Phóng sự ảnh và tổng kết chuyến du xuân từ thiện của Đoàn KUBE!

Chủ đề trong 'Thị trường chứng khoán' bởi akay_bupbe, 17/02/2009.

2378 người đang online, trong đó có 951 thành viên. 13:47 (UTC+07:00) Bangkok, Hanoi, Jakarta
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
Chủ đề này đã có 6549 lượt đọc và 84 bài trả lời
  1. kimhoababa2

    kimhoababa2 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    27/06/2008
    Đã được thích:
    155.792
    Gia đình thứ 6 mà nhóm bbà đến đang rất đông người tới thăm. Các nhân viên Đài Truyền hình Ba Đồn cũng quyên góp và sang sông thăm hỏi giúp đỡ các gia đình.

    ---Lúc này đã 12.15. Nắng chang chang. Mặt mũi ai cũng đỏ gay. Khát, mệt , đói quá. Gia đình cuối cùng của thôn Vân Bắc có 1 em nhỏ, quangthang và hoanganh tới thăm còn bbà và hoanganh phu nhân cùng vợ chồng seatrock, apple đứng đợi nhóm akay ở bờ sông.




    ---Đúng là tinh thần ngày lễ Tình nhân, các cặp đôi thật nhiệt tình năng động. Nhất là đôi bạn trẻ apple ko nề hà đừờng xa vất vả , lặn lội chở xe máy vượt 50km ( bị CS giữ vì tội đi quá tốc độ ) đến gặp đoàn và cùng din 3 cầu vòng vèo đường ruông đi tới các nhà. Thật là những con người có trái tim vàng.


    ---Vì bucket có lỗi, vào mãi ko được để post ảnh. Bbà đành để lại sau vậy. Còn chùm ảnh về nhóm 2 ở thôn Vân Trung đo nhiếp ảnh gia hoanganh chụp chắc chắn rất nhiều ảnh, vì nhiếp ảnh gia này luôn chụp rất say sưa. Xin bà con chờ khi hoanganh rảnh rồi vào topic để post ảnh cho bà con xem tiếp.

    ---Xin thông báo mọi chi phí của đợt từ thiện này.

    Với tinh thần là giúp đỡ trẻ em mồ côi của 21 gia đình nạn nhân theo danh sách akay xin được của xã. Khi vào làm việc với cán bộ UBND xã, đoàn đã đối chiếu lại và thấy về cơ bản không có gì thay đổi. Theo dự tính lúc đầu quĩ sẽ chi ủng hộ 39 em trong 21 gia đình, 500.000đ/ em và mỗi gia đình một túi quà gồm vở +kẹo bánh. Vì vậy đoàn chia theo danh sách cho từng nhóm triển khai + tuỳ tình hình nếu có phát sinh thì nhóm linh hoạt giải quyết. Nhóm phụ nữ đã chia quà vào trong 25 túi để phòng phát sinh.
    Cụ thể chi hết :
    --Nhóm akay 9 em.............................. ...........................5.000.000đ
    (phát sinh 500.000đ cho em bé mất cả cha +mẹ)
    --Nhóm hoanganh10 em.................................................6.400.000đ ( thêm 1.400.000đ cho 2 gia đình nghèo và 2 nhà chủ đò. )
    --Nhóm bà bà 20 em ....................................................10.000.000đ
    ( ko có phát sinh)
    --Giúp thêm 3 em nhỏ mồ côi cha mẹ ở Ba Đồn............2.000.000đ
    (gia cảnh 3 em bé này rất tội. Bạn Tân+Thanh đã dẫn đoàn tới thăm)

    --Mua bánh kẹo cho 25 túi...............................................1.400.000đ
    -------------------------------------------Tổng cộng--------------------------24.800.000đ










    Được kimhoababa2 sửa chữa / chuyển vào 20:11 ngày 18/02/2009

    Được kimhoababa2 sửa chữa / chuyển vào 20:17 ngày 18/02/2009
  2. applennpc

    applennpc Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/10/2007
    Đã được thích:
    9
    Bà bà ko up đc ảnh ạ.
  3. kimhoababa2

    kimhoababa2 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    27/06/2008
    Đã được thích:
    155.792
    ---Kì cục quá Chi ơi. Vào photobucket toàn chạy nửa chừng rồi treo, Bbà muốn post cái ảnh do windfall chup nhà cuối cùng anh Tân dẫn cả đoàn tới thăm trong bucket của anh í mà cũng ko mở ra được. Nỏ hiểu mần răng nữa.
  4. chjpbomb

    chjpbomb Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/10/2007
    Đã được thích:
    0
    Con vẫn vào đc bucket mà má ơi
  5. kimhoababa2

    kimhoababa2 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    27/06/2008
    Đã được thích:
    155.792

    ---Welcome chàng trai quê lúa. Nhìn thấy số đt của cháu là bbà nhận ra ngay. Đoàn KUBE thật sung sướng có sự tham gia trợ giúp của apple và cháu với lòng nhiệt tình trong sáng, trẻ trung và đầy nhân ái. Đó là điều vô cùng quí giá mà không phải ở lứa tuổi nào cũng có được nhiều người như vậy. Hôm nào OFF đoàn KUBE, cháu cũng là một thành viên đến dự nhé.



    ---Kimhoababa thật sự vẫn còn xúc động vì tinh thần tương thân tương ái, lòng nhiệt tình vô bờ bến của các thành viên tham gia đoàn KUBE. Tất cả đã hợp sức trợ giúp lẫn nhau, trợ giúp các gia dình nạn nhân, hoàn thành tốt nhất cho chuyến đi đặc biệt này----xứng đáng với sự tin tưởng của tất cả những thành viên F319 đã, đang và sẽ đóng góp tiền của , công sức cho Quĩ Từ thiện Tấm lòng vàng của diễn đàn Chứng khoán. Vẫn những khuôn mặt đã đóng góp cho nhiều chuyến từ thiện ----meobeo, 2 hoanganhkinhbac, windfall, seatrock cùng nhiều bạn mới kết nạp đã làm nên thành công cho mỗi chuyến đi và hứa hẹn làm đẹp hơn tình người trong F319.

    ---Là một người tổ chức cho ba chuyến đi xa vừa Du lịch--vừa làm từ thiện của Quĩ F319, kimhoababa rất thấm thía một điều : cùng đi xa ko đơn giản chỉ là cứ bỏ tiền+ quần áo vào túi là lên đưòng, xong việc rồi về.
    Các thành viên F319 chỉ biết nhau qua nicks trên mạng ảo, tình cờ cùng một chí hướng, cùng một trái tim nhân hậu mà đóng góp gây dựng quĩ, rồi gặp gỡ quen biết, mà thành thân thiết quí mến nhau. Mỗi chuyến đi, sự giao lưu vì mục đích du lịch---từ thiện này tưởng như rất ngắn ngủi, ko ngờ lại là mối dây liên kết những tâm hồn cao đẹp lại với nhau, gắn bó lâu dài trong mọi việc từ CK, từ thiện đến công việc và cuộc sống riêng của mỗi người. Cùng lo lắng sắp xếp, chuẩn bị chương trình, cùng bên nhau trong các chuyến đi, suốt chặng đường dài đầy thử thách, vất vả, rồi cùng nhau hăng say làm công việc từ thiện, đi tham quan, khám phá cảnh đẹp, món ngon vật lạ ở những nơi đến, các thành viên trở nên hiểu nhau hơn, trở thành thân thiết hơn và luôn dành cho nhau tình cảm, sự quí mến trân trọng.
    ----Chẳng phải vô tình mà có những thành viên tham gia đoàn tới 2-3 lần. Điều đó cũng đủ nói lên tấm lòng nhân hậu của họ hoà hợp với với phong cách sống tương thân tương ái mà thoải mái ---all for one & one for all ---của đại đa số các thành viên F319 nói chung. Càng ngày sợi dây chứng khoán và từ thiện càng liên kết các thành viên lại với nhau nhiều hơn, gắn bó hơn, thân thiết hơn. Thật trên đời chẳng có gì đẹp hơn thế. Tặng mọi người nè


    Được kimhoababa2 sửa chữa / chuyển vào 21:41 ngày 18/02/2009
  6. steelwire

    steelwire Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/02/2008
    Đã được thích:
    0
    Nam mô A di đà Phật !
    Xin thành thật chia buồn với nhân dân xã Quảng Hải trước đau thương mất mát này.Thật là đau xót khi những người mẹ đã ra đi mãi mãi không về để lại những đứa trẻ thơ bơ vơ côi cút .thật đau lòng khi nhìn thấy cảnh tượng này.
  7. khoabang70

    khoabang70 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/03/2008
    Đã được thích:
    0
    400 triệu đc các đ/c Liên đoàn lao động C.Thơ gìn giữ và bảo vệ, sau 01 năm may mắn bị "om" giờ vẫn nguyên vẹn ạ.....
    mời các bạn link chi tiết đây :
    http://giadinh.net.vn/home/20090218024158522p0c1000/tien-ho-tro-nan-nhan-sap-cau-can-tho-van-bi-om-trong-ket.htm
  8. tututiti

    tututiti Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/07/2008
    Đã được thích:
    0
    Nếu tối nhớ không nhầm thì Akay này tên H, người nghệ an hay Quảng Bình gì đó; ngày xưa học C500 rồi sau đó nghỉ hay là đi Nga hay sao ấy nhỏ?? Hình như học lớp anh Nguôn cũng quê Nghệ An...??? ... mà hình như mới ở nước ngoài về...không nhớ rõ lắm!



    Được tututiti sửa chữa / chuyển vào 18:37 ngày 20/02/2009
  9. kimhoababa2

    kimhoababa2 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    27/06/2008
    Đã được thích:
    155.792

    ----Người Hà Tĩnh nớ. NN cho ăn học C500 ra mà nghỉ là sao ? Còn trẻ nên mới là quan nhỏ thôi.
  10. tututiti

    tututiti Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/07/2008
    Đã được thích:
    0
    Bé thế mà đã làm quan nhỏ thì chúc mừng..chúc mừng..
    Quả là trí nhớ của tôi cũng không tồi lắm...!

Chia sẻ trang này