Sáng nay cafe 1 mình.............

Discussion in 'Giao Lưu' started by SherWood, Sep 3, 2011.

86 người đang online, trong đó có 34 thành viên. 05:09 (UTC+07:00) Bangkok, Hanoi, Jakarta
  1. 1 người đang xem box này(Thành viên: 0, Khách: 1)
thread_has_x_view_and_y_reply
  1. SherWood Thành viên rất tích cực

  2. SherWood

    SherWood Thành viên rất tích cực

    Joined:
    May 25, 2010
    Likes Received:
    2
    Café Một Mình
    ~*~

    Sáng nay café một mình .. Ngày buồn chợt mưa chợt mưa
    Nhớ anh bao nhiêu cho vừa .. anh ơi .. anh ơi
    Sáng nay nghe mưa quanh mình .. trời chợt lạnh như mùa Đông
    Những cơn mưa rơi ơ hờ .. rớt trên cuộc tình mong manh

    -o-

    Anh đã đi một ngày mưa buồn .. cơn gió Đông lạnh đầy đôi tay
    Anh đã đi để lại quê nhà .. đôi mắt nâu ngồi buồn xa xăm
    Như cánh chim lạc về phương nào .. theo bước chân một ngày mưa bay
    Anh đã đi để lại nơi này .. cơn gió Đông còn buồn mênh mông

    -o-

    Sáng nay mây thấp trên đầu .. từng giọt café ngọt đắng
    Biết em nơi đâu bây giờ .. em ơi .. em ơi
    Sáng nay ngồi khóc một mình .. từng giọt sầu rơi lặng lẽ
    Biết anh nơi đâu bây giờ .. hơ..ơ ... ... hờ



    Sáng nay ngồi khóc một mình .. từng giọt sầu rơi lặng lẽ
    Biết ta xa nhau thật rồị .. ha ah hà ..
    Ha há ha ... ha ah hà ...
    Ha áh há ha ... ha ah hà ...
    Ha há ha ... ha ah hà
  3. songbien.1900

    songbien.1900 Thành viên gắn bó với f319.com

    Joined:
    Jul 16, 2010
    Likes Received:
    70
    @SherWood : Em chào bác, lâu rồi không thấy bác, hôm trước em có hỏi cô bạn về phở Bát Đàn [:p] trời ơi, em cứ tưởng chỉ có "chạy việc" , "chạy chức"... nhưng hoá ra còn có cả "chạy phở" :))

    Đông quá, tự bê, tự phục vụ... mà không tự được nữa thì sang cafe bên cạnh, thêm mỗi bát phở mấy k là sẽ có người đi lấy phở cho mình [:p]

    hôm qua đi Hàng Mã chơi trung thu, em lại ghé qua LVC măm một bát phở gà... chẹp... chẹp...
  4. SherWood

    SherWood Thành viên rất tích cực

    Joined:
    May 25, 2010
    Likes Received:
    2

    He he, thói quen thường khó bỏ mà[:D]. Hôm nào đi ăn phở BD ới mình, mình bê cho SB nhé :-bd

    Ở LVC hay ăn mì ở phố Chả Cá, nhưng từ hồi quán chuyển về Hàng Chiếu ăn dở tệ:-??(chẳng rõ tại sao).

    Đã khám phá hàng phở trộn chưa?:D
  5. SherWood

    SherWood Thành viên rất tích cực

    Joined:
    May 25, 2010
    Likes Received:
    2
    Sáng nay, mưa ướt bên thềm.................



    Từng giọt cafe ngọt đắng




    ~o)
  6. Mai_Yeu_16_2

    Mai_Yeu_16_2 Thành viên rất tích cực

    Joined:
    Jul 15, 2011
    Likes Received:
    0
    sáng này ngồi khóc một mình.........
  7. songbien.1900

    songbien.1900 Thành viên gắn bó với f319.com

    Joined:
    Jul 16, 2010
    Likes Received:
    70

    Hôm trước em đi khám phá :D nhưng mà 6h tối họ mới mở cửa... hic... thía là lại phải về
    Chiều tối nay em qua đó khám phá đây, chẹp... chẹp...

    P/s: phở BĐ mà được bác bê giúp thì còn gì bằng, em đi ngay :)) măm một mình vất vả lắm :))
    Sang tuần mà đi thì ới bác thế nào nhỉ? :-bd
  8. songbien.1900

    songbien.1900 Thành viên gắn bó với f319.com

    Joined:
    Jul 16, 2010
    Likes Received:
    70
    Trời ơi, ngon và no quá... em măm: 1 phở trộn, 1 nộm gà, 1 trà đá... chén một mạch làm cho chị ngồi cạnh cứ nhìn :p
  9. SherWood

    SherWood Thành viên rất tích cực

    Joined:
    May 25, 2010
    Likes Received:
    2
    Xời ơi, mới la cà đó về. Đáng ra là vào Lãn Ông roài, nghĩ sao lại ra LVC gần chỗ Hàng Bồ ngồi ăn chớ (đúng là chít vì ham của lạ)[:D]
  10. SherWood

    SherWood Thành viên rất tích cực

    Joined:
    May 25, 2010
    Likes Received:
    2

    Muốn khóc thì hãy khóc thật to vào>:D<

    Có cần mượn bờ vai hem......[:D]

Share This Page