Sự thần kỳ của cuộc sống.

Discussion in 'Thị trường chứng khoán' started by nguyenuong, Jun 13, 2009.

936 người đang online, trong đó có 374 thành viên. 09:48 (UTC+07:00) Bangkok, Hanoi, Jakarta
  1. 1 người đang xem box này(Thành viên: 0, Khách: 1)
thread_has_x_view_and_y_reply
  1. nguyenuong

    nguyenuong Thành viên rất tích cực

    Joined:
    Jan 29, 2008
    Likes Received:
    0
    Thứ 6 ngày 26/6/09
    Mua 1800 STP giá 21.9.
    Hôm nay em có hỏi tôi: Chú ơi, tại sao cháu mua bán cổ phiếu dễ thế ????. Trước đây cháu thấy bố cháu thường nói là mua bán cổ phiếu khó lắm, lúc cần mua thì không ai bán còn lúc cần bán thì chẳng ai mua thế là tại sao ạ ????.
    Tôi mỉm cười nói với cháu:
    Tại vì cháu có duyên trong kinh doanh đó, và cái này không phải ai cũng có được đâu. Khi nào cháu lớn cháu sẽ hiểu. Cháu khúc khích cười khoe với tôi năm sau cháu tiếp tục đi học hôm vừ rồi chính quyền đã xác nhận cho cháu đơn xin học rồi, cháu phải học lại lớp ba chứ không được lên học lớp 4 như các bạn cùng lớp.

    Tôi thầm mong một ngày nào đó em sẽ được sống trong sự đầm ám của gia đình, sự yêu thương cùng bố mẹ và vui vẻ cũng với lũ chúng bạn đang tuổi ăn chơi.
    Cầu mong vị thần nào đó đừng bỏ rơi em giữa chừng.

    Tôi sẽ tiếp tục kể câu chuyện này đến khi nào em vẫn còn giao dịch tại sàn chứng khoán của chúng tôi.
  2. Mustang888

    Mustang888 Thành viên quen thuộc

    Joined:
    Dec 9, 2008
    Likes Received:
    1
    Mỗi người một cảnh...không ai giống ai...Chúc cô bé luôn may mắn...
  3. BlueGen

    BlueGen Thành viên rất tích cực

    Joined:
    Jun 18, 2008
    Likes Received:
    84
    Nếu chuyện có thật, Bác lập quỹ ủng hộ cô bé đi, tôi xin góp 1tr. Quý này cho cô bé chơi chứng khoán, lỗ thì thôi, lãi thì cô bé được hưởng. Tiền gốc vẫn của F319 nếu còn, F319 sẽ quyết định sử dụng số tiền này!
  4. nguyenuong

    nguyenuong Thành viên rất tích cực

    Joined:
    Jan 29, 2008
    Likes Received:
    0
    Rất cám ơn tấm lòng của bạn.

    Đây là câu chuyện hoàn toàn có thật, tôi chỉ mạn phép các nhân vật, chép lại câu chuyện này mà thôi. Có lẽ câu chuyện còn dài và chưa đến hồi kết nên tôi không biết mình có đủ khả năng để làm điều gì đó tốt hơn giúp đỡ em không ???.
    Hy vọng em và gia đình sẽ tự lực vượt lên chính mình để khám phá thêm những điều kỳ diệu của cuộc sống.

    Về ý kiến của bạn, lúc nào thích hợp tôi sẽ nói chuyện với các nhân vật trong câu chuyện này xem họ sẽ có phản hồi gì không???

    Một lần nữa xin cám ơn các bạn đã chia sẻ với các nhân vật trong câu chuyện này.
  5. cknong

    cknong Thành viên tích cực

    Joined:
    Jul 7, 2007
    Likes Received:
    3
    Nếu bác chủ topic đưa tin sự thật thì khuyên cô bé đó quay lại trường học sớm năm học này. Nếu khó khăn về tchính em xin tài trợ mỗi năm 1 trđ cho tới hết đại học. Và sẽ nhận cô bé làm đệ tử đánh ck kiếm tiền du học....
  6. nguyenuong

    nguyenuong Thành viên rất tích cực

    Joined:
    Jan 29, 2008
    Likes Received:
    0
    21/8. Bán 1800 STP giá 28.5
    Hôm nay, buột miệng Tôi hỏi em. Sao hôm nay thị trường đang tốt và STP đang lên cháu lại bán đi, phí thế ????.
    Eim chỉ khẽ trả lời: Cháu chuẩn bị nhập học rồi chú ạ, có lẽ cháu phải xa các cô chú rồi.
    Tôi ngỡ ngàng quay xuống bàn để tránh lộ ra những giọt nước mắt đang từ từ lăn khỏi khoé mắt mình. Tôi ước mong dù rất không muốn đó là ngày ngày được thấy em trên sàn, được nhìn thấy đôi mắt thơ ngây, giọng nói trong trẻo trong một rừng những nhà đầu tư lão luyện, những công ty chứng khoán, những quỹ, những ngân hàng ........ v...v .... với hàng loạt mưu mô chước quỷ nhằm chiếm được nhiều lợi nhuận nhất trên miếng bánh khổng lồ này.
    Cám ơn em đã đem những giọt nắng ban mai trong vắt và qua em tôi đã học được những bài học đầu tư đắt giá. Đâu phải làm giá, đâu phải thông tin nội gián, đâu phải là quyền cao chức trọng, đâu phải nhiều tiền mới chiến thắng lớn trên thị trường chứng khoán đâu mà là niềm tin các bác ạ.
    Một niềm tin sâu sắc.
    Năm học mới sắp đến, có lẽ tôi cũng phải chia tay với em và câu chuyện kết thúc ở đây. Tôi hứa với các bác là nếu tài khoản của em (mẹ em) còn giao dịch, tôi lại tường thuật tiếp câu chuyện này.




    Được nguyenuong sửa chữa / chuyển vào 23:08 ngày 22/08/2009
  7. chungung

    chungung Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa

    Joined:
    Jul 14, 2009
    Likes Received:
    7
    Em là người đến muộn không được chứng kiến thảm hoạ 2008. Nhưng thật sự đáng khâm phục bé gái đó. Nhưng nếu là em là ông bố đó em không bao giờ để em vào đó sớm quá. Dù sao chứng khoán vẫn là sòng bạc.
  8. kimhoababa2

    kimhoababa2 Thành viên gắn bó với f319.com

    Joined:
    Jun 27, 2008
    Likes Received:
    155,792

    ----Chuyênh thật xúc động. Mà sao bé đó lại phải bán tất cả STP khi đang đà up khủng ? Cần tiền thì bán dần thôi chứ.

    ----Giá biết được thì nguyennuong bảo em giữ lại để có lãi thêm. ...

    ----Đoc qua thì bbà thấy bố của em bé mặc dù đã chuyển hẳn sang nghề chứng từ 2006 mà để đến mức thua lỗ hết sạch vốn, rơi vào phá sản thì có thể khẳng định ông ta chưa phải là người biết chơi chứng. Điều đó thể hiện rất rõ là: mua cp cứ nghĩ là giá sẽ lên mãi, ko biết xem xét tình hình chung trong và ngoài thế giới ảnh hưởng đến xu thế TTCK , ko biết bài học cutloss để bảo toàn vốn trong một TTCK rất nhạy cảm, luôn bị tác động bởi mọi biến động khó lường của thể chế chính trị -kinh tế--tài chính--xã hội.

    Dù có thể chạm vào nỗi đau và tự ái của nhiều người mua lúc đỉng cao 1100 ---900-800-700. nhưng bbà vẫn nói thẳng để mọi ngưòi cùng tham khảo là : những ai như vậy, nếu có thắng chỉ là do ăn may ở một giai đoạn TT bùng phát mua cp nào thắng cp đó thôi. Còn khi TT chao đảo, nếu ko linh hoạt tính toán cutloss ngay, cứ cầu may để mặc chờ cp đó về lại giá đỉnh cũ thì họ có thể mất hết là đương nhiên.

    Biết là có vô vàn những người cùng chịu cảnh thua lỗ như vậy, nhưng trách sao được bởi vì bản thân họ phải tự tìm hiểu, tự quyết với đồng tiền của mình. Bài học rút được quả là cay đắng, nhưng hãy đừng bao giờ tin là cp chỉ có lên mãi, thế giới ổn định mãi mãi, bởi chuyện gì cũng có thể xảy ra.
  9. SeeTrocKD

    SeeTrocKD Guest

    bốc phét hay phết, nhưng không có gì đặc biệt lắm! Các tình tiết hư cấu không tạo bất ngờ.
  10. linhtien1612

    linhtien1612 Thành viên rất tích cực

    Joined:
    Apr 28, 2007
    Likes Received:
    0
    Thế thì hãy viết ra câu chuyện khác hay hơn đi

Share This Page