Sưu tập thơ chứng khoán , thơ tình , thơ ... thẩn của F319 ! Tập 2 .

Chủ đề trong 'Giao Lưu' bởi NuHoangTuyet, 15/05/2011.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
4157 người đang online, trong đó có 317 thành viên. 19:35 (UTC+07:00) Bangkok, Hanoi, Jakarta
  1. 4 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 4)
Chủ đề này đã có 39478 lượt đọc và 1050 bài trả lời
  1. Thai_Duong

    Thai_Duong Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    03/01/2011
    Đã được thích:
    118
    [​IMG] Hôm nay, 05:02 #680 30 tấn cá tươi chuyển từ cảng Vĩnh Lương sang Trung Quốc mỗi ngày




    [​IMG]
    Phó ban Quản lý cảng cá Vĩnh Lương Nguyễn Thanh Hậu cho hay: Từ đầu năm đến nay sản lượng cá về cảng xấp xỉ 6.000 tấn, nhóm thương lái Trung Quốc thu mua khoảng 70%.
    Đám đông phụ nữ chuyên nghề rẩu cá bên chân cầu cảng Vĩnh Lương - Nha Trang toét miệng cười đón A Ty, A Chân, A Cường... đến tận thuyền, rồi tất bật cân đong, ghi chép... Thì ra, những thương lái đến từ phương Bắc ấy thường trực ở Nha Trang đã nhiều năm và cũng đã kết nối “đường dây” thu gom hải sản với nhiều bến cá dọc theo bờ biển từ Phú Yên đến Bình Thuận.

    Giữa mùa biển động vậy mà ngày nào nhóm thương lái Trung Quốc cũng gom đủ 1 container (hơn 30 tấn) cá tươi chở sang bên kia biên giới. Quan sát suốt buổi chợ mới thấy họ làm chủ thị trường từ khâu chọn hàng, “cho giá” đến thuê nhân công khuân vác, sơ chế, tổ chức bảo quản và vận chuyển... Lắng nghe cách họ chọn hàng cũng lạ - chỉ mua cá dã cào, nhiều mà rẻ! Chẳng hiểu tại sao cơ quan quản lý thị trường địa phương thả cửa cho người nước ngoài ồ ạt thu mua hải sản và tại sao ngành thuỷ sản buông xuôi, để ngư dân đua nhau sắm lưới dã cào vét trơ đáy biển?

    “Nhiều mua hết, ít không mua!”

    Len lỏi sau cánh rẩu cá đang nôn nao, hấp tấp chờ đôi thuyền dã cào cập sát bờ, tôi có cảm giác cầu cảng tựa như con tàu nhỏ kéo xóm chài đông đúc nhô ra biển. Nép mình phía bắc vịnh Nha Trang, làng cá Vĩnh Lương giống hệt tấm lưới xộc xệch giăng đầu bờ, chờ đàn cá đói mồi bơi lạc. Tất thảy ngư dân thứ thiệt đã mấy đời gắn bó với nơi này cũng chẳng hiểu vì sao đến bây giờ Vĩnh Lương vẫn nghèo. “Cha truyền, con nối” ra biển đánh cá, trong lúc những người anh em ở Vĩnh Thọ, Xương Huân, Vĩnh Nguyên, Vĩnh Trường... đua nhau đóng mới tàu thuyền công suất lớn, mua sắm phương tiện hiện đại để “xa khơi”, ngư dân Vĩnh Lương vẫn cứ nhọc nhằn góp nhặt từng đồng, chỉ mong có được chiếc thuyền nhỏ mưu sinh quanh bờ.
    Ông Nguyễn Thanh - suốt một đời làm thuê trên biển - kể: “Phần lớn thuyền nghề ở Vĩnh Lương là hàng cũ sang nhượng lại, phương tiện chắp vá. Mùa biển động, thuyền nhỏ ở trong lộng nương theo con sóng, thả lưới dã cào hốt sạch bầy cá nhỏ”. Tôi hiểu vì sao tháng này, những cảng lớn như Hòn Rớ, Vĩnh Trường... vắng tanh, riêng Vĩnh Lương vẫn tấp nập, rộn ràng. Và, tôi hiểu vì sao thương lái Trung Quốc chỉ túc trực tại Vĩnh Lương để gom hàng.
    Phó ban Quản lý cảng cá Vĩnh Lương Nguyễn Thanh Hậu cho hay: “Từ đầu năm đến nay sản lượng cá về cảng xấp xỉ 6.000 tấn, nhóm thương lái Trung Quốc thu mua khoảng 70%.Vụ cá nam, ngày nào họ cũng áp sát thuyền, chọn mua cá hố, cá chim, cá lạt, cá nóc... Biển động, mỗi ngày chỉ có khoảng chục đôi tàu đi và về, lượng cá không nhiều, nhưng giá bán cao hơn nên ai cũng ham; chỉ khi nào nghe tin báo bão, bà con mới neo thuyền ở nhà”.
    Theo lời kể của những người chuyên cân, vác thuê tại cảng cá Vĩnh Lương, mấy năm trước người Trung Quốc đến đây xem xét rồi đặt hàng cho đầu nậu người địa phương đứng mua, nhưng 2 năm gần đây họ thuê khách sạn, nhà xưởng tại Nha Trang và trực tiếp xuống bến gom hàng. Thường ngày, hễ lượng cá về nhiều thì thương lái “cho giá” cao hơn đầu nậu khoảng 1.000-2.000 đồng/kg, bà con đổ xô bán, rồi lại tức tốc “quay vòng” ra biển. Hàng về nhiều, thương lái thu mua tất tần tật, miễn là con cá lớn hơn 1 ngón tay, nhưng hôm nào cá ít, họ “đóng mặt lạnh” ngó lơ!


    Đứng giữa đám thanh niên đang hùng hục kéo thùng cá dưới hầm tàu lên bờ, chẳng cần “chỉ điểm” cũng nhận diện được nhóm “người lạ” toàn là đàn ông trung niên, tóc húi cua, mặc áo thun tém thùng, cặp kè điện thoại di động với chùm chìa khoá lủng lẳng bên hông. Họ chỉ biết đôi câu tiếng Việt, nhưng rất thạo “đường đi, nước bước” và quá sành sỏi chuyện bán buôn. Quan sát suốt buổi “chợ”, tôi nhận thấy trong số 7-8 thương lái đang thường trực tại cảng cá Vĩnh Lương, chỉ có 2 người biết tiếng Việt, nhưng ai cũng thuộc tên chủ tàu, số hiệu từng con tàu. Nhìn những người đàn ông tóc húi cua ngồi xổm lật từng sọt cá, nhặt nhạnh, so sánh..., rồi gọi điện thoại “hội ý”, sau đó mới trả giá từng đồng, từng đồng...; tôi có cảm giác “người lạ” không chỉ làm chủ thị trường ở Nha Trang mà còn chi phối cả đường dây thu gom hải sản dọc các tỉnh Nam Trung Bộ.

    Trong vai người nhà của một ngư dân, tôi làm quen A Cường và biết rằng mùa này ở Trung Quốc không có cá biển và người Trung Quốc không ăn cá khô, do đó các nhà buôn cử người sang Việt Nam thu mua cá tươi. Về Trung Quốc, cá nguyên liệu được chế biến cùng với rất nhiều loại gia vị rồi xuất bán khắp nơi. A Cường nói: Ông chủ chúng tôi chỉ mua cá nhỏ, giá rẻ. Tại Nha Trang có thể thuê xưởng đông lạnh chứa được cả trăm tấn. Cá mua từ Phan Thiết, Phan Rang, Sông Cầu... tập trung về “đại bản doanh” Bình Tân (Nha Trang) cấp đông. Biển lặng, mỗi ngày mua được 3-4 xe container loại 40 feet (tương đương khoảng 100-120 tấn), hiện giờ chỉ gom đủ 1 container/ngày. Hàng nhiều thì mua hết vì giá rẻ, hàng ít đương nhiên là giá cao, nên nhất định không mua”.

    Thua trên sân nhà

    Ông Thảo - chủ thuyền KH 10509 - tâm sự: “Dù thế nào ngư dân cũng “nắm đằng lưỡi”, cá nhiều thương lái Trung Quốc “bắt tay” với các đầu nậu dìm giá xuống, hoặc mua rất nhanh với điều kiện thanh toán “gối đầu” hàng trăm triệu đồng, rồi lặn mất tăm. Cá ít, họ bảo rằng không đủ chuyến hàng, nên không mua; bà con phải hạ giá, kiểu gì cũng phải bán để lấy tiền trả nợ vay từng chuyến. Hơn nữa, mùa biển động cá dã cào bị sóng nhồi bầm giập, tiêu thụ tại chỗ rất chậm, nếu không chấp nhận để thương lái Trung Quốc “cho giá”, thì chỉ có nước làm thức ăn gia súc”.
    Trò chuyện với các chủ thuyền, mới hay rằng phương thức khai thác và bảo quản sản phẩm của ngư dân vẫn chưa thoát khỏi lối mòn truyền thống. Vâng, cả nước tập trung khuyến khích đầu tư đóng mới tàu thuyền, trang bị ngư cụ mà chưa địa phương nào quan tâm ứng dụng khoa học kỹ thuật để bảo quản nguyên liệu sau khai thác. Khánh Hoà là một trong những tỉnh có nghề cá phát triển, nhiều tàu công suất lớn, sản lượng đánh bắt năm sau cao hơn năm trước, nhưng do bảo quản kém nên chỉ có khoảng 40-50% tổng sản lượng hải sản đạt tiêu chuẩn chất lượng của các nhà máy chế biến thuỷ sản trong nước.
    Ông Võ Thiên Lăng - Phó Chủ tịch Hội Nghề cá Việt Nam - phân tích: “Nghịch lý là ở chỗ trong lúc hầu hết nhà máy chế biến thuỷ sản của Khánh Hoà phải nhập khẩu nguyên liệu để duy trì hoạt động, cơ quan quản lý thị trường và chính quyền địa phương vẫn thả cửa cho thương lái Trung Quốc thu mua nguyên liệu thô giá rẻ, đưa về nước chế biến thành sản phẩm tinh rồi xuất ngược lại Việt Nam qua đường tiểu ngạch. Đó là chưa kể, việc họ ồ ạt thu mua cá nhỏ là trực tiếp khuyến khích ngư dân ta phát triển nghề dã cào - nghề nguy hiểm chuyên khai thác ở tầng đáy, đang huỷ diệt nguồn tài nguyên sinh vật biển”.
    Còn nhớ 5 năm về trước, Viện Hải dương học Nha Trang từng khuyến cáo ngành thuỷ sản Khánh Hoà nên áp dụng các biện pháp chế tài nhằm hạn chế ngư dân đăng ký nghề dã cào; vậy mà hiện tại toàn tỉnh đã có trên 1.100 phương tiện chuyên nghề dã cào, “cày đi, xới lại” đới ven bờ. Riêng cảng Vĩnh Lương, những ngày cao điểm thường xuyên có hơn 200 đôi thuyền dã cào đầy ắp cá. Hơn ai hết, tất thảy chủ thuyền tận mắt thấy lưới dã cào cuốn trơ bùn đá, kéo theo vô số tôm, cá... nhỏ bằng đầu ngón tay. Nhưng, bắt được bao nhiêu hải sản, thương lái Trung Quốc thu mua hết bấy nhiêu, 2 năm gần đây, tại Khánh Hoà đã có gần 300 tàu câu khơi chuyển sang làm nghề dã. Xin nói thêm, thời điểm này Chi cục Khai thác và bảo vệ nguồn lợi thuỷ sản Khánh Hoà đã có kết quả so sánh: Nguồn lợi thuỷ sản ven bờ giảm hơn 50% so với 5 năm trước!

    “Thả cửa” đến bao giờ?


    Theo tài liệu của Cục Khai thác và Bảo vệ nguồn lợi thuỷ sản, tổng trữ lượng hải sản ở vùng biển và vùng ven biển nước ta ước khoảng 5,1 triệu tấn/năm, tương ứng với khả năng khai thác cho phép khoảng 2,1 triệu tấn/năm. Trong khi đó năng lực đánh bắt của cả nước đã lên đến 2,27 triệu tấn/năm và hơn 80% phương tiện không đủ năng lực ra khơi. Nhà nghiên cứu biển Nguyễn Tác An - nguyên GĐ Viện Hải dương học Nha Trang - cảnh báo: Năng lực khai thác đã vượt giới hạn bền vững, cơ cấu ngành nghề mất cân đối trước sự gia tăng lối khai thác quá mức. Các nhà khoa học đặc biệt lo ngại tài nguyên sinh vật biển Việt Nam sẽ cạn kiệt trong tương lai gần. Nhưng, ngư dân sẽ không tự bỏ nghề dã cào cho đến khi nào cơ quan quản lý nhà nước và chính quyền địa phương xác định được lộ trình loại bỏ, gắn với chính sách hỗ trợ bà con tìm sinh kế mới thay thế.
    Nghị định 90/2007 NĐ-CP và Nghị định 23/2007 NĐ-CP quy định: “Thương nhân nước ngoài không có đại diện tại Việt Nam phải tuân thủ đầy đủ các quy định về hải quan, thuế, cấp phép nhập khẩu, quy định về tiêu chuẩn kỹ thuật, các biện pháp vệ sinh an toàn thực phẩm và kiểm dịch động - thực vật”. Theo đó, họ không được tổ chức mạng lưới thu gom hàng hoá tại Việt Nam để xuất khẩu, mà chỉ được đứng tên mở tờ khai, làm thủ tục xuất khẩu.
    Tại sao trên biển tàu đánh cá của ngư dân Việt Nam, thường xuyên bị “tàu lạ” uy hiếp? Tại sao “người lạ” vào nước ta, ung dung đến chợ cá thu gom hàng hoá? Và, tại sao im lặng? Theo đường tiểu ngạch, ít nhất mỗi ngày thương lái Trung Quốc xuất qua biên giới hơn 30 tấn hải sản; nếu tính đúng, tính đủ... chúng ta đã và đang thất thu không biết bao nhiêu tiền thuế. Đó là chưa kể những tổn hại lâu dài đối với tài nguyên, môi trường và cả thói quen “ăn xổi” đeo đẳng lối sống dân ta.
    Gần đây, Hiệp hội Chế biến xuất khẩu thuỷ sản (Vasep) liên tục nhận “thông tin báo động” của hội viên về tình trạng thiếu nguyên liệu nghiêm trọng, trong đó có nguyên nhân bị thương lái Trung Quốc tranh mua hết nguyên liệu. Vasep đã gửi văn bản lên Bộ Công Thương phản ánh tình trạng trên và đề nghị các ngành chức năng can thiệp.
    Muộn còn hơn không, đã đến lúc chính quyền sở tại và ngành thuỷ sản các địa phương “vào cuộc”, hướng dẫn ngư dân... tự cứu mình!
    Theo Bảo Chân
    Lao động


    Bâng khuâng một tiếng thở dài ...
    Lỗi ai ? Ai biết ? Trách ai bây giờ ?
    Tổ tiên nào có đâu ngờ ...
    Ngày nay con cháu ngu - khờ - khùng - điên !

    ~X~X~X~X~X~X~X~X~X

  2. Thai_Duong

    Thai_Duong Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    03/01/2011
    Đã được thích:
    118

    [​IMG] Hôm nay, 05:05 #681

    Nén tiếng thở dài cuối đêm gần sáng ...
    Nuốt hận vào lòng sống ráng qua ngày !
    Ai đang là chủ ở đây ?
    Ai đang thao túng tiếp tay giặc thù ?

    :-w:-w:-w:-w:-w:-w:-w:-w:-w:-w:-w:-w

    Viết xong lúc 4 giờ .
    Phải chờ vì ... rớt mạng !


  3. Thai_Duong

    Thai_Duong Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    03/01/2011
    Đã được thích:
    118
    [​IMG] 20/11/11, 10:40 #640
    13 người đang vào chủ đề này, trong đó có 7 thành viên:
    Thai_Duong, phuongxa20, vethoi1, vntrader76, namson67, pilot, khoihoanggia


    Chào bạn @vethoi1 !
    Chúc một ngày chủ nhật vui vẻ ! [};-[};-[};-

    Để trả lời 5 câu hỏi kia , có lẽ làm mất nhiều thời gian của bạn quá , đến nay đã 2 ngày trôi qua mà vẫn chưa thấy bạn hồi đáp ! Hay bạn còn đang xin ý kiến cấp trên ? [:D]
    Vậy tôi chỉ hỏi 1 câu thôi , và chờ bạn trả lời :

    Quần đảo Hoàng Sa là thuộc chủ quyền của Việt Nam hay Trung Quốc ?


    [​IMG] 20/11/11, 12:17 #648

    13 người đang vào chủ đề này, trong đó có 3 thành viên:
    Thai_Duong, kimlong_nt, gialongVT


    Bổng dưng vắng bóng một người ...
    Mới đây còn thấy ... giờ thời mất tiêu !
    Hay là chợt thấy mình điêu ...
    Ngoa ngôn xảo ngữ nói liều ai nghe ?
    Cùng quân cướp nước một bè ...
    Ngợi ca bọn giặc cướp quê hương mình !
    Không điên cũng loạn thần kinh !

    :p:p:p:p:p:p:p:p:p:p:p:p:p:p

    Hỏi 1 câu đơn giản ,
    Mà không dám trả lời !
    Thế thì về bển mà chơi !
    Đừng nên gây rối ở nơi chốn này !

    :-":-":-":-":-":-":-":-":-":-":-":-"




  4. Thai_Duong

    Thai_Duong Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    03/01/2011
    Đã được thích:
    118
    http://www.tienphong.vn/Kinh-Te/5585...a-dat-tpp.html


    Chọn nhà thầu Trung Quốc:
    Rẻ hóa đắt


    > Hàng nội “ra rìa” trong các dự án lớn
    > Kiến nghị xem lại chất lượng nhà thầu Trung Quốc


    TP - Những năm gần đây, hàng loạt dự án điện, xi măng nhà thầu Trung Quốc thắng thầu thi công tại Việt Nam, vì có giá bỏ thầu thấp. Nhưng khi triển khai phần lớn chậm tiễn độ, sự cố hỏng hóc liên tục xảy ra khiến nhiều dự án bị đội vốn, rẻ hoá đắt.

    [​IMG]
    Nhà máy nhiệt điện Quảng Ninh 1 do nhà thầu Trung Quốc
    thực hiện là một trong những dự án bị chậm tiến độ. Ảnh: Vũ Hân.
    Trục trặc và chậm tiến độ
    Thống kê của cơ quan chức năng cho thấy, từ năm 2003 đến nay có 13 dự án nhiệt điện than, chiếm gần 30% công suất toàn ngành điện, do nhà thầu Trung Quốc làm tổng thầu EPC (chìa khoá trao tay). Trong lĩnh vực xi măng, 62 dây chuyền thì có tới 49 dây chuyền do nhà thầu Trung Quốc thực hiện.
    Ngành hóa chất có 6 dự án đạm urê, DAP thì có tới 5 dự án do nhà thầu Trung Quốc làm tổng thầu, chiếm 83%. Có 2 dự án chế biến khoáng sản (tổ hợp chế biến Bauxite- nhôm Lâm Đồng và dự án alumin Nhân Cơ- Đăk Nông) thì cả hai đều do nhà thầu Trung Quốc làm tổng thầu EPC. Với tổng giá trị các gói thầu lên tới cả trăm tỷ USD.
    Đặc điểm chung, nhiều dự án xây dựng nhà máy nhiệt điện do ngành than và EVN quản lý, làm chủ đầu tư, dù được bỏ thầu giá rẻ nhưng lại bị chậm tiến độ gây thiệt hại khó thống kê được. Như nhà máy Nhiệt điện Cao Ngạn bị chậm 28 tháng, Nhiệt điện Sơn Động chậm 24 tháng, Nhiệt điện Nông Sơn chậm 20 tháng, Nhiệt điện Cẩm Phả 1 chậm 10 tháng, Nhiệt điện Cẩm Phả 2 chậm 3 tháng. Các dự án do ngành điện quản lý và đầu tư như Nhiệt điện Hải Phòng 1 và 2 và Nhiệt điện Quảng Ninh 1, 2 đều chậm từ 18- 24 tháng, đến nay vẫn chưa thể bàn giao được.
    Điển hình như bộ phận đuôi hơi Nhà máy nhiệt điện Cao Ngạn; thiết bị phụ và hệ thống thải tro xỉ dự án Nhiệt điện Sơn Động; đường ống sinh hơi, quá nhiệt, máy nghiền và hệ thống than của dự án Nhiệt điện Hải Phòng, Quảng Ninh…trong quá trình vận hành thử đã bộc lộ những khiếm khuyết như hệ thống quạt gió, thải xỉ, cấp than dẫn đến phải dừng lại để sửa chữa hoặc thay thế mất rất nhiều thời gian do phải chờ đặt thiết bị từ nước ngoài.
    Thực tế ở một số nhà máy, trong quá trình thực hiện công tác mua sắm thiết bị, nhà thầu nước ngoài, chủ yếu là nhà thầu Trung Quốc thường đề xuất một số thay đổi tiêu chuẩn vật liệu và thay đổi hoặc bổ sung nhà cung cấp thiết bị, vật tư.
    Đây cũng là những vấn đề đã được chính các chủ đầu tư như EVN, Vinacomin báo cáo trong các văn bản gửi Bộ Công Thương mới đây. Ước tính việc chậm tiến độ các dự án gây thiệt hại hàng trăm tỷ đồng mỗi năm. Tính cả phần đội vốn thì con số này phải lên tới cả nghìn tỷ đồng.
    Không dám xử mạnh tay
    Tại hội thảo “Nhà thầu Việt, cần gì để thắng thầu” do Hiệp hội nhà thầu xây dựng Việt Nam tổ chức mới đây, các chuyên gia cho biết nhà thầu nội mặc dù đã có nhiều nỗ lực song vẫn bị lép vế trên sân nhà.
    Trao đổi với PV Tiền Phong, ông Trần Viết Ngãi, Chủ tịch Hiệp hội Năng lượng Việt Nam (VEA), cho biết: Hầu hết các dự án điện do các nhà thầu Trung Quốc đảm nhận trong Quy hoạch Điện VI đều bị chậm tiến độ kéo dài, thậm chí không triển khai được là do các nhà thầu năng lực yếu, không thực hiện được các cam kết với chủ đầu tư. Ngoài ra, lỗ hổng trong quy định thắng thầu nhờ giá rẻ cũng cần phải sớm sửa đổi.
    Theo ông Dương Văn Cận, Phó Tổng thư ký Hiệp hội Nhà thầu xây dựng Việt Nam, hiện có nhiều ý kiến cho rằng có tình trạng trên là do chúng ta đang “dĩ hòa vi quý” với nhà thầu Trung Quốc. Nhà thầu này chấp nhận hết các điều kiện chủ đầu tư đặt ra khi đàm phán, nhưng khi thực hiện hợp đồng lại không tuân thủ các điều khoản ghi trong hợp đồng. Còn về phía chúng ta, thì chủ đầu tư, vì nhiều lý do, lại không dám mạnh tay với các nhà thầu vi phạm.
    Trao đổi với PV, TS Nguyễn Chỉ Sáng, Viện trưởng Viện Nghiên cứu cơ khí, Bộ Công Thương, nói: “Hiện trong lĩnh vực thiết kế, chế tạo nhà máy nhiệt điện chúng ta chưa có thế mạnh gì. Chúng ta chỉ có thế mạnh là thị trường lớn. Như phân tích từ nay đến 2025 chúng ta có thị trường gần 100 tỷ USD. Nếu chế tạo trong nước được thì đã được 30-40 tỷ USD.
    Đây là thế mạnh để đi đàm phán với nước ngoài. Nếu làm cách đó, chắc chắn chỉ cần 3 đến 5 dự án là ta đạt được mục đích 40% tỷ lệ nội địa hóa. Trung Quốc và Hàn Quốc họ vận dụng việc này triệt để và đã thành công. Việt Nam, Indonesia và Thái Lan không tận dụng được lợi thế này, chưa có sự hỗ trợ quyết tâm của Chính phủ”.
    Thống kê của Bộ Kế hoạch&Đầu tư cho thấy, năm 2010 có tới 248.000 tỷ đồng giá trị gói thầu xây lắp. Trong đó, nhà thầu Trung Quốc chiếm gần 50% giá trị gói thầu, Việt Nam 39%, còn lại là Nhật Bản và các nước khác.
    Theo báo cáo của Bộ Công Thương, trong 1 năm vừa qua, giá trị thiết bị sản xuất trong nước được sử dụng trong các dự án đầu tư chỉ đạt khoảng hơn 16.000 tỷ đồng, đạt tỷ lệ 18,6%. Các dự án do tổng thầu Trung Quốc thực hiện được họ bao thầu từ đầu đến chân, thậm chí mang cả lao động phổ thông vào Việt Nam, trong khi có rất nhiều hạng mục chúng ta có thể đảm nhận.


    Phạm Tuyên

    Bao phen đá tại sân nhà ...
    Tiền , quyền ta nắm , thế mà để thua !
    Thôi về bắt ốc mò cua ...
    Quan vô trách nhiệm đừng đùa với dân !

    [-([-([-([-([-([-([-([-([-([-([-([-([-([-([-(
  5. Thai_Duong

    Thai_Duong Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    03/01/2011
    Đã được thích:
    118

    [​IMG] Hôm nay, 07:16 #75 2 người đang vào chủ đề này, trong đó có 2 thành viên: Thai_Duong, BangLangTim68


    Thái Dương chào đón Bằng Lăng Tím !
    Vừa sáng tinh mơ đã đến tìm ...
    Có mã nào hay , chờ bạn phím !
    Đừng đưa tôi mã đang bị dìm !
    Lâu nay ăn bẩm mà ngậm im ?
    Thị trường lên xuống ...muốn đau tim !
    Up chen chưa đủ T , chìm lỉm !
    Bạn thắng hay là đang cụt trym ?

    :)):)):)):)):)):)):)):)):)):)):)):)):)):))


  6. Thai_Duong

    Thai_Duong Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    03/01/2011
    Đã được thích:
    118
    [​IMG] Hôm nay, 07:36 #76 @BangLangTim68

    Chào người người lại làm thinh !
    Bỏ đi một mạch , đoạn tình thế sao ?
    Sao không đáp lại câu chào ?
    Nhớ chăng thuở ấy tình trao ấm nồng ?
    Nhớ chăng 99 đoá hồng ?
    Ai còn lưu luyến , ai lòng đã phai ?
    Dầu ai đã hoá thành trai ...
    Biết ai còn nhớ đến ai bạn bè ?
    Dẫu không ước hẹn duyên thề ...
    Ai đi ai ở ai về với ai ...
    Bạn đừng nắng nhạt mưa phai ...
    Nhớ chăng thuở ấy ngày này năm xưa ?

    [};-[};-[};-[};-[};-[};-[};-[};-[};-[};-[};-[};-[};-[};-[};-[};-[};-

  7. Thai_Duong

    Thai_Duong Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    03/01/2011
    Đã được thích:
    118
    Trích:
    mautimhoasim24 viết lúc 07:28 - 21/11/2011 [​IMG]
    :-??:-??:-??:-??:-??:-??:-??
    Chỉ cần nhìn vào 1 điểm là thấy bác Thai_Duong là trai hay gái !!!:)):)):)):))[r2)][r2)][r2)]

    Chẳng lẽ bạn thấy tôi ... rách quần ?
    Bạn đã thấy gì ... giữa hai chân ?
    Thấy thì im nhé , đừng nên nói !
    Tại chứng nên còn có ... một phân !

    =))=))=))=))=))=))=))=))=))=))
  8. Thai_Duong

    Thai_Duong Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    03/01/2011
    Đã được thích:
    118
    Trích:
    MAYRUI.COM viết lúc 08:13 - 21/11/2011 [​IMG]
    Trích:
    Thai_Duong viết lúc 08:03 - 21/11/2011 [​IMG]
    Chẳng lẽ bạn thấy tôi ... rách quần ?
    Bạn đã thấy gì ... giữa hai chân ?
    Thấy thì im nhé , đừng nên nói !
    Tại chứng nên còn có ... một phân !

    =))=))=))=))=))=))=))=))=))=))




    ... Tại chứng nên còn có ... một phân


    Thế thì bố ai còn dám chơi chứng nữa bác ơi.

    Một phân là tại giá nằm sàn ...
    Nay mai tích lũy giá đi ngang ...
    Qua thời tạo đáy thì tăng vọt ...
    Lúc ấy thì lại mười lăm phân !

    :-bd:-bd:-bd:-bd:-bd:-bd:-bd:-bd:-bd

  9. Thai_Duong

    Thai_Duong Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    03/01/2011
    Đã được thích:
    118
    Trung Quốc lờ đi việc hỗ trợ châu Âu giải quyết khủng hoảng






    [​IMG]
    Thời gian qua, châu Âu đã chờ đợi Trung Quốc hỗ trợ bằng cách đầu tư một phần tiền từ dự trữ ngoại hối 3,2 nghìn tỷ USD của nước này.
    Ông Yang Jiechi, Bộ trưởng Ngoại giao Trung Quốc, khẳng định Trung Quốc tin vào khả năng châu Âu có thể giải quyết tốt khủng hoảng nợ, đồng thời nói thêm rằng tình hình ổn định trong khu vực đồng tiền chung châu Âu đóng vai trò cực kỳ quan trọng với sự phục hồi của kinh tế toàn cầu.
    Tuy nhiên ông Yang không nói gì đến việc tăng cường đầu tư vào châu Âu trong tuyên bố của mình được đưa ra vào cuối ngày thứ Bẩy nhân chuyến thăm của chủ tịch Nhà nước Trung Quốc Hồ Cẩm Đào.
    Website của Bộ Ngoại giao Trung Quốc trích tuyên bố của ông Yang Jiechi: “Chúng tôi tin châu Âu có đủ sự khôn ngoan và khả năng giải quyết khủng hoảng nợ. Trung Quốc luôn hỗ trợ châu Âu giải quyết khủng hoảng tài chính quốc tế và nỗ lực khôi phục kinh tế.”
    Thời gian qua, châu Âu đã chờ đợi Trung Quốc hỗ trợ bằng cách đầu tư một phần tiền từ dự trữ ngoại hối 3,2 nghìn tỷ USD của nước này.
    Tuy nhiên, cũng có nhiều hạn chế trong khả năng giúp châu Âu của Trung Quốc dù Trung Quốc sẵn sàng muốn giúp vì châu Âu là thị trường xuất khẩu lớn nhất thế giới của Trung Quốc, theo ông Cheng Siwei, cựu quan chức hàng đầu tại Trung Quốc.
    Đình Hảo
    Theo TTVN

    Xưa nay Trung Quốc hứa rồi ... lờ ...
    Biết mà giả điếc , giả ngu ngơ ...
    Tây xin Tàu giúp , Tàu chưa giúp !
    Tàu rình xem Tây lết vật vờ ...
    Tàu thâm chỉ chực cho Tây chết !
    Gần chết mới hay là mình khờ !
    Chờ sung Tàu rụng ? Chờ đi nhé !
    Chờ xem ... đời lắm chuyện bất ngờ !

    ;));));));));));));));));));));));));));));))
  10. Thai_Duong

    Thai_Duong Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    03/01/2011
    Đã được thích:
    118
    Trích:
    mautimhoasim24 viết lúc 09:46 - 21/11/2011 [​IMG]
    Thiếu em Bằng Lăng tím mất khí thế quá ! :-??:-??:-??:-??

    Tấn công mạnh mẽ lên nào !
    Có tui ủng hộ , bạn nhào dô đi !
    Bạn cần tôi giúp chuyện chi ...
    Thư tình , hoa tặng ... có thì đưa đây !
    Nàng về , tôi sẽ rỉ tai ...
    Nàng cười , tôi sẽ đưa ngay nàng về ...

    ... nhà tui !

    Bất ngờ ... đời thế mới vui !

    :p:p:p:p:p:p:p:p:p:p:p:p:p:p



Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này