Rao bán vần thơ say ...

Chủ đề trong 'Thị trường chứng khoán' bởi Kong007, 17/02/2021.

775 người đang online, trong đó có 310 thành viên. 00:30 (UTC+07:00) Bangkok, Hanoi, Jakarta
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
Chủ đề này đã có 380398 lượt đọc và 993 bài trả lời
  1. RainBow_Storm

    RainBow_Storm Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    29/05/2018
    Đã được thích:
    6.145
    :) 3 năm follow
  2. nguyencuongcp

    nguyencuongcp Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    09/09/2018
    Đã được thích:
    305
    @panda_kungfu bác gấu có thể bật mí thêm chút về (vành- đai- ba ) e đọc ko hiểu nói về nhóm gì bác ạ
    Phuoc_Loc_Tho, panda_kungfuluong_gia thích bài này.
  3. panda_kungfu

    panda_kungfu Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    29/06/2011
    Đã được thích:
    12.027
    Cuối tuần anh chị chuyển sang chơi món thò từ trên thò xuống kìa @RainBow_Storm :)) ngủ gục luôn :D nice weekend!:)
  4. RainBow_Storm

    RainBow_Storm Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    29/05/2018
    Đã được thích:
    6.145
    :-bd:-bd:-bd:drm2:drm3:drm4
    Phuoc_Loc_Tho, panda_kungfuluong_gia thích bài này.
  5. Kong007

    Kong007 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    01/04/2017
    Đã được thích:
    6.713
    Có chuyện gì mà các Th.công từ nam ra bắc cứ như được lời mở cờ trong bụng ấy nhỉ, trong khi hàng xóm biết bao nhà zầu bóng banh đang nẫu hết cả ruột thì lại rủ nhau hỷ nộ ái ố quá xá? Đúng là thành sự vẫn tại nhân ta. :p
    Ngẫm lại câu sấm bất hủ "Không tiền thi cạp đất mà ăn" quả là chí khí :))
    Dạo này cũng bởi đọc báo cáo FA thì thị lực kém mà soi nến TA tốn bao tiền học phí càng thấy hoang mang style, nên mới rộ lên phong trào đầu tư theo sự mách bảo của thần linh, kiểu như hình thức mơ Đề của thập niên 90 :))
    Cuối tuần nổi nhạc tí nào :))
  6. Kong007

    Kong007 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    01/04/2017
    Đã được thích:
    6.713
    Sáng CN nhân tiện nghe bolero cafe thì chém thêm chút để tránh chỉ định việc các chứng binh mẫn cảm quá :)
    "Biển cạn" trước hết là tên bài hát khá hay, cuộc sống công nghệ bộn bề quay cuồng thì thi thoảng cũng nên thư thái chút cho thêm lắng đọng tâm hồn, gấp gáp quá dễ vấp lắm. Thứ nữa "cạn" thì đúng là có hàm ý cạn kiệt thật và Biển là tên gọi khác của Đại dương cũng không sai :p. Hình tượng ra thì Biển là khởi thủy của mọi sự sống, vậy nên các hành tinh khác cả tỷ năm cứ soay quanh Trái đất để xin nước mà có sự sống đâu vì làm gì có Biển :p
    Biển cạn, hay hồ ao cạn thì cá to cá nhỏ đều chìa lưng phơi bụng cả, tha hồ mà quan sát, bắt sao cho hợp sức, nhưng người nông dân đã đúc kết rồi, phàm thứ gì cứ được mùa thì sẽ mất giá, vậy nên đừng thấy "cạn" mà bắt về nhiều rồi mất công phải muối kĩ, kẹp chặt thì mới để lâu được, chứ đòi mang bán ngay là ế lắm đấy. :))
    Tựu chung lại thì quotas vốn cho các ý tưởng đầu tư mạo hiểm đã đến thời điểm "cạn kiệt" cần kiểm soát chặt lại nếu không muốn bị mất kiểm soát. Tuy nhiên, những "Mũi nhọn đắc lực" thì luôn được ưu tiên tuyệt đối. ~o) :)
    Vẫn là chuyện "Thành sự tại nhân", thôi thì hát bôlêrô chút cho thêm thần thái nà:p

  7. gameckgame

    gameckgame Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    06/08/2016
    Đã được thích:
    5.911

    Nhân cuối tuần vui vẻ với 2 bài hát cùng lời nhắn nhủ của bác Koong tự nhiên em nhớ tới cái bài này ngày xưa ông ba em hay nghe đài phát , thấy tới nay vẫn hợp thời lắm lắm.Hihi.
  8. conluack47

    conluack47 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    12/04/2021
    Đã được thích:
    2.086
    Chào ông bạn già hồng kong kong:))
  9. RainBow_Storm

    RainBow_Storm Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    29/05/2018
    Đã được thích:
    6.145
    Chào buổi sáng các Bác ~o)
    Dùng 30 ép 7000
  10. Kong007

    Kong007 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    01/04/2017
    Đã được thích:
    6.713
    Khúc giao mùa 2 miền thời tiết khác biệt quá, nghe bài này ôn lại kỷ niệm xưa chút :)
    Đất Nam nắng vàng rực rỡ
    Vẫn b.ướm ong bên hoa nở rộn ràng
    Khiến cho Đất Bắc ngỡ ngàng
    Đường ta ấm áp thênh thang mặc người. :)

    Last edited: 25/10/2021

Chia sẻ trang này