SVC-Giá 100k-Sóng thần ô tô con năm 2016.Người Khổng Lồ bán lẻ ô tô số 1 Việt Nam tỉnh giấc!

Chủ đề trong 'Thị trường chứng khoán' bởi lephamvuchinhndc, 08/11/2015.

7864 người đang online, trong đó có 1119 thành viên. 14:28 (UTC+07:00) Bangkok, Hanoi, Jakarta
  1. 4 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 4)
Chủ đề này đã có 300985 lượt đọc và 3465 bài trả lời
  1. FLCE

    FLCE Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    29/06/2014
    Đã được thích:
    19.811
    Giải trí đi. Bỏ quên SVC đi.
    DungTri86 thích bài này.
  2. DungTri86

    DungTri86 Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa Not Official

    Tham gia ngày:
    24/05/2012
    Đã được thích:
    28.334
    Bài viết hay, tâm huyết.
    Nhưng bạn chia ra thành nhiều phần ngắn thì dễ đọc hơn.
    Tâm lý đám đông không mấy ai thích đọc bài viết dài cả, họ chỉ liếc qua thấy dài thì họ không đọc, như vậy uổng công bạn quá !
    lephamvuchinhndc thích bài này.
  3. lephamvuchinhndc

    lephamvuchinhndc Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    19/08/2015
    Đã được thích:
    6.500
    Cám ơn bác nhắc nhở,lần sau em sẽ chia nhiều phần ngắn.

    Topic của em ghi là sóng thần 2016 mà,đến lúc đó thì đám đông tự vào thôi,với em viết dài để rèn khả năng viết lách thôi chứ cũng không quan tâm người ta có đọc hay không,1 cổ phiếu tốt trong tương lai thì không cần phải giới thiệu nhiều.:D
    DungTri86 thích bài này.
  4. DungTri86

    DungTri86 Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa Not Official

    Tham gia ngày:
    24/05/2012
    Đã được thích:
    28.334
    Hôm kia đã vào SVC , hôm nay vào tiếp !
    Càng điều chỉnh càng mua thêm !

    Cụ vietsovpetro có nhận ra bạn cũ không đấy ? :D
  5. lephamvuchinhndc

    lephamvuchinhndc Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    19/08/2015
    Đã được thích:
    6.500
    Em tin sau 1 tháng nữa ngành ô tô sẽ có sóng mới do 1/1/2016 giảm 10% thuế rồi,cụ ấy thấy rẻ thì cứ múc thôi.:D
    DungTri86TraMy686 thích bài này.
  6. TraMy686

    TraMy686 Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    05/05/2012
    Đã được thích:
    6.136
  7. DungTri86

    DungTri86 Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa Not Official

    Tham gia ngày:
    24/05/2012
    Đã được thích:
    28.334
    Bạn nên tập trung viết ngắn nhưng chứa đựng nhiều thông tin, đừng viết dài lan man chuyện nọ xọ chuyện kia.
    Cũng không nên nói rằng mình viết ra không quan tâm ng ta có đọc hay không, như vậy là thiếu khiêm tốn và ai đã bỏ đi sẽ không quay lại nữa !
    Bạn còn trẻ, tương lai còn sáng lạn lắm, tôi tin và quý bạn nên góp ý chân tình.
    Đừng tạo cảm nghĩ cho người khác là mình sớm mắc bệnh ngôi sao! ;))
    lephamvuchinhndc thích bài này.
  8. lephamvuchinhndc

    lephamvuchinhndc Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    19/08/2015
    Đã được thích:
    6.500
    He he cám ơn bác đã góp ý chân tình...Em sẽ ráng sửa chữa.

    Bệnh ngôi sao thì chắc không có đâu,em chỉ có bệnh tự tin và yêu bản thân mình thôi.:">

    Ngoài đời xung quanh em toàn mấy bác nhà giàu tự tin và tham vọng lớn, tiền không bao giờ đủ,có lúc nói :"Có tiền sướng lắm con",nói chuyện thì toàn vài chục tỉ,nói toàn trên trời người bình thường không thể hiểu được, do bị truyền bá tư tưởng lâu ngày nên nhiều khi em cũng bị lây luôn rồi.:D
    Last edited: 20/11/2015
    DungTri86 thích bài này.
  9. DungTri86

    DungTri86 Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa Not Official

    Tham gia ngày:
    24/05/2012
    Đã được thích:
    28.334
    Có tiền sướng lắm ... không phải là chân lý mới phát hiện và cũng không ai cho là hay !
    Có tiền nhiều mà vung vãi vào những thú vui vật chất xa hoa, đôi khi là sa đoạ của không ít người lắm tiền nhiều của thì có thực sự là sướng hay không ?
    Nếu một ngày nào đó, bạn nhận ra niềm vui trên ánh mắt của những người mà bạn giúp đỡ bằng tiền của, công sức hay chỉ là 1 lời tư vấn... thì niềm vui đó mới thật sự là niềm vui đích thực.

    Hãy giúp đỡ người nghèo, trẻ mồ côi, những mảnh đời cơ cực khốn khó... trong khả năng có thể của mình, bạn sẽ thấy niềm vui sướng trào dâng tự đáy lòng, và đó chính là hạnh phúc đích thực !

    Mạn phép bác @suutapdoco trích dẫn đường link một bài viết hay từ topic của bác :

    http://f319.com/threads/cuoi-tuan-x...him-ve-dao-phat.212599/page-141#post-13494343

    Bạn nên đọc kỹ bài đó và cả những bài trong topic, làm theo được chừng nào thì hay chừng đó ( chứ nếu làm được hết thì thành Bồ Tát rồi ! :) )
  10. lephamvuchinhndc

    lephamvuchinhndc Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    19/08/2015
    Đã được thích:
    6.500
    %%-Thứ 1 : Câu có tiền sướng lắm.... chỉ là câu bình thường nhưng khi được nói bởi 1 người nhiều tiền lắm của thì nó lại là hay và có tác động rất lớn.Còn với 1 bình thường nói thì câu đó chỉ là 1 câu rất bình thường,còn phải tùy thuộc người nói và trong hoàn cảnh nào.

    "Thiếu tiền là nguồn gốc của mọi tội lỗi".Nên thật sự mà nói có tiền vẫn rất sướng về mặt nghĩ đen lẫn nghĩa bóng và trong rất nhiều mặt của cuộc sống.

    --------------------

    %%-Thứ 2 : Vung vãi vào vật chất xa hoa hay sa đọa hay không thì không phải người giàu ai cũng làm như thế đâu,bởi những người giàu lên bằng mồ hôi nước mắt,hoặc giàu lên bằng bàn tay trắng thì không ai phung phí tiền của mình như thế cả,mà ngược lại người ta rất biết giữ tiền của mình,biết sử dụng tiền của mình đúng nơi đúng chỗ hơn người bình thưởng rất nhiều vì thế mới giàu hơn ( chỉ trừ 1 số kiếm tiền phi pháp hoặc tiền từ trên trời rơi xuống quá nhanh thì có thể nằm trong số phung phí ).

    Ngạn ngữ Pháp : Những ngôi nhà lớn được làm ra bởi sự tiết kiệm.
    Người ta làm giàu bằng mồ hôi và nước mắt và hơn thế nữa bằng sự tiết kiệm.

    ------------------------

    %%-Thứ 3 : Cái này nên học tập theo warren Buffett ,khi còn trẻ thì nên có suy nghĩ tập trung làm giàu cho chính bản thân mình và cho gia đình trước cái đã,sau khi thấy mình đã dư thừa vật chất ,bản thân mình đã giàu và gia đình,vợ con sống sung sướng,không phải cực khổ vì gánh nặng tài chánh thì khi về già mới nên nghĩ đến chuyện có giúp đỡ,trẻ mồ côi,những mảnh đời bất hạnh hay không.

    Còn khi mình chưa giàu,vẫn còn suy nghĩ,đau đầu vì kiếm tiền,gia đình vẫn còn lo về "cơm áo gạo tiền",thì chính người nói thật sự là kẻ đạo đức giả,chỉ nói cho sướng cái miệng,là người chưa bao giờ làm giàu cho chính bản thân mình , cho gia đình,thấy người giàu hơn thì ganh ghét ,cứ nói đại loại như :"Gi àu thế thì nên làm từ thiện"....."Giúp đỡ người nghèo rất hay và nhân văn" => Nói thì rất hay,rất cao cả.....Xin lỗi chứ nên coi lại bản thân mình đi ,đã làm giàu cho bản thân mình chưa ( chứ đừng nói đến gia đình và xã hội ) ở đó mà lên tiếng dạy đời người khác cách xài tiền,người giàu chính vì người ta khôn ngoan hơn mình cái đầu và biết cách xài tiền nên mới kiếm ra tiền và giữ tiền được,đến lúc người ta thật sự làm từ thiện thì gấp cả trăm,cả ngàn lần mình đó....

    Khi nào đã giàu rồi thì mới hiểu được , đến lúc đó phát biểu nên từ thiện thì cứ tùy,hoặc âm thầm dùng tiền của chính mình làm ra.

    -----------------------------

    Còn đạo Phật hay gì em cũng không quan tâm lắm bác ạ....Nếu thật sự trong tâm mình "Sáng" và thật sự là người tốt thì mấy cái đó có coi hay không cũng vậy,quan trọng là ý thức của bản thân mình thôi,nên kiềm chế bản thân mình trước những "Thói hư tật xấu" và cố gắng học "điều hay lẽ phải".

    Riêng em thì em tự tin về cái khoản đạo đức và tâm "Sáng" rồi.:D

    Hôm nay là sinh nhật mẹ em ::x,chắc chắn em sẽ tặng quà và chúc mừng.Chỉ làm được nhiêu đó thôi là đã hơn rất nhiều người dày công nghiên cứu những lí thuyết suông rồi...
    ( có khi điều đơn giản là nhớ và chỉ cần 1 câu chúc sinh nhật ba mẹ mình thôi cũng làm không được)

    Nghịch lý đời là thế
    Sống ko nuôi chết đừng cúng
    Cha mẹ ko kính trọng phụng dưỡng có đi cúng biết nao chùa cũng chã có thần thánh nào chứng,
    Có từ thiện cách mấy người đời cũng cười chê.
    Cha mẹ mình là phật sống. Đời cái gì cũng có nhưng cha mẹ chỉ có duy nhất.
    Last edited: 21/11/2015

Chia sẻ trang này