Phóng sự ảnh và tổng kết chuyến du xuân từ thiện của Đoàn KUBE!

Chủ đề trong 'Thị trường chứng khoán' bởi akay_bupbe, 17/02/2009.

875 người đang online, trong đó có 350 thành viên. 07:23 (UTC+07:00) Bangkok, Hanoi, Jakarta
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
Chủ đề này đã có 6545 lượt đọc và 84 bài trả lời
  1. kimhoababa2

    kimhoababa2 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    27/06/2008
    Đã được thích:
    155.792

    --- LĐ chính quyền các cấp thật dã man.

    Hôm đến trụ sở UBND xã QH , đoàn KUBE cũng bực mình với LĐ ở đó lắm khoabang nhỉ ? Khệnh khạng , khề khà, thấy mọi ngwòi đến ủng hộ đông quá, nhiều quá mức mong đợi, các cán bộ xã mặt cứ hằm hằm, ăn nói nhát gừng, đòi kê khai số tiền ủng hộ "để biết, để quản lí giúp các nhà...... Trời đất ạ, các ông ấy nghĩ dân là con nhỏ của các ông ấy chắc ? Sợ dân ko biết giữ tiền ? Hic hic, chưa bao giờ thấy sự lạ đời như thế. Vậy mà những điều lạ đó cứ vẫn tồn tại thật . Làm cho các đoàn đến giúp dân mà phải tránh né cán bộ. Thấy dân được giúp đỡ lẽ ra phải rất mừng vì xã bớt gánh nặng chứ. Đằng này thấy họ được giúp nhiều tiền thì LĐ lại tối mắt lại. Hình như báo đã đưa ở vùng nào đó còn bắt kê khai rồi thu lại %. Đau thế. Chuyện lạ chỉ có ở VN chăng ???
  2. vuxuanhstock

    vuxuanhstock Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    08/08/2007
    Đã được thích:
    7.254
    Baba chấp tiê?u nhân la?m gi?, cháu cufng ghét bọn na?y lắm
  3. akay_bupbe

    akay_bupbe Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    11/10/2005
    Đã được thích:
    19
    Ai vậy ta? Ai mà biết rõ về thằng em trai của tui vậy???? Cho tý thông tin nhé!
  4. kimhoababa2

    kimhoababa2 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    27/06/2008
    Đã được thích:
    155.792
    Được kimhoababa2 sửa chữa / chuyển vào 22:22 ngày 20/02/2009
  5. kimhoababa2

    kimhoababa2 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    27/06/2008
    Đã được thích:
    155.792
    Vẫn không post được ảnh.

    Được kimhoababa2 sửa chữa / chuyển vào 22:19 ngày 20/02/2009
  6. NYSE6868

    NYSE6868 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/07/2007
    Đã được thích:
    7
    Rất cảm động. Mấy tấm hình của akay làm tớ xúc động quá. Mong nhóm bàbà cố gắng phát huy và hoạt động ngày càng chuyên nghiệp hơn để mọi người noi theo.

    Nhiều chú chỉ biết chỉ trích. Nhưng nên tự xét lại nếu là mình có làm được vậy hay không rồi hãy nói người khác. Bỏ ngay cách suy nghĩ theo kiểu bệnh hình thức đấy đi...
  7. tututiti

    tututiti Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/07/2008
    Đã được thích:
    0
    Oài, PGD sở gì vậy ta?? Không ngờ lại có 2 anh em song sinh nữa..
    Tôi chỉ biết chú em học C500 đó. Mà Akay đang mang cái dây lưng của cậu em roài... Quả là tuổi trẻ tài cao... chúc mừng... chúc mừng
  8. kimhoababa2

    kimhoababa2 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    27/06/2008
    Đã được thích:
    155.792
    Trích từ : NYSE6868
    ---------------------------------------------------------------------------------------------------

    Rất cảm động. Mấy tấm hình của akay làm tớ xúc động quá. Mong nhóm bàbà cố gắng phát huy và hoạt động ngày càng chuyên nghiệp hơn để mọi người noi theo.

    Nhiều chú chỉ biết chỉ trích. Nhưng nên tự xét lại nếu là mình có làm được vậy hay không rồi hãy nói người khác. Bỏ ngay cách suy nghĩ theo kiểu bệnh hình thức đấy đi...

    Gửi lúc 22:53, 20/02/09

    ----------------------------------------------------------------------------------------------


    ----Đoàn KUBE và kimhoababa rất cảm ơn lời động viên chân tình của các bạn. Những lời nói thật ấm áp lòng người.

    ----Giờ mới thú thật rằng : khi cả đoàn quay về, qua được sông an toàn mới thở phào biết .........đò............ko...........bị ........lật. Ai nấy nở nụ cười... thoát nạn, dù ko ai nói ra. Lúc đó bbà còn trào nước mắt vì vẫn còn sợ, nhưng cũng kịp hô mọi người đứng quay lại sông chụp 1 tấm hình. Vì thế mới có tấm hình cả đoàn và cả mấy bác xe ôm đứng bên sông đó. Trước khi đi nghe trưởng đoàn akay nói ko có cáhc nào khác để đến xã QH ngoài đò ra, bbà ngại quá, sợ quá, nói là sẽ ở lại trên bến. Bị akay doạ là nếu bbà ở lại thì cháu cũng ở lại. Hic, thế thì hỏng chương trình mất. Đành cắn răng tỏ ra mạnh mẽ bước lên đò sau mọi người (tất nhiên có người dắt tay lên). Khi xong việc, quay về mới cân não chứ , dẫu rằng vẫn biết.........chết .......đâu......... códễ. Trời nắng chang chang, ai nấy mặt đỏ gay, khát, mệt, đói, ngồi đợi đò sang, lặng nhìn dòng nước bí ẩn vô cớ vùi xác bao người dân vô tội mà cũng thấy gai gai ...........................
    Bên kia sông, nhạc cưới đập ầm ầm, hôm đó là ngày rất đẹp, ngày Tình nhân mà................. Chung một dòng sông mà người buồn thương bên này, người vui cười bên kia................................................ Làm sao được, cuộc sống là vây.







    Được kimhoababa2 sửa chữa / chuyển vào 11:28 ngày 21/02/2009
  9. tholan1

    tholan1 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    14/04/2006
    Đã được thích:
    675
    Trời phật sẽ phù hộ cho mọi người
  10. kimhoababa2

    kimhoababa2 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    27/06/2008
    Đã được thích:
    155.792
    Tạm biệt các em nhỏ côi cút và bà con QH. Mong rằng các em sẽ vượt qua sự mất mát, thiếu thốn tình mẹ và cả cái nghèo của quê hương để lớn lên mạnh mẽ trong vòng tay đùm bọc của xã hội.
    Tạm biệt bến đò được mệnh danh BếnTử Thần đầy nhang khói .....tạm biệt.........
    [​IMG]


    Một tấm hình kỷ niệm với dòng sông Gianh trong xanh và bến đò xã QH.

    [​IMG]

    Cả đoàn vội vã trở về để kịp giờ làm nhà trai đi dự lễ ăn hỏi, đáp lại tấm chân tình của đôi bạn mới TânThanh giàu lòng nhân ái, trong ngày vui nhất của mình nghe tin có đoàn F319 đến đã thức đêm để cùng akay chờ đón đoàn, rồi đã giành cả buổi sáng đi làm từ thiện cùng đoàn. ......Những con người thật đáng quí biết bao. Bạn Tân cùng lứa tuổi cuối 7x với đa số ACE F319, có thể gọi là một đại gia đã khai thác và làm giàu ngay trên mảnh đất quê hương mình.
    [​IMG]
    [​IMG]


    Đôi bạn sau lễ ăn hỏi đã tới ngay để dẫn đoàn đi thăm và trợ giúp gia đình 3 chị em nhỏ mồ côi cả cha mẹ tại thị trấn Ba Đồn. Các em thật bơ vơ, chỉ còn biết nương tựa vào bà con làng xóm......
    Có thêm bàn tay nhận ái của đôi bạn trẻ ngay tại quê hương chìa ra giúp đỡ các em, tìm cách lo việc làm cho cô chị cả để nuôi gia đình, thật là cảm động:


    [​IMG]

    Được kimhoababa2 sửa chữa / chuyển vào 13:48 ngày 21/02/2009

Chia sẻ trang này