Sống mạnh mẽ.

Chủ đề trong 'Giao Lưu' bởi dungnanlamlai, 13/09/2013.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
8023 người đang online, trong đó có 1005 thành viên. 16:13 (UTC+07:00) Bangkok, Hanoi, Jakarta
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
Chủ đề này đã có 86474 lượt đọc và 2004 bài trả lời
  1. BongHongGai81

    BongHongGai81 Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    01/11/2013
    Đã được thích:
    3.078
  2. BongHongGai81

    BongHongGai81 Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    01/11/2013
    Đã được thích:
    3.078
    Chị à, nếu 2 người tiếp tục sống bên nhau cũng khổ, chia tay cũng khổ, vậy phải làm thế nào đây???
    Em chán quá chị ơi, ca này em bế tắc toàn tập, ko cứu nổi.
  3. Hoa_Sim

    Hoa_Sim Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    27/11/2010
    Đã được thích:
    23.967
    Muốn sống thảnh thơi hạnh phúc, nhiều khi ta phải chấp nhận những nghịch cảnh mà cuộc sống mang lại, chấp nhận những thói quen, cá tính khó ưa của bạn bè cũng như bạn đời, vì rằng không ai hoàn thiện cả, bản thân ta cũng vậy !
    Có ai yêu một đoá hồng mà không chịu chấp nhận thực tế là đoá hồng ấy có gai ? ;))
    Mọi hoa hồng đều có gai, cũng như mọi chú mèo dễ thương đều có thể làm bạn giật mình khi buổi sáng thức dậy thấy sản phẩm chua nồng của chú mèo cưng chình ình trên tấm đệm mới mua !
    Chấp nhận và thích nghi với mọi hoàn cảnh, kiên nhẫn sống chung với những điều làm ta khó chịu ... là cách tốt nhất mà ta có thể chọn !

    :-":-":-":-":-":-"
  4. phongthuyBDS

    phongthuyBDS Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    15/02/2008
    Đã được thích:
    4.036
    Hay lắm Sim à,nhưng nói thì dễ nhưng thực hiện khó lắm,nhất là sống trong cùng 1 nhà thì gần như tiếp xúc 24/7 mỗi "niềm vui nhân đôi" thì dễ lắm và HP lắm,nhưng cũng qua đi nhanh lắm :(. Còn "nỗi buồn sẻ nửa" thì có ai hiểu,thương.. để sẵn sàng cho sẻ ko??? Hay lại chồng thêm cho ... 1 mớ nữa cho suy sụp nhanh hơn :((:((:((
  5. BongHongGai81

    BongHongGai81 Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    01/11/2013
    Đã được thích:
    3.078
    Haizzz... Trong vòng 3 ngày liên tiếp em chứng kiến 3 người vợ đòi ly hôn 3 người chồng.
    Lý do là chồng mải chơi, suốt ngày tennis, cờ bạc, say xỉn... Gánh nặng gia đình đổ hết lên vai vợ, vợ cứ nhịn, cứ nhịn, riết rồi đến 1 ngày vợ bệnh nằm bệt giường, chồng vô tâm vẫn mải miết chơi bời... Vợ nhịn hết nổi thế là tức nước vỡ bờ...
    Ôi lấy chồng mà khổ thế này thì thà ở vậy cho xong =((
  6. BongHongGai81

    BongHongGai81 Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    01/11/2013
    Đã được thích:
    3.078
    Nếu bạn yêu công việc bạn đang làm, bạn nhất định sẽ thành công.

  7. phongthuyBDS

    phongthuyBDS Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    15/02/2008
    Đã được thích:
    4.036
    Hì bé đùng tiêu cực thế chứ, có phải ai lấy cũng khổ đâu,hơn nữa nếu lỡ phải khổ thì coi như được nếm đủ mùi ...hỉ nộ ái ố cho nó từng trải :-?
  8. HoangThanh88

    HoangThanh88 Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    09/02/2012
    Đã được thích:
    5.010
    Bài này hay, em post tặng các bác @};-

  9. phongthuyBDS

    phongthuyBDS Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    15/02/2008
    Đã được thích:
    4.036
  10. HoangThanh88

    HoangThanh88 Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    09/02/2012
    Đã được thích:
    5.010
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này