Sưu tập thơ chứng khoán , thơ tình , thơ ... thẩn của F319 ! Tập 3

Chủ đề trong 'Giao Lưu' bởi Hoa_Sim, 03/02/2012.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
5003 người đang online, trong đó có 464 thành viên. 21:14 (UTC+07:00) Bangkok, Hanoi, Jakarta
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
Chủ đề này đã có 86986 lượt đọc và 1599 bài trả lời
  1. Hoa_Sim

    Hoa_Sim Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    27/11/2010
    Đã được thích:
    23.967
    Trích:
    hoatimbanglang viết lúc 16:57 - 16/09/2013 [​IMG]
    Có 1 người đang vào chủ đề này, trong đó có 0 thành viên:


    Nhà lá đơn sơ, chỉ thế thôi ...
    Hôm nay Tím tới, bác đi rồi ...
    Phong cảnh nơi đây, thiệt
    đẹp ...
    Chỉ thiếu bóng người, mỗi mình Tôi ...


    :-B:-B:-B:-B:-B


    Nhà lá đơn sơ, chỉ thế thôi ...
    Đêm nay Sim tới, Tím đi rồi ...
    Vườn hoang vắng b ướm đâu còn đẹp ...
    Giường không bóng Tím, chỉ mình tôi ...

    ~X~X~X~X~X~X~X~X

    Người Nam bộ nói " giường " thì ta nên hiểu là vườn !
    Ví dụ như bài " Vàm Cỏ Đông " , hát đúng giọng Nam bộ là " Giàm Cỏ Đông " !
    Thế nên đừng thấy tôi viết giường mà nghĩ rằng tôi viết cái giường ! [:D]

    :)):)):)):)):)):))
  2. Hoa_Sim

    Hoa_Sim Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    27/11/2010
    Đã được thích:
    23.967
    Trích:
    phongthuyBDS viết lúc 21:01 - 25/08/2013 [​IMG]
    hihi thia nè thì lại:

    Ngực to mới được ra đường
    Ai mà ngực lép lên gường đắp chăn à

    =))=))=))=))=))=))

    Người 'ngực lép' có thể bị cấm lái ôtô, xe máy^:)^^:)^^:)^^:)^^:)^^:)^^:)^^:)^

    Sau khi bị Bộ Tư pháp "tuýt còi" năm 2008, Bộ Y tế vừa tiếp tục muốn siết các tiêu chuẩn về sức khỏe đối với người lái xe theo hướng “ngực lép” không được lái xe, ngực to được lái xe lớn.

    Theo dự thảo Thông tư liên tịch quy định tiêu chuẩn sức khỏe người lái xe, khám sức khỏe định kỳ đối với người lái ôtô và quy định về cơ sở y tế khám sức khỏe của người lái xe (dự thảo) đề ngày 7/8, người dân muốn đủ điều kiện lái ôtô và xe máy phải đáp ứng được 83 tiêu chuẩn về sức khỏe.
    Theo đó, muốn được cấp giấy chứng nhận sức khỏe để lái xe máy từ 50 cm3 trở lên (giấy phép lái xe hạng A1, B1) thì phải có vòng ngực trung bình không dưới 72 cm, cân nặng không được dưới 40 kg, lực bóp tay không thuận trên 24 kg và phải có chiều cao trên 1,5 m (hạng B1); trên 1,45 m (hạng A1 - xe máy có dung tích xi lanh từ 50 đến dưới 175 cm3).
    [​IMG]
    Muốn lái xe máy, khả năng công dân sẽ phải đáp ứng nhiều điều kiện vô lý. Ảnh: NLĐ. Để đủ sức khỏe thi giấy phép lái xe hạng C, D, E, F, A2 thì phải có chiều cao trên 1,6-1,62 m; cân nặng trên 47 kg; vòng ngực trung bình trên 76-78 cm. Nếu quá thấp bé, nhẹ cân; có chiều cao dưới 1,45 m không được xếp vào nhóm đủ điều kiện lái xe máy 50 cm3; chiều cao đạt yêu cầu nhưng trọng lượng cơ thể không đủ 40 kg cũng không đủ điều kiện để lái xe.
    Ngoài 6 tiêu chí về thể lực, dự thảo còn đưa ra 77 tiêu chí khác quy định về chức năng sinh lý, bệnh tật, trong đó có những người bị bệnh da liễu, trĩ, suy thận, cận thị... ở một số cấp độ khác nhau sẽ không đủ điều kiện để lái những loại xe khác nhau.
    Năm 2008, Bộ Tư pháp từng “tuýt còi” Quyết định 33 về việc ban hành tiêu chuẩn sức khỏe của người điều khiển phương tiện giao thông cơ giới và Quyết định 34/2008 về việc ban hành tiêu chuẩn sức khỏe người khuyết tật điều khiển môtô, xe ba bánh. Cả 2 quyết định này đều của Bộ Y tế ban hành.
    Bộ Tư pháp cho rằng, việc quy định tiêu chuẩn sức khỏe của người điều khiển phương tiện giao thông đường bộ phải do liên bộ ban hành nên việc Bộ Y tế tự ý ban hành là không đúng thẩm quyền. Hơn nữa, việc đưa ra quá nhiều tiêu chuẩn (83 tiêu chuẩn), đặc biệt có những tiêu chuẩn về chiều cao, cân nặng, vòng ngực và một số tiêu chuẩn khác không phù hợp với thực tế đã làm hạn chế quyền hiến định của công dân trong việc sử dụng tài sản, phương tiện tham gia giao thông; tạo sự đối xử không cần thiết với một số công dân.
    Một cán bộ của Cục Kiểm tra văn bản quy phạm pháp luật (Bộ Tư pháp) cho biết, những quy định trong dự thảo không khác nhiều lắm so với nội dung trong 2 quyết định đã bị “tuýt còi” năm 2008.
    Tuy nhiên, ngày 24/8, ông Trần Quý Tường, Phó cục trưởng Cục Khám chữa bệnh (Bộ Y tế), cho biết, báo chí đã nhầm lẫn khi phản ánh về chuyện “ngực lép” mới được lái xe bởi Bộ Y tế chỉ mới thành lập ban soạn thảo và chưa công bố lấy ý kiến nội dung dự thảo nào liên quan đến vấn đề này. Trước khi soạn thảo sẽ khảo sát các thông số, chỉ số sinh học (chiều cao, cân nặng, số đo vòng ngực, tình trạng sức khỏe) của những người đang lái xe. Các chỉ số khảo sát này góp phần làm cơ sở xây dựng các chỉ số sức khỏe bảo đảm cho vận hành phương tiện giao thông. Từ đây sẽ có các quy định khác nhau với lái xe chuyên nghiệp và lái xe của gia đình.
    “Đến thời điểm hiện tại chưa có dự thảo nào được đưa ra như một số báo chí thông tin thời gian qua”, ông Tường khẳng định và cho biết dự kiến thông tư này sẽ ban hành trong năm 2014.
    Thế nhưng, ông Vũ Văn Triển, Cục trưởng Cục Y tế Giao thông Bận tải (Bộ Giao thông Vận tải) lại khẳng định, bản dự thảo công bố ngày 7/8 đã được Bộ Y tế thông qua. Ông Nguyễn Thành Lâm, Phó Cục trưởng Cục Y tế Giao thông Vận tải cũng cho biết, 3 bộ Y tế, Giao thông Vận tải và Công an đã họp bàn 2 lần và cơ bản thống nhất về các nội dung như trong bản dự thảo.
    Ông Triển cũng khẳng định, Bộ Y tế chủ trì xây dựng dự thảo thông tư liên tịch và Bộ Giao thông có trách nhiệm tham gia đóng góp ý kiến. Để thực hiện việc đó, Cục Y tế Giao thông Vận tải đã xin ý kiến các đơn vị của Bộ Y tế và các cục, vụ chức năng trong Bộ Giao thông về nội dung dự thảo. Qua đó, đơn vị này xây dựng nội dung thông tư mang tính sơ khảo và gửi cho Bộ Y tế từ mấy tháng trước. Bộ Y tế đã thành lập một đơn vị soạn thảo và họp nhiều lần với sự tham dự của đại diện Bộ Giao thông Vận tải.
    Ông Khương Kim Tạo, Phó chánh văn phòng Ủy ban An toàn giao thông quốc gia khẳng định, chưa có bằng chứng, nghiên cứu nào cho thấy những người có vòng ngực trung bình dưới 72 cm, nặng dưới 40 kg thì điều khiển xe máy sẽ không an toàn. Cần xây dựng bộ tiêu chí về sức khỏe người lái xe để tiến tới ngăn chặn bằng được tình trạng người nghiện ma túy, bị cụt tay hoặc chân… vẫn được sát hạch, cấp bằng lái. Các tiêu chí khác trong dự thảo còn quá máy móc và lắp ghép một cách khô cứng, bất hợp lý nên cần phải xem xét lại.
    Theo Người Lao động


    Ngực lép không được lái xe...
    Vú to được lái cả ghe lẫn phà !
    Nhà nghèo không được tặng quà...
    Sếp to lương tỉ ... thế là bé yêu !

    :)):)):)):)):)):)):)):)):)):)):)):))
  3. Hoa_Sim

    Hoa_Sim Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    27/11/2010
    Đã được thích:
    23.967
    Trích:
    TroVeCatBui1 viết lúc 19:03 - 21/09/2013 [​IMG]
    Ba chúc con đủ

    Ba chúc con đủ ánh mặt trời để giữ cho tâm hồn con trong sáng. Ba chúc con đủ những cơn mưa để biết yêu quý ánh nắng ban mai.
    Mint
    (Dịch từ Bobperks)​
    Tôi chưa bao giờ nghĩ rằng mình phải mất nhiều thời gian của cuộc đời ở các sân bay đến thế. Tôi vừa thích, vừa ghét việc đó. Tôi thích được ngắm nhiều người nhưng đó cũng là lý do tôi ghét khi phải nhìn mọi người "chào" và "tạm biệt". Nó làm tôi xúc động đến phát mệt.
    Cho nên mỗi khi gặp một thử thách trong cuộc sống, tôi thường ra sân bay thành phố nhìn mọi người nói lời "tạm biệt". Để thấy rằng mình vẫn hạnh phúc khi không phải nói lời chia tay với những người thân yêu. Nhìn mọi người cố gắng níu kéo nhau, khóc... tôi cảm thấy mình còn có rất nhiều thứ quý giá.
    [​IMG]
    Gia đình, những người yêu nhau cuối cùng phải xa cách, nhìn họ sải rộng cánh tay để đón nhận tình cảm của nhau, cho đến khi chỉ còn những ánh mắt tiếc nuối… đó là những hình ảnh còn mãi trong tâm trí tôi. Và tôi cũng học được nhiều điều từ những giây phút "tạm biệt".
    Có một lần, tôi nghe loáng thoáng nghe tiếng hai cha con đang bên nhau những giây phút cuối cùng. Họ ôm nhau và người cha nói: "Ba yêu con. Ba chúc con đủ". Rồi cô con gái đáp: "Ba ạ, con cũng yêu ba lắm. Và con cũng chúc ba đủ". Rồi cô con gái đi. Tôi thấy người cha cứ đứng nhìn theo, thấy ông ấy muốn khóc và cần khóc. Tôi lại gần nhưng không muốn xen vào giây phút riêng tư của ông nên tôi không nói gì. Bỗng ông quay sang chào tôi, rồi nói:
    - Đã bao giờ anh nói tạm biệt với một người và biết rằng mãi mãi không gặp nữa chưa?
    - Xin lỗi ông cho tôi hỏi, có phải ông vừa vĩnh biệt với con gái? Tại sao vậy?
    - "Tôi già rồi mà con tôi sống cách tôi đến nửa vòng trái đất", người cha nói, "thực tế, tôi biết, lần sau khi nó quay về đây có thể tôi đã mất".
    - Khi tạm biệt con gái, tôi đã nghe ông nói: "Ba chúc con đủ". Tôi có thể hỏi điều đó có nghĩa là gì không?”
    [​IMG]
    Người cha già mỉm cười:
    - Đó là lời chúc "gia truyền" của gia đình tôi, đã qua nhiều thế hệ rồi.
    Nói đoạn ông dừng lại, ngước lên cao như thể cố nhớ lại từng chi tiết và ông cười tươi hơn.
    - Khi tôi nói: "Ba chúc con đủ", tôi muốn chúc con gái tôi có cuộc sống đủ những điều tốt đẹp và duy trì được nó.
    Rồi ông lẩm nhẩm đọc: "Ba chúc con đủ ánh mặt trời để giữ cho tâm hồn con trong sáng. Ba chúc con đủ những cơn mưa để biết yêu quý ánh nắng ban mai. Ba chúc con đủ hạnh phúc để giữ cho tinh thần con luôn 'sống'. Ba chúc con đủ những nỗi đau để biết yêu quý cả những niềm vui nhỏ nhất. Ba chúc con đủ những gì con muốn để con có thể hài lòng. Ba chúc con đủ mất mát để con yêu quý những gì con có. Và ba chúc con đủ lời 'chào' để có thể vượt qua được câu nói 'tạm biệt'".
    Cuối cùng ông khóc và quay lưng bước đi. Tôi nói với theo: "Thưa ông, tôi chúc ông đủ". Và các bạn của tôi, tôi cũng chúc các bạn như vậy!
    (st)


    Bài viết rất hay ! =D>

    Chúc Mây đủ nước để làm mây ...
    Đừng Nản đủ lo ... ướt cả ngày !
    Hoa Cải đủ giờ thành ... dưa khú !
    Phát Lộc đủ tiền... cho bạn vay !
    Phong Thuỷ đủ nhà thiên hạ mướn !
    Khánh Bình Dương đủ bạn... chân dài !
    Hoa Tuy Líp đủ ... người đưa đón !
    Hoa Sim đủ bạn để cùng say !

    :)):)):)):)):)):)):)):)):)):)):)):))



    @dungnanlamlai , @TroVeCatBui1 , @Hoacaivensong , @xanhchin8668 , @H0aTulip , @khanhbd , @phongthuyBDS

    Chúc mọi người, ai cũng đủ nha !
    :-bd

    [r2)][r2)][r2)][r2)][r2)][r2)]
  4. Hoa_Sim

    Hoa_Sim Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    27/11/2010
    Đã được thích:
    23.967
    Trích:
    khanhbd viết lúc 23:07 - 14/09/2013 [​IMG]
    Trích:
    Hoa_Sim viết lúc 23:06 - 14/09/2013 [​IMG]

    Anh bổ sung thêm 2 từ cho chuẩn :

    Tình yêu .... giúp ta vượt lên những suy nghĩ tầm thường ...... còn ******** đưa chúng ta tới .... những suy nghĩ ............ tầm bậy =))

    Thế chú thích tầm thường hay tầm bậy ? :-??

    Anh... thích cả hai !

    =))=))=))=))=))=))

    Em thì chỉ thích tầm bậy thôi \:D/


    Còn thích tầm bậy tức còn sung...
    Mới vừa chập tối... rúc vô mùng...
    Vô mùng chưa ngủ, làm chi nhỉ ?
    Mỹ nhân trường túc hại anh hùng !

    =))=))=))=))=))=))=))=))=))
  5. Hoa_Sim

    Hoa_Sim Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    27/11/2010
    Đã được thích:
    23.967
    Bụi ơi... ta bảo Bụi này...
    Đừng theo chú Cuội mà bay lên trời...
    Cuội mơ ước được đổi đời...
    Cuội lên Cung Quảng theo lời Hằng Nga...
    Bây giờ Cuội khóc gốc đa...
    Bụi mà theo Cuội ... Bụi ra đê nằm !

    :)):)):)):)):)):)):)):)):)):)):)):))

    Nhân tết Trung Thu, ngẫu hứng viết vài dòng tặng một người tên Bụi ...

    [:D][:D][:D][:D][:D][:D]

  6. khanhbd

    khanhbd Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    20/04/2010
    Đã được thích:
    8.512
    [r2)][r2)][r2)][r2)][r2)][r2)]

    Normal 0 false false false MicrosoftInternetExplorer4 [FONT=&quot]Nguyễn Khuyến đã đau xót, khóc thương cho người bạn của mình. Và bài thơ “ Khóc Dương Khuê” được ông sáng tác diễn tả những cảm xúc đau thương, tiếc thương về sự ra đi đột ngột của người bạn, nhớ về những kỉ niệm đẹp của một tình bạn mà cảm thấy đau đớn và cô đơn. Mỗi câu thơ, vần thơ của ông thấm đầy lệ, khiến phải xót xa, nuối tiếc về một tình bạn đẹp của ông.[/FONT]
    [FONT=&quot] [/FONT]
    [FONT=&quot]Rượu ngon không có bạn hiền
    Không mua không phải không tiền không mua[/FONT]


    [FONT=&quot] [/FONT]

    [FONT=&quot]Giường kia treo cũng hững hờ
    Đàn kia gảy cũng ngẩn ngơ tiếng đàn.[};-[/FONT]


    /* Style Definitions */ table.MsoNormalTable {mso-style-name:"Table Normal"; mso-tstyle-rowband-size:0; mso-tstyle-colband-size:0; mso-style-noshow:yes; mso-style-parent:""; mso-padding-alt:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt; mso-para-margin:0cm; mso-para-margin-bottom:.0001pt; mso-pagination:widow-orphan; font-size:10.0pt; font-family:"Times New Roman"; mso-fareast-font-family:"Times New Roman"; mso-ansi-language:#0400; mso-fareast-language:#0400; mso-bidi-language:#0400;}
  7. phongthuyBDS

    phongthuyBDS Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    15/02/2008
    Đã được thích:
    4.036
    Những bài thơ xúc động thắt lòng vì bão số 10 phá nát miền Trung

    Bạn Hưng viết :
    "Xót thương mảnh đất Miền Trung
    Đạn bom thời chiến, bão bùng thời nay
    Bão về gió quật đổ cây
    Lũ to nước ngập dâng đầy xóm thôn
    Nhà trôi, người chết, đói mòn
    Tai ương tật bệnh dập dồn thương đau
    Mến yêu san sẻ cùng nhau
    Nối vòng tay lớn, ngọt ngào tình thương."

    http://soha.vn/cu-dan-mang/that-long-vi-bao-so-10-tan-pha-mien-trung-2013100111330573.htm


    Mời các bạn tham quan nha: https://www.facebook.com/tuehuong.nguyen.37
  8. Hoa_Sim

    Hoa_Sim Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    27/11/2010
    Đã được thích:
    23.967
    Trích:
    TroVeCatBui1 viết lúc 21:03 - 29/09/2013 [​IMG]
    [​IMG]


    Sắp xếp lại vài chữ... và tấm hình này có dung mạo mới :
    Ta học được gì sau nỗi đau ?
    Trái tim bầm nát vết thương sâu...
    Sống mũi cay nhoà dòng lệ thắm...
    Trắng đêm không ngủ mắt đỏ ngầu...
    Ký ức còn đây không thể xoá!
    Hoá ra để hiểu tận cùng nhau...
    Phải đi hết đường đầy nước mắt!
    Tình yêu bền vững mãi mai sau...

    [};-[};-[};-[};-[};-[};-[};-[};-[};-[};-[};-[};-[};-[};-[};-

  9. phongthuyBDS

    phongthuyBDS Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    15/02/2008
    Đã được thích:
    4.036
    Thơ Sim hay lắm nha:x[};-[};-[};-
  10. Hoa_Sim

    Hoa_Sim Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    27/11/2010
    Đã được thích:
    23.967
    Chỉ là sắp đặt các con chữ thôi, bác à! [:D]
    24 chữ cái cũng giống như những hòn gạch mà mình là thợ xây...
    Xây khéo và say mê sáng tạo thì thành biệt thự vi la...
    Không khéo và cẩu thả thì hoá ra nhà kho, chuồng lợn!

    :)):)):)):)):)):))

    Những trang thơ này là nhà kho lưu trữ đủ thứ tạp nham, sau này có thời gian mới ngồi biên tập và gọt giũa lại mới thành thơ được!
    Còn bây giờ vẫn phải chạy chợ kiếm cơm bác à...

    [};-[};-[};-[};-[};-[};-
    03246 thích bài này.
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này