Tâm sự của một 'người lính hèn nhát'

Chủ đề trong 'Giao Lưu' bởi TigerStock, 27/07/2012.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
8439 người đang online, trong đó có 1092 thành viên. 15:34 (UTC+07:00) Bangkok, Hanoi, Jakarta
  1. 4 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 4)
Chủ đề này đã có 15857 lượt đọc và 185 bài trả lời
  1. tuankhanh99

    tuankhanh99 Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    22/07/2008
    Đã được thích:
    9.087
    Sorry bác, đang nói chú Phongvan đấy chứ
    Chém giặc ngoại xâm trước, giặc nội xâm xử sau
  2. tuankhanh99

    tuankhanh99 Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    22/07/2008
    Đã được thích:
    9.087
    Hòa bình là vô giá, nhưng để có được Hòa Bình thì phải chấp nhận hy sinh xương máu
  3. TraMy686

    TraMy686 Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    05/05/2012
    Đã được thích:
    6.136
    Giặc tham nhũng vẫn đang bị trừng trị đấy thôi !
    Bùi Tiến Dũng đang ngồi tù cùng đồng bọn , vụ Vinashin , Vinalines có phải là ta không trị đâu ?
    Có điều là bọn p hản động chống nhà nước ta cứ lợi dụng vấn đề này để gây chia rẻ giữa nhà nước và nhân dân , làm suy yếu để tiến tới lật đổ chế độ , đó cũng là mong muốn của tàu khựa .

    Cần thấy rõ vấn đề này để tỉnh táo và không bị chúng nó lợi dụng !
  4. TraMy686

    TraMy686 Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    05/05/2012
    Đã được thích:
    6.136
    ...để bảo vệ hòa bình !

    :)>-:)>-:)>-:)>-:)>-
  5. khanhbd

    khanhbd Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    20/04/2010
    Đã được thích:
    8.512
    Rất cảm ơn bạn , mình rất thích xem những câu chuyện về đề tài chiến tranh, để có thể cảm nhận một cách sâu sắc hơn về cuộc sống và con người thời kỳ đó.


    =D> những mẩu chuyện rất hay và rất thực, bạn sưu tầm ở đâu vậy ?
  6. TraMy686

    TraMy686 Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    05/05/2012
    Đã được thích:
    6.136
    Bạn tiếp tục tham gia lên án bọn cướp nước và cả bọn tay sai như PhongVanCK nhé !
    Tôi đi làm việc kiếm tiền góp đá xây Trường Sa đây ! :-bd:-bd:-bd
    Chúc bạn cuối tuần vui vẻ và thắng lợi !

    Hẹn gặp lại vào đầu tuần tới !
  7. anhvaem6868

    anhvaem6868 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    28/11/2010
    Đã được thích:
    9
  8. gamock

    gamock Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/03/2012
    Đã được thích:
    24
    TraMy686 ạ ! tớ cũng là thằng lính về, bạn tớ Lê Bá Giang xác còn đâu đó dưới chân Gạc Ma...Nhiệt tình của bạn làm tớ rất khâm phục, nhưng tớ thấy hình như bạn không được bình tĩnh lắm !? Đừng quy kết, chụp mũ cho người khác những tội trạng tày đình như vậy. Người ta có quyền phát biểu mà. Thân ![r2)]
  9. khanhbd

    khanhbd Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    20/04/2010
    Đã được thích:
    8.512

    ^:)^ Thôi đi các bạn, mỗi người đều có một quan điểm riêng, nên mình mong các bạn đừng đã kích nhau như thế.
  10. TigerStock

    TigerStock Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    02/01/2007
    Đã được thích:
    3
    Chiến tranh là hủy diệt, đau thương và mất mát... Hiện thực ấy được miêu tả trần trụi, nhất là cái chết. Anh nhìn hiện thực bằng con mắt của người lính giáp trận. Can đảm đối mặt không né tránh, không tô vẽ. Xác một phụ nữ giao liên cụt chân đến bẹn nổi trong hố bom; khuôn mặt một đồng đội bị mảnh bom phạt ngang. Những dải lòng thòng ruột gan của những người lính bị bom phá nát; những hình hài đồng đội quằn quại trong lửa napan; những cái miệng hộc máu tươi; một đơn vị đặc công trước khi vào trận tự đào huyệt mộ cho mình; một tiểu đoàn bị xóa sổ trong một phi vụ B52. . Thế là hết! Nỗi đớn đau và căm thù trào lên tắc nghẹn! Cả đội hình hành quân và không gian sau phi vụ B52 kinh hoàng ấy lặng im đến nghẹt thở. Trăng hạ tuần vàng vọt nhô lên trên rặng cây xơ xác phía đồng đội tôi vừa bị trận mưa bom dữ dội ấy. Đó là đêm 22 tháng 2 năm 1972"... "Hỡi ôi! Cả một vùng rải thảm ấy còn gì nữa đâu! Đất đá, cây cối lẫn với xác người ngổn ngang! Làm sao còn ai có thể sống sót nổi dưới trận mưa bom bi và bom sát thương hàng trăm tấn ấy khi đang phơi mình trên mặt đất..."
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này