Rao bán vần thơ say ...

Chủ đề trong 'Thị trường chứng khoán' bởi Kong007, 17/02/2021.

3349 người đang online, trong đó có 29 thành viên. 04:18 (UTC+07:00) Bangkok, Hanoi, Jakarta
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
Chủ đề này đã có 323350 lượt đọc và 947 bài trả lời
  1. Kong007

    Kong007 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    01/04/2017
    Đã được thích:
    6.576
    Lúc nửa tỉnh nửa say thì ngẫu hứng chém vui mấy cái tên vậy thôi, như bói thơ đề ấy, luận kiểu gì chả trúng. :))
    Việc còn lại thì ae tự bói tiếp hoặc biết đâu có đêm nào được thần linh báo mộng trở nên tin tay hết sợ độ cao :p
    Chợt nghĩ lại chém gió trước đây về cái gọi là "Phát triển thị trường vốn" có vẻ đang đi đúng định hướng. Rồi liên hệ mấy vụ bắt bạc, fx ảo...từ đầu năm đến nay vụ nào cũng tính bằng chục ngàn...(:| Số đó mà dụ được vào xới chính quy này thì xôm phải biết. Tiếc rằng thiên hạ chỉ thích tàu nhanh cho gọn chứ ít ai đi kiểu tích lũy chậm. :)
    Lại miuzíc tí cho đêm mau qua, mộng đẹp hơn và trời nhanh sáng :))

  2. Kong007

    Kong007 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    01/04/2017
    Đã được thích:
    6.576
    Chúc mừng các chứng binh Sài Gòn, làm cho các "Học giả" muốn khóc cũng không nên lời, còn các "Học thật" thì vẫn bận soi nến và bóng bàn qua lại thôi. Bó tay thật ~o) :p

    Hoan hô các Nghị "chốt lời"
    Toàn dân được "hẹn" chơi bời thả ga
    Đón Xuân vui vẻ mọi nhà
    Thổ Công, Kim, Hỏa lĩnh quà leng keng. ~o) :))
  3. khoainguyen

    khoainguyen Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    21/03/2010
    Đã được thích:
    389
    Bác @Kong007 bác Gấu @panda_kungfu có nhấn nhá gì cho ACE đợt này không ạ. Thấy trời ngày càng ngày càng lạnh ạ @};-
    luong_gia, Phuoc_Loc_ThoKong007 thích bài này.
  4. Kong007

    Kong007 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    01/04/2017
    Đã được thích:
    6.576
    Thánh vẫn đang băn khoăn vì tiền nhiều chưa biết shopping ở đâu đấy à? Cuối năm hàng họ sell off triền miên nên quả thật muốn làm người tiêu dùng thông thái cũng không hề dễ. :))
    Về tam sòng tưởng là vẫn đang phân hóa sâu sắc xấu đúng chủ trương đường lối như đã định vị sẵn còn gì?
    Rồi nhóm vị mới cũng với nền tảng hạ tầng đã vững chắc hình như mới vào sóng khá cuốn hút thì phải? chả nhẽ cứ ôm xiền ngồi nhìn rồi bóng bàn? hay đang bị đắm chìm ở mô rồi thì dễ được chờ đợi mỏi chân lắm. ~o) :p
    Nay lại thơ thẩn ngẩn ngơ chút đi, mượn tựa của bài "Nhất chi mai": @};-
    Đừng tường đông tàn hoa rụng hết
    Đêm qua trước ngõ một nhành mai
    Đừng nghĩ tam sòng đang lê lết
    Ấp cơm nổi sóng lắm anh tài.

    Đường xa cách trở luân phiên nghỉ
    Gánh vạn ước mơ mộng tương lai
    Người đi kẻ ở xưa nay vậy
    Cơ sao nhân thế cứ ham hoài? :))
    [​IMG]Cây mai trắng tượng trưng cho người quân tử, khí phách kiên cường, tâm hồn thanh cao
    luong_gia, khoainguyen, Hanale10 người khác thích bài này.
  5. khoainguyen

    khoainguyen Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    21/03/2010
    Đã được thích:
    389
    Cảm ơn bác @Kong007 đã nhấn nhá đôi lời. Thơ hay, thơ hay!!!
    @};-@};-@};-@};-@};-@};-
  6. gameckgame

    gameckgame Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    06/08/2016
    Đã được thích:
    5.469


    Bác @Kong007 ơi , phiên nay có làm bác "tức cảnh sinh thơ " không ạ ? Hihi.
    luong_gia, Phuoc_Loc_ThoKong007 thích bài này.
  7. Kong007

    Kong007 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    01/04/2017
    Đã được thích:
    6.576
    Black friday! :)
    P/s: Những gì Sir Gấu đã nói vẫn đang diễn ra thôi mà, chiên chứng thì không nên khấp khởi từng phiên. ~o) :)
    Cần phân biệt khái niệm "lỏng lẻo" kẻo nhảy vào là rất khó rút chân ra lại phải chờ đợi mỏi...mòn chân đấy ~o) :p

    Ấp Cơm có mấy nhành mai
    Nhớ vun đắp kỹ thái lai đang chờ

    Đón xuân rực rỡ bất ngờ
    Kệ cho chim kẹp ngẩn ngơ...phải nhìn ~o) :))
  8. Hongbinh

    Hongbinh Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    10/05/2020
    Đã được thích:
    58
    Sáng thứ Bảy, ngắm tới ngắm lui nhành Mai mà Bác tặng vì nó thật là đẹp. Cảm nhận của em là sự mảnh khảnh, mong manh, trong trắng và thơ ngây, một vẻ đẹp thanh tao. Chưa nhìn ra được " khí phách kiên cường" có lẽ chỉ là sự cam chịu và nhẫn nại. Em vẫn chưa chọn được bông Mai nào cho riêng mình, thôi thì đành quay về thủy chung với "Đi ĐI Về". Món quà Bác Panda tặng và món Thịt Lừa Noel năm trước Bác tặng thì em vẫn giữ, chẳng biết Noel năm nay đã được dọn ra thưởng thức được chưa. Em thật sự cảm ơn Hai Bác, những lúc thật sự bối rối em chỉ trông chờ ở Pic này.
    luong_gia thích bài này.
  9. chimtri

    chimtri Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    22/03/2014
    Đã được thích:
    846
    ACV hả Cụ
    luong_gia thích bài này.
  10. gameckgame

    gameckgame Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    06/08/2016
    Đã được thích:
    5.469
    Ối, bác đọc sao ra hay vậy ? :)). Em thấy ý bác Koong là lựa hàng kĩ rồi thì ôm ấp cho nó kĩ như chăm bón cây mai , đợi ngày lặt lá , rồi Tết nó sẽ bung hoa đẹp cho mà " ngắm ". Chỉ vậy thôi. ;;)
    ThanTuDo, luong_gia, Kong0073 người khác thích bài này.

Chia sẻ trang này