PVA- Và số phận của bạn Triều

Chủ đề trong 'Thị trường chứng khoán' bởi minskga, 12/08/2010.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
2701 người đang online, trong đó có 1080 thành viên. 11:20 (UTC+07:00) Bangkok, Hanoi, Jakarta
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
Chủ đề này đã có 10215 lượt đọc và 106 bài trả lời
  1. Pho_Hong_Tuyet

    Pho_Hong_Tuyet Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    11/03/2010
    Đã được thích:
    17
    Không đồng ý với bác,
    Chủ thớt, dù có mục đích nào thì cũng đưa ra một cách nhìn nhận về PVA, bài viết công phu và đưa ra 1 hướng nhìn mới mẻ mà không phải ai cũng biết. Một sự thực rõ ràng là, theo tôi nên cấm ở thị trườn Vịt ngan:
    "rất nhiều CTHDQT, được nhà nước giao uỷ quyền đại diện hàng trăm hàng nghìn cổ phiếu của DNNN, nhg trong tài khoản không có 1 xu cổ phiếu của chính côngty họ đang điều hành", vậy trách nhiệm của họ đến đâu??? khi quyền lợi thiết thực của họ ko gắn liền với công ty đó, hay là họ chỉ chăm chăm vung tiền đầu tư này nọ, dàn trải để thu lợi về cho sân sau, cho túi tiền riêng của mình. Để cổ đông chịu những khoản lỗ, những sai phạm khổng lồ do họ điều hành, Vinashin là một ví dụ nhãn tiền đó, kiểu sống chết mặc bay, tiền thày bỏ túi,...
    những ai tung hô đồn thổi, bơm vá để hút máu cổ đông mới là bọn thất đức...
  2. SaiGon_VeChai

    SaiGon_VeChai Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    24/07/2010
    Đã được thích:
    0
    Triều là ai mà có hình minh hoạ vậy?
  3. duyetdaigia

    duyetdaigia Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    06/03/2010
    Đã được thích:
    858
    Bác namoon dạo này đi đâu roài các bác nhỉ? Về lái tàu PVA thôi. Sau 2 vụ FDC và PVA không biết có bao nhiêu người khuynh gia bại sản các bác nhỉ?
  4. minskga

    minskga Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    15/09/2008
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay định nốt "Chương 4: Rộng tài thao lược, hỡi ôi trời không trọng người tài" nhưng sáng nay việc nhiều không phọt nổi, văn em nợ nhưng ý đại để như sau: bạn T từ khi tiếp quản xứ PVA mấy phen vào sinh ra tử, đã từng suýt bị thiên triều PVN phế truất nhưng do tài thao lược bạn lại được tại vị, rồi khi thiên triều ngán ngẩm cách làm việc của bạn thì bạn cũng tháo chạy theo trở thành ông vua không ngai. Do quan hệ với người nhà của bạn K là bạn D, bạn D nhiều năm bôn ba chân ướt chân ráo về nước chưa nắm rõ tình hình xứ PVA. Bạn T khéo léo cài vào mối quan hệ và bằng tiền lót tay "lấy mỡ nó rán nó" cho bạn D để kéo bạn K về. Kết quả thật không may như ý bạn T đã định liệu, chính khách, cả ta cả Nhật ầm ầm kéo đến, nào đóng cọc, nào động thổ, nào báo nào chí. Kỳ trăng mật chưa qua trăng vỡ mật đã đến, bạn T và gia quyến làm ăn như thế nào chắc các cụ đã biết. Bạn K uất lắm, giận lắm thay cả một guồng máy đang hoạt động ngon trớn thì bị bạn T phá đám. Phép vua thua lệ làng, PVCOM là của tớ, đất Hoàng Mai đất nhà tớ tớ thích làm gì tớ làm. Tiền thì cho tớ vay rồi, báo chí rồi, chính khách rồi, tớ cứ làm đấy các bạn làm gì được tớ nào.
    Lại nói đến chuyện bạn D chết đứng như Từ Hải, được hứa hẹn, được cam kết chuyển cổ cánh sau khi mở rộng bờ cõi, lại thân nô bộc nhà bạn K không thể mang tiếng phản chủ. Cơm chẳng lành canh chẳng ngọt, bạn D quay lưng lại thuyết phục bạn K rời bỏ Hoàng Mai, nhưng hỡi ôi trời đâu có dễ, cọc đóng rồi, thổ động rồi... đi vào mắt. Rơi vào tình huống nghìn cân treo sợi xích, bạn T không ngờ rộng tài thao lược nhưng đánh giá quá thấp bạn D, với bạn K dự án 6 tỷ ông Tơn xá chi vài trẹo, muỗi nhá cho bạn đấy tớ coi như là học phí. Bạn T nào ngờ thế cờ quay ngoắt, D cầu viện Đại vương thiên triều PVN với lý do hành động của bạn T có thể làm tổn hại tinh thần bang giao. Nước cờ quá cao, thiên triều nổi giận cưỡng đoạt bạn T phải nhượng thêm 41% cổ cánh của PVCOM cho bạn K nếu không sẽ biến xứ PVA thành xứ gì gì A. Thua quá đau trong trận PVCOM bạn T tưởng chừng có thể lui về chiêu binh mãi mã chờ ngày huy hoàng.
    Trong hồi trước, bạn T đã thể hiện tài thao lược xuất chúng của mình bằng cách nhờ uy thế bạn K để mở rộng bờ cõi, nhưng hỡi ôi binh lực của xứ PVA có gì đâu nhưng không sao, nhờ tài quan hệ và khả năng thao lược của mình bạn vẫn có thể xoay vần con tạo để đạt được mục đích. Đích đến là nhà bạn Th-Uỷ Ban. Chuyện abc, xyz đã xảy ra. Cuối cùng bạn T cũng đạt được mục đích, để hoàn thành thủ tục là phải lấy ý kiến thần dân PVA, bạn T lại múa thêm một lần nữa...
    Thiên hạ trong tay tớ, tớ dưới một số người và trên vạn người, tớ làm tất cả vì lợi ích của xứ PVA của tớ, các bạn là cái dek gì mà ý kiến. Tớ không cần cổ cánh, tớ làm tất cả để cổ cánh bay lên, tớ làm tất cả để cho thần dân PVA của tớ ấm no hạnh phúc...
  5. minskga

    minskga Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    15/09/2008
    Đã được thích:
    0
    Đây là một trong những màn "múa" của bạn T thể hiện tài thao lược của bạn ấy. Hỡi ơi, trời không thương kẻ hiền tài

    [​IMG]
  6. huyhoang2104

    huyhoang2104 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/08/2009
    Đã được thích:
    0
    PVA còn xuống nữa không
  7. minskga

    minskga Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    15/09/2008
    Đã được thích:
    0
    Mong các cụ không hỏi em về vấn đề này, em không nhận định, không đánh giá, không chim lợn. Topic của em mang tính chất giải trí, các câu chuyện đều mang tính chất hư cấu không nhất thiết phải khác thực tế.
  8. Pho_Hong_Tuyet

    Pho_Hong_Tuyet Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    11/03/2010
    Đã được thích:
    17
    Từ ngữ bác này dùng rất thâm: câu chuyện mang tính chất hư cấu,... nhưng không nhất thiết phải khác với thực tế, hic hic[:D][:D][:D]
  9. conduongtolua

    conduongtolua Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/06/2010
    Đã được thích:
    0
    Bác định làm Vũ Trọng Phụng của F319 à. Nếu topic chỉ để giải trí nhưng nó lại có khả năng tác động đến người khác mua và bán thì bác có trả lời được không? Mà nếu giải trí thì đừng đưa tên cổ phiếu PVA. Tóm lại em thấy bác cần suy xét lại
  10. t266

    t266 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    08/05/2010
    Đã được thích:
    57.660
    Cám ơn những bài viết hay.
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này