Quá xoắn vụ KLS và SSI à? Dành 15 phút đọc bài này (lưu ý: topic chỉ phù hợp với người đọc kiên nhẫn

Chủ đề trong 'Thị trường chứng khoán' bởi Bay_rong, 26/03/2011.

2790 người đang online, trong đó có 42 thành viên. 04:28 (UTC+07:00) Bangkok, Hanoi, Jakarta
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
Chủ đề này đã có 7872 lượt đọc và 146 bài trả lời
  1. Bay_rong

    Bay_rong Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    11/03/2011
    Đã được thích:
    0
    [r2)][r2)][r2)]
  2. Bay_rong

    Bay_rong Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    11/03/2011
    Đã được thích:
    0
    Chẳng có chủ nợ nào lại bị con nợ ép phải mua cái này cái kia đâu. Mọi cái đều do bọn chủ nợ quyết định. Mua tiếp hay làm gì khác (mua vàng, mua đô, mua đất, mua trái phiếu chính phủ, ...) vẫn là quyền quyết định của chủ nợ.

    Nếu bọn chủ nợ nó muốn nắm cổ phiếu thì có lẽ bọn nó đã nắm rồi (lưu ý nhé) chứ ở đó mà để cho các bác gom rồi sả vào đầu họ. Tiền không tự nhiên sinh ra, nó chỉ chuyển từ túi người này sang túi người khác (in thêm, lạm phát ngay) ;));));))

    Cũng lưu ý luôn là trái phiếu chuyển đổi trong những trường hợp "nào đó" thì nó vẫn là tiền, vẫn múc được cổ phiếu như thường (giống như tôi đang gửi tiết kiệm ở Ngân hàng, muốn có tiền để múc cổ cũng chẳng phải việc gì khó, thậm chí vài ngày không tính lãi) [r24)][r24)][r24)]

    Thôi, đi ăn sáng rồi đưa thang con đi Đầm Sen cái.

    Ngẫm ở SG cũng chán thật, rảnh rang chẳng có chỗ nào cho con nít chơi ngoài mấy cái chỗ đi hoài. Bác nào có chỗ nào hay vui lòng chỉ giúp nhé.

    Cám ơn nhiều [r2)][r2)][r2)]
  3. Bay_rong

    Bay_rong Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    11/03/2011
    Đã được thích:
    0
    Đưa vợ con đi Đầm Sen chơi hôm nay mà có cảm giác giờ này bà con thắt chặt chi tiêu ghê quá. Không như mấy đợt trước mình đi, mọi người vung tiền thấy kinh lắm, trò chơi nào cũng đông nghịt người.

    Thấy tội mấy đứa nhỏ, từ khắp các tỉnh của miền nam vào Đầm Sen chơi thấy thích lắm, ham lắm nhưng không có tiền để chơi mấy trò chơi trong đấy. Có mấy đứa đi nhóm phải chia làm 2-3 tốp để chơi, tốp bên ngoài đứng ... cổ vũ, ...

    Có mấy ông bố, bà mẹ dẫn con đến gần chỗ chơi chỉ để nhìn và phân tích cho con nghe tại sao không nên chơi trò chơi này, trò chơi kia. Các giải thích ấy nhiều khi nghe rất ... buồn cười nhưng thấy thương cho họ vì đôi khi không có tiền khiến họ phải ... nói dối con.

    Buồn, buồn lắm.

    Nghĩ đi nghĩ lại thấy cũng đúng vì vé mỗi trò chơi bằng 2-3 lần giá của một cổ phiếu trên sàn thì chơi cũng hơi tiếc. Với lại, con nít mà, nếu chơi được một trò, nó sẽ đòi chơi tiếp các trò khác, ...

    Lại buồn!
  4. sontac_catnos

    sontac_catnos Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    25/01/2010
    Đã được thích:
    0
    sao bac k dua vo con xuong Vung Tau tam bien,an hai san...e dang o Vung Tau co gi bac PM e se co mat dan bac di.gia ca se mem hon day[};-
  5. quytv42

    quytv42 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    07/05/2007
    Đã được thích:
    0
    Cùng quan điểm với các bác đứng ngoài quan sát TT trong thời gian này.
  6. Kangruru

    Kangruru Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/03/2011
    Đã được thích:
    0

    Chạy ra ngoài ngồi, thượng sách hiện nay
    HNX có khả năng về mốc 80 do nhà đầu tư chạy như kangruru
  7. Bay_rong

    Bay_rong Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    11/03/2011
    Đã được thích:
    0
    Cám ơn bác,

    Có hai ngày nghỉ cuối tuần nên em muốn đi đâu đó trong ngày để có một ngày nghỉ ở nhà cho khỏe.

    Đi Vũng tàu trong ngày cũng ok nhưng hơi mệt.

    Em cũng mới đi Vũng tàu cách đây khoảng 1 tháng, đường xá từ SG xuống đó giờ kinh quá bác ạ.

    Em hay ở Khách sạn Điều dưỡng, tắm ở khu Biển Đông (đối diện), ăn ở Gành Hào thấy giá cũng bình dân, làm ăn tương đối đoàng hoàng.

    Có một điều muốn chia sẻ luôn với bác, mong đừng giận chứ giờ nếu đi qua đêm (mà chắc chắn phải đi qua đêm vì có con nhỏ, không phá sức được) thì em sẽ chọn nơi khác chứ không phải Vũng tàu. Giờ Vũng tàu "xô bồ" quá, ngột ngạt quá.

    Chúc vui! [r2)][r2)][r2)]
  8. ballua

    ballua Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    02/02/2011
    Đã được thích:
    0
    Phú Quốc đeee. Bay vèo phát ra tới ngay. Ra đó cảnh cũng đẹp mà người cũng đẹp nên tâm trạng mình cũng sẽ đẹp.:)>-
    Nice wik![r2)]
  9. Bay_rong

    Bay_rong Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    11/03/2011
    Đã được thích:
    0
    Cũng đi rồi bác ạ và cũng phải đi ít nhất 2 ngày mới ổn. Chỗ đi chơi dài dài một chút thì em không thiếu, kể cả bay ra nước ngoài đánh bài cũng thường. Cái em cần giới thiệu là một chỗ đi về trong ngày, loanh quanh hoặc ở Sài gòn cho con nít nó chơi chứ Đầm Sen, Suối Tiên thì đi hoài, mấy chỗ khác thì vừa chơi vừa phải lo đạp vào kim tiêm. Sợ lắm :-ss:-ss:-ss
  10. ballua

    ballua Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    02/02/2011
    Đã được thích:
    0
    Đi về trong ngày mệt bỏ xừ. Sáng nay đi trưa mai về là nhất. Ngoài vũng sình thì còn có cái biển gọi là Biển Hồ Cốc cũng gần gần đâu đó. Đi lâu rồi, thấy ok hơn vũng sình, ko biết bây giờ hầm bà lằng chưa!?:-ss

Chia sẻ trang này