Sưu tập thơ chứng khoán , thơ tình , thơ ... thẩn của F319 ! Tập 2 .

Chủ đề trong 'Giao Lưu' bởi NuHoangTuyet, 15/05/2011.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
3759 người đang online, trong đó có 308 thành viên. 13:31 (UTC+07:00) Bangkok, Hanoi, Jakarta
  1. 5 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 5)
Chủ đề này đã có 39455 lượt đọc và 1050 bài trả lời
  1. phuonglinh02

    phuonglinh02 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    02/12/2010
    Đã được thích:
    1.955
  2. NuHoangTuyet

    NuHoangTuyet Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    06/08/2010
    Đã được thích:
    11
    Trích:
    xiclohoavien viết lúc 13:08 - 16/05/2011 [​IMG]
    Trích:
    anlanh67 viết lúc 13:05 - 16/05/2011 [​IMG]
    Mong đừng ai giống tui . Có thể tui là ngu nhất ở F319 này bác ạ !!!

    chỉ bởi lòng tham => thua lỗ....càng thua lỗ càng đòn gánh để mong gỡ.....lại càng cụt vốn....cuối cùng mất sạch vốn....một bài học xương máu để bác làm lại khi có cơ hội....tôi cứ tiền tươi k bao giờ đòn gánh => luôn sống khoẻ 6 năm nay kễ cả thời khủng hoảng 2008...[r2)]

    Biết khôn thì đã muộn rồi !
    Bao giờ mới lại cái thời liệt oanh ?
    Qua đêm , tài khoản tăng nhanh ...
    Muốn nhanh thêm nữa , nên đành margin !
    Bây giờ cổ kẹp , thất tình ...
    Về quê nuôi vịt , thả chình , trồng rau !

    :-":-":-":-":-":-":-":-":-":-":-":-":-":-":-":-"
  3. NuHoangTuyet

    NuHoangTuyet Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    06/08/2010
    Đã được thích:
    11
    Trích:
    vietsovpetro1 viết lúc 13:57 - 16/05/2011 [​IMG]
    Trích:
    anlanh67 viết lúc 12:43 - 16/05/2011 [​IMG]
    Ham hố dùng đòn bẩy , Cty nào cho càng cao càng khoái .... cho đến nay , tính về tiền : Tôi trắng tay , tính về cổ phiếu : Còn ... nhưng toàn tiền của Cty CK , giờ chúng muốn làm gì thì làm , mình chẳng còn quyền nữa . Ba con chủ lực mà em nắm : SD7 , KBC và PVX .
    Xin các bác đăng dùm em mẫu tin : CÁO PHÓ . Xin trân trọng cám ơn !!!


    Xin chia buồn, tui cũng rứa và đã lên đường về quê, lòng thật thanh thản

    Cũng rứa ? Reng còn ở đây ?
    Phải chăng dân Quảng ? Ca bài chòi đi ...
    Buồn đời , nâng cốc nhâm nhi ...
    Hồng Đào đặc sản , mấy ly hết buồn !

    [r2)][r2)][r2)][r2)][r2)][r2)][r2)]
  4. phuonglinh02

    phuonglinh02 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    02/12/2010
    Đã được thích:
    1.955
    Sáng mai em quyết về quê
    Bỏ nghề buôn chứng ngồi lê thị thành

    Nơi đây không có Thạch Sanh
    Trăn Tinh thì lắm, Lý Thông cũng nhiều.

    Em về với vợ già yêu
    Chia vui sẻ ngọt sớm chiều có nhau.
    [​IMG]
  5. NuHoangTuyet

    NuHoangTuyet Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    06/08/2010
    Đã được thích:
    11
    Chữ ký của anh hay lắm ! Thơ của anh hay sưu tầm thế ?

    Một hôm có nắng qua vườn
    Ta nghe nhụy ngủ trần truồng trong hoa
    Một hôm có gió la đà
    Ta nghe em ngủ trong ta dịu dàng.
    Một hôm mây hỏi nhẹ nhàng
    Hỡi chàng thi sĩ , quê chàng ở đâu ?
    Một hôm mưa đến thật mau ...
    Tránh mưa , chàng hãy ghé vào nhà em !

    ;;);;);;);;);;);;);;);;);;);;);;);;);;);;);;);;)
  6. TheLiving

    TheLiving Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa Not Official

    Tham gia ngày:
    04/07/2007
    Đã được thích:
    262
    Thơ của người bạn em ạ [};-
  7. NuHoangTuyet

    NuHoangTuyet Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    06/08/2010
    Đã được thích:
    11
    Trích:
    cachmenh viết lúc 16:40 - 16/05/2011 [​IMG]
    Trích:
    NuHoangTuyet viết lúc 16:33 - 16/05/2011 [​IMG]

    Biết khôn thì đã muộn rồi !
    Bao giờ mới lại cái thời liệt oanh ?
    Qua đêm , tài khoản tăng nhanh ...
    Muốn nhanh thêm nữa , nên đành margin !
    Bây giờ cổ kẹp , thất tình ...
    Về quê nuôi vịt , thả chình , trồng rau !

    :-":-":-":-":-":-":-":-":-":-":-":-":-":-":-":-"



    Bác làm thơ hay quá!

    Chia sẻ nỗi đau với chủ topic

    Cảm ơn bác đã động viên !
    Thơ em chỉ tặng bạn hiền mà thôi !
    Mượn vần thơ nói thay lời ...
    Nhờ thơ quen được bao người tri âm !

    [};-[};-[};-[};-[};-[};-[};-[};-[};-[};-[};-[};-[};-[};-[};-[};-[};-[};-

    Mời bác và bạn bè ghé thăm trang thơ của em :

    http://f319.com/giaoluu/1416944 tập 2
    http://f319.com/giaoluu/1305231 tập 1

    http://f319.com/home/1264922 Rap chứng khoán .

    http://f319.com/giaoluu/1319725 Màu tím thủy chung và tình yêu của nhà đầu tư chứng khoán .

    Các trang Mỹ nhân :

    [SIZE=2][URL]http://f319.com/giaoluu/1347462[/URL]
    [URL]http://f319.com/giaoluu/1345901[/URL]
    [URL]http://f319.com/giaoluu/1336205[/URL]
    [URL]http://f319.com/giaoluu/1343561[/URL]
    [URL]http://f319.com/giaoluu/1344351[/URL]


    Chúc bác tham quan vui vẻ và quên đi những buồn phiền do chứng trường mang lại ! [};-[};-[};-
    [/SIZE]



  8. TheLiving

    TheLiving Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa Not Official

    Tham gia ngày:
    04/07/2007
    Đã được thích:
    262

    Hẹn em vào lúc nửa đêm
    Mong em thả cái dịu mềm lên mây
    Cho trăng lơi lả bàn tay
    Để tôi hớp giọt tình say dại rồ [r32)]

  9. NuHoangTuyet

    NuHoangTuyet Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    06/08/2010
    Đã được thích:
    11
    Trích:
    AUDI88 viết lúc 17:22 - 16/05/2011 [​IMG]
    70 triệu bây giờ đầu tư CK 5 ngày CE cũng không lấy lại được, tốt nhất là làm con lô, 5 ngày trúng liên tiếp thừ sức lấy lại vốn

    Lô đề mất vốn càng nhanh ...
    Vốn ít lời đậm , sao anh không làm ?
    Đừng nên tưởng dễ mà tham !
    Bao người phá sản vì ham lô đề ...
    Lô đề , bao kẻ ra đê ...
    Đi trông trở lại , ngày về xa xăm !

    ^:)^^:)^^:)^^:)^^:)^^:)^^:)^^:)^^:)^^:)^
  10. NuHoangTuyet

    NuHoangTuyet Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    06/08/2010
    Đã được thích:
    11
    Anh say , anh cứ dại rồ ...
    Đêm nay em ngáy khò khò cả đêm !
    Bởi vì trang trại của em ...
    Mạng còn chưa có , nên em ... tắt đài !
    Bây giờ em vẫn ngồi đây ...
    Lát nữa lên núi , hẹn vài hôm sau !

    [};-[};-[};-[};-[};-[};-[};-[};-[};-[};-[};-[};-[};-[};-[};-[};-[};-[};-
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này