong muốn của mọi người không đi được với đoàn lần này. Nhờ có những tấm ảnh này mà mọi người biết đc lịch trình của đoàn. Xét thấy việc đó cũng rất tự nhiên và bình thường. Hơn nữa đó là kỷ niệm của đoàn mà mọi người sẽ không thể quên đc nên việc ghi lại cũng là chính đáng. Chuyến đi này của đoàn đã hoàn thành và mọi người trở về bình an vô sự, chúng ta nên chúc mừng đoàn thì hơn. Những người không có tâm thì không nên vào đây ăn nói linh tinh
  4. meocha168

    meocha168 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/12/2008
    Đã được thích:
    0

    Hạn người ăn nói khiếm nhã như bác đáng lý ra không đáng để tôi phải nói 1 lời nào, nhưng đây là topic từ thiện, tôi dành vài lời cho bác, nhớ là chỉ có 1 lần thôi nhé. Thưa với bác đây là diễn đàn, là web cộng đồng, post bài lên là mang tính cộng đồng, tôi không tham gia, không cần phải làm từ thiện nhưng tôi có quyền comment, chứ không phải việc gì thiện là người khác cứ nhắm mắt hô hào theo kiểu a dua. Hết !
  5. meochjp

    meochjp Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/01/2009
    Đã được thích:
    0
    Đối với một số người thì không cần phải giữ lịch sự, đó là nguyên lý của cuộc đời. Nếu là người đáng kính như bà bà chẳng hạn thì chẳng bao giờ có ai vô phép mà vào comment linh tinh. Còn đối với mèo cha thì miễn phải lịch sự nhỉ. Đồng ý với bác 1 ý đây là diễn đàn nhưng những bài viết của mèo cha không mang tính xây dựng mà chỉ là đả kích theo kiểu ngứa mồm thì chọc ngoáy nhất là đây lại là topic từ thiện. Vì vậy đề nghị mèo cha lần sau nếu có ngứa mồm thì nhớ mua khẩu trang đeo giọ vào cho người khác đỡ khó chịu. Hết!
  6. kimhoababa2

    kimhoababa2 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    27/06/2008
    Đã được thích:
    155.792







    ---- Thế ông meocha biết là đoàn KUBE ko nghiêm túc, ko tôn trọng khi trao quà cho người nhận à ? Việc làm của đoàn ko phải là có cái tâm à ?????

    ----Quả là một lời góp ý rất vớ vẩn, xúc phạm danh dự và tấm lòng của 12 thành viên đoàn KUBE.

    ----Thế theo ông thì sau khi hoàn thành công việc, đi khỏi nơi đó, các thành viên vẫn phải đóng bộ mặt sầu bi, ko được trở lại cuộc sống của chính mình à ? Ko đựoc tham gia bất cứ hoạt động vui vẻ nào vì sợ gia chủ biết thì buồn à ??? Thế mới là có tâm, mới là tôn trọng à ??? Hic, đúng là một kiểu lạ quá. Thế thì chắc chắn kimhoababa và một số thành viên ko tuân theo được.

    ----Chúng tôi, kimhoababa và một số bạn luôn ủng hộ cách làm này sẽ vẫn duy trì làm đúng như mình luôn thấy đúng. Hết.








    Được kimhoababa2 sửa chữa / chuyển vào 00:28 ngày 18/02/2009
    [/quote]


    Thật ra việc làm từ thiện mọi người tất cả đều thừa nhận và rất cảm phục. Nhưng qua những gì baba phản ứng lại tôi thấy thật buồn cười, baba đang cố gắng bảo vệ cái sự thật bằng lý lẽ (có cần thiết không, thưa baba ?), mà lý lẽ baba đưa ra bắt bẻ tôi cũng thật buồn cười, baba cố tình hiểu lệch lạc hoặc bóp méo những gì tôi muốn nói, cái đoạn tôi tô màu vàng ý, sao baba không quote lại tất cả đoạn đối thoại giữa tôi và Akay-Puple mà chỉ trích bấy nhiêu đấy ? Hành động như thế nói lên điều gì chắc mọi người hiểu chứ ?


    [/quote]




    ---Thưa ông meocha, thật ra kimhoababa này thích làm gì, hành động như thế nào ko cần phải viện lý lẽ để bảo vệ, và cũng chưa cần đến sự trợ giúp hay dạy dỗ nào. Chỉ là vì ông đưa ra cái nhận xét vàng vàng đó, ......là ông đã xúc phạm nặng nề tới cái tâm và nhiệt huyết của đoàn KUBE .
    Tôi nghĩ chắc ông cũng là người có hiểu biết ? Nếu hiểu biết và có thiện chí, ko ai hồ đồ đi khuyên nhủ người khác như cái câu này đem trao quà, đi chia sẽ đau thương mất mát, ... thì cần phải nghiêm túc và tôn trọng người nhận, phải trao quà và chia sẽ bằng cái tâm, [b. Ông đọc kĩ lại câu nói của mình đi, chỉ 1 câu khuyên nhủ 12 thành viên " phải .......bằng cái tâm " là đủ thấy quá ngớ ngẩn và đủ biết họ sẽ phản ứng thế nào?

    Ông nên đọc lại bài của redbull77 thì rõ hơn đấy.


    ---kimhoababa chỉ thấy vì những câu nhận định vô tâm và ngô nghê mà cả đoàn đang chịu sự đánh giá sai lệch từ những người ko quen biết thì thấy bực mình mà lên tiếng thôi.
    Xin khẳng định lại, nếu meocha168 và dung1954 mà là ngươì có tâm cùng đóng góp và gây dựng quĩ từ thiện F319, chắc chắn ko có những lời khuyên một cách hồ đồ như vậy.

    Còn việc một số người khác nói gì, nghĩ gì, đánh giá thế nào là tuỳ họ, miễn là họ không nói những câu thiếu khách quan, xúc phạm tới tấm lòng và nhiệt huyết của kimhoababa và 11mems kia thì chúng tôi cũng chẳng cần phải lên tiếng.
  7. kimhoababa2

    kimhoababa2 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    27/06/2008
    Đã được thích:
    155.792
    Thôi nhé. Để space cho chúng tôi post ảnh và bài tiếp cho bà con xem.


    -----Nhận được danh sách 21 gia đình có 39 trẻ em mồ côi cần trợ giúp nằm rải rác ở 3 thôn cách xa nhau, cả đoàn thống nhất chia ra làm 3 nhóm để đi thăm hỏi cho nhanh chóng. Như vậy là :
    --Nhóm 1--- akay, windfall, khoabang và em meobeo
    do akay dẫn đầu kiêm xe ôm đi tới thôn Vân Nam. Đã có ảnh.

    --Nhóm 2----hoanganhkinhbac+phu nhân ; seatrock +phunhân do hoanganh dẫn đầu di tới thôn Vân Trung.

    --Nhóm 3----kimhoababa, quangthang, apple+fiance do 1 cán bộ xã dẫn đầu đi tới thôn Vân Bắc---thôn xa nhât nằm sát bên bờ sông.
    Đến đó mới biết , 7 gia đình bi nạn thì có 6 nhà nằm dọc triền sông.
  8. kimhoababa2

    kimhoababa2 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    27/06/2008
    Đã được thích:
    155.792

    --Xin phép mấy ông xã rồi. Lên đường thôi. Trời nắng quá.



    --Gia đình đầu tiên nhóm 3 đến là gia đình có mẹ già và 4 con, 1 lớn 16 tuổi và 3 em nhỏ.
    Thắp nén nhang cho người đã khuất.




    --Gia đình thứ 2---Chị còn rất trẻ, nhìn di ảnh thấy đẹp gái mà sao phận mỏng thế? Để lại người mẹ già yếu, anh chồng trẻ và 3 đứa con thơ dại quá, biết chúng sống ra sao đây ? Ngôinhà nhỏ tuyềnh toàng, mới xây xong phần thô---chắc là xây góp nhặt để che mưa nắng...

  9. kimhoababa2

    kimhoababa2 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    27/06/2008
    Đã được thích:
    155.792
    Ủa, ko có bucket ảnh ko ra à ?

    --Gia đình này cũng có 3 em bé lít nhít, em bé nhất mới chưa đầy tuổi, anh và chị em cũng chỉ hơn em 2 tuổi. Những cặp mắt tròn xoe, ngơ ngác trên khuôn mặt lấm lem......mẹ đi chợ chưa về , ai sẽ rửa mặt cho các em hàng ngày ???






    ---Em mới 13 tuổi, hàng ngày giúp mẹ khâu nón để bán lấy tiền. Nay phải thay mẹ chăm sóc 4 em nhỏ. Một mình em tư lự bên bàn thờ mẹ.............

    Được kimhoababa2 sửa chữa / chuyển vào 13:58 ngày 18/02/2009
  10. suggar

    suggar Thành viên gắn bó với f319.com Not Official

    Tham gia ngày:
    06/12/2007
    Đã được thích:
    148
    nụ cười sẽ là liều thuốc không mất tiền và công hiệu cao nhất cho dù bạn vui hay bạn buồn. Khi bạn vui nụ cười sẽ cho niềm vui nhân lên gấp bội, khi ai buồn nụ cười và hành động ân cần sẽ giúp người ta vượt qua được nỗi buồn.

    Cuộc đời đâu phải sinh ra để buồn vì vậy sao ko vui lên nhỉ ?


    suggar e nghĩ vậy

Chia sẻ trang này