Sưu tập thơ chứng khoán , thơ tình , thơ ... thẩn của F319 !

Chủ đề trong 'Giao Lưu' bởi WinterSnow, 03/08/2010.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
5926 người đang online, trong đó có 727 thành viên. 22:01 (UTC+07:00) Bangkok, Hanoi, Jakarta
  1. 2 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 2)
Chủ đề này đã có 63058 lượt đọc và 1011 bài trả lời
  1. giaoluu1980

    giaoluu1980 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    03/12/2009
    Đã được thích:
    107
    a thấy bài này e viết hay thật.
  2. wallstreet18

    wallstreet18 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    29/05/2008
    Đã được thích:
    98
    :-bd Các bác đang nghĩ gì thế nhỉ? xăng lên, điện tăng, CPI tăng, than tăng, nhập khẩu khó khăn vì đô lên... mọi thứ rất khó khăn trong năm 2011. Hình như những điều tôi nói các bác đều biết cả và nghĩ cái gì đến sẽ đến. Vậy tại sao lại mang hàng của mình bán đi và nghĩ rằng nó còn xuống nữa.
    Tôi không nghĩ thế các bác cứ vào VIC cùng tôi xem có chết không? Tôi nói thế thôi các bác theo thì theo không lại bảo tôi nói khoác. Nhưng các bác cứ để chứng của mình xuống hết đi. Tuần tới không lên các bác cứ tìm tôi.
  3. NuHoangTuyet

    NuHoangTuyet Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    06/08/2010
    Đã được thích:
    11
    Chào bác , đây là trang thơ , như đã nói ở trang đầu , không phải là nơi để spam quảng cáo !
    Đề nghị bác không tiếp tục post bài trong tất cả các topic của tôi !
  4. NuHoangTuyet

    NuHoangTuyet Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    06/08/2010
    Đã được thích:
    11
    Người ngay ngẫm nghĩ ... nghe ngao ngán ... [-(
    Ngông nghênh , ngang ngược ... ngốn ngút ngàn ... [r37)]
    Nghiêm , nghe ... ngốc nghếch ... Ngu ! Ngờ nghệch ... ~X
    Ngã ngựa ... ngồi ngơ ... ngay ngáy ...
    Ngang ! :-w

    :-":-":-":-":-":-":-":-":-":-":-":-":-"
  5. NuHoangTuyet

    NuHoangTuyet Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    06/08/2010
    Đã được thích:
    11
    Nghi ngờ ... ngẫm nghĩ ... Nghe ngao ngán !
    Ngơ ngẩn ... ngậm ngùi ... Nghiệt ngã ! Ngang !
    Người ngay : ngốc nghếch ! Ngang ngờ nghệch !
    Ngã ngựa : ngông nghênh ngốn ngút ngàn !
    Ngu !
    Nghèo !

    :-":-":-":-":-":-":-":-":-":-"
  6. khanhbd

    khanhbd Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    20/04/2010
    Đã được thích:
    8.515
    Ôi các bạn thật tuyệt vời. Nhân đây cũng xin cho mình được góp vui một tí nhé. Thơ và nhạc thì mình không có, mình xin đóng góp vài lời cho cuộc sống:

    _Nếu xe bị hỏng và bạn phải dắt bộ một quãng đường, hãy nghĩ đến những người khuyết tật chỉ mong có thể tự bước đi vài bước

    --Nếu bạn cảm thấy mất phương hướng và không biết mục tiêu sống của mình là gì, hãy nghĩ đến những bệnh nhân mắc bệnh hiểm nghèo, họ đang trải qua những giờ phút cuối cùng của cuộc đời. Họ yêu quý cuộc sống biết bao nhưng sẽ không có cơ hội để tự hỏi như thế nữa


    --Nếu để ý đến những điều bạn đang có trong cuộc sống, bạn sẽ nhận được nhiều hơn thế. Còn nếu chỉ để ý đến những điều bạn không có, bạn sẽ thấy mình không bao giờ có đủ

    --Bạn sẽ tìm thấy niềm vui khi giúp đỡ người khác bằng tất cả tấm lòng

    --Nếu thật sự muốn yêu thương ta phải học cách tha thứ

    --Đừng để những khó khăn đánh gục bạn, hãy kiên nhẫn rồi bạn sẽ vượt qua

    --Đừng do dự khi đón nhận sự giúp đỡ, tất cả chúng ta đều cần sự giúp đỡ, ở bất kỳ khoảnh khắc nào trong cuộc đời

    --Hãy cố gắng thắp lên một ngọn nến còn hơn cứ ngồi nguyền rủa bóng tối

    --Đừng để tình yêu thiếu vắng trong cuộc đời của bạn bằng cách nói rằng thật khó tìm thấy nó. Cách nhanh chóng nhất để nhận được tình yêu là cho đi, cách mau chóng nhất để mất tình yêu là cố giữ nó thật chặt và cách tốt nhất để giữ trọn vẹn tình yêu là chắp cho nó một đôi cánh.


  7. khanhbd

    khanhbd Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    20/04/2010
    Đã được thích:
    8.515
    A rất ngưỡng mộ NỮ HOÀNG TUYẾT. E thật xứng đáng với tên NỮ HOÀNG.

    --Thật dễ có tên mình trong sổ địa chỉ của người khác nhưng sẽ rất khó làm cho hình ảnh của mình hiện diện trong trái tim của người ấy

    --Thật dễ tìm kiếm và đánh giá những lỗi lầm của người khác nhưng sẽ khó nhận ra sai lầm của bản thân mình

    --Thật dễ làm tổn thương 1 người mà chúng ta hết mực yêu thương nhưng sẽ rất khó hàn gắn lại vết thương đó

    --Thật dễ đặt ra những nguyên tắc nhưng sẽ rất khó tuân theo những nguyên tắc do chính mình đặt ra

    --Thật dễ bộc lộ những cảm xúc khi chiến thắng nhưng sẽ rất khó nhìn nhận những thất bại của bản thân

    --Thật dễ té ngã khi vấp phải một hòn đá nhưng sẽ rất khó đứng dậy và mạnh dạn bước đi tiếp

    --Thật dễ thốt ra 1 lời hứa với ai đó nhưng sẽ rất khó giữ được lời hứa của chính mình

    --Thật dễ nói lời yêu thương 1 ai đó nhưng sẽ rất khó làm cho người đó cảm nhận được tấm chân tình của bạn

    --Thật dễ phê bình những lỗi lầm của người khác nhưng sẽ rất khó tự hòan thiện nhưng khuyết điểm của chính mình

    --Thật dễ nuối tiếc về 1 điều gì đó đã mất đi nhưng sẽ rất khó nhận ra và trân trọng những gì ta đang có


  8. NuHoangTuyet

    NuHoangTuyet Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    06/08/2010
    Đã được thích:
    11
    Trích:
    baotoquoc viết
    Hôm nay mới đc biết topic thơ của bạn. Mình rất thik. Mình là bảo, nick yahoo là sirquocbaosd2, skype là to.quoc.bao.
    Nick yahoo và skype của bạn là j. Rất vui đc làm quen

    Cảm ơn bạn đã có lời khen ...
    Thơ tôi làm để tặng bạn hiền ...
    Gói ghém nỗi niềm trong thơ thẩn ...
    Mong đừng ... ai đó nói mình điên !


    Còn một pic thơ khác và pic màu tím , mời bạn tham quan khi có dịp ! [};-

    http://f319.com/home/1264922

    Trang " Màu tím thuỷ chung và tình yêu của nhà đầu tư chứng khoán "
    http://f319.com/giaoluu/1319725

    Trả lời tin nhắn của bạn , lại tòi ra bài thơ mới !
    Tôi xin phép đưa đoạn PM này vào cất trong trang thơ nhé !

    Chúc bạn vui , khoẻ và thành công ! [};-[};-[};-​
  9. NuHoangTuyet

    NuHoangTuyet Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    06/08/2010
    Đã được thích:
    11
    Trích:
    thamlathang viết lúc 14:53 - 17/02/2011 [​IMG]
    Trích:
    NuHoangTuyet viết lúc 11:09 - 17/02/2011 [​IMG]

    Có gì đâu mà xin lỗi hả anh ?
    Chúc anh vui duyên mới , mộng lành ...
    Với người thương , anh hãy sống chân thành ...
    Đừng bỡn cợt đùa vui để đau cho người ấy ...
    Ta quen nhau đâu đã lâu là mấy ...
    Chưa hiểu anh , nên em chẳng vội vàng ...
    Nhận lời yêu để lòng nặng vương mang ...
    Giờ mới biết anh chỉ đùa thôi đấy !
    Lúc ngỏ lời với em , anh đang yêu người ấy ...
    Nghĩ lại đi anh ! Làm thế sao đành ?...
    Xuân vừa sang ... lá vẫn đang xanh ...
    Chim vẫn hót trên cành mừng nắng mới ...

    Giữa đôi ta có gì mà tiếc nuối ?
    Anh cứ đi , vì thời gian chẳng đợi ...
    Đò giục sang ngang , người ấy đang chờ ...
    Nếu mai này lòng chợt nhớ bạn thơ ...
    Đò hãy ghé thăm bến bờ xưa cũ ...
    Trang thơ dỡ dang vẫn đón anh về ...
    Đừng tự dối lòng , hãy tỉnh cơn mê ...
    Thơ vẫn cứ yêu ... chớ yêu người , anh nhé !

    [};-[};-[};-[};-[};-[};-[};-[};-[};-[};-[};-[};-[};-[};-[};-[};-[};-[};-[};-[};-


    chữ đùa chàng viết chẳng thành
    có duyên không phận...thôi đành lặng câm
    chờ nàng..mòn mỏi.. âm thầm
    bao lần nâng chén ...dốc tâm sự đầy

    tin nàng.. gió thoảng mây bay
    theo ngày, theo tháng, có may úa tàn
    giờ thì đò đã sang ngang
    hối tiếc muôn màng.. nước vẫn cứ trôi

    nhận ra thì sự đã rồi
    Trái tim hai nửa chia đôi tình buồn
    :((:((:((:((:((:((:((:((:((:((

    p/s: Nếu còn duyên gặp lại nàng
    chàng sẽ quỳ gối.. xin nàng thứ tha:-":-"

    Giữa đôi ta có gì mà tiếc nuối ?
    Chẳng việc gì để anh quì gối ...
    Hãy chuyên tâm gìn giữ hạnh phúc nhà ...
    Rồi mai này xe cưới rộn ràng hoa ...
    Hãy tin có em trong những người chúc phúc ...
    Bởi chưa từng yêu anh , em chẳng hề bức xúc ...
    Không chút hờn ghen , chỉ cảm thấy buồn cười !
    Cùng một lúc , anh tán tỉnh hai người ...
    Với em , có thể anh đùa vui ...
    Với người ấy , đừng nên , anh nhé !
    Hãy yêu thật lòng , nhiều như có thể ...
    Sống chân thành , anh sẽ hạnh phúc thôi !

    Mai đây nếu gặp trong đời ...
    Miệng cười , tay bắt , chào người bạn thơ ...
    Mừng nhau mãn nguyện ước mơ ...
    Tình thơ vẫn giữ ...
    Tình hờ thì không !!!

    [};-[};-[};-[};-[};-[};-[};-[};-[};-[};-[};-[};-[};-[};-
    [};-[};-[};-[};-[};-[};-[};-[};-[};-[};-[};-[};-[};-[};-[};-[};-


  10. NuHoangTuyet

    NuHoangTuyet Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    06/08/2010
    Đã được thích:
    11
    Lời cầu chúc chưa đầy hai tháng ...
    Nay đã thành ra sự thật rồi !
    Anh hãy sống như trang hảo hán ...
    Đừng hái hoa ... rồi để hoa rơi !

    [};-[};-[};-[};-[};-[};-[};-[};-[};-[};-[};-[};-[};-[};-[};-
    [};-[};-[};-[};-[};-[};-[};-[};-[};-[};-[};-[};-[};-[};-[};-[};-[};-
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này