Tản mạn về CPI và TTCK (32)

Chủ đề trong 'Thị trường chứng khoán' bởi Vuthanhnguyen, 23/06/2022.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
3471 người đang online, trong đó có 36 thành viên. 04:30 (UTC+07:00) Bangkok, Hanoi, Jakarta
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
Chủ đề này đã có 578925 lượt đọc và 2948 bài trả lời
  1. thatha_chamchi

    thatha_chamchi Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    11/09/2013
    Đã được thích:
    79.956
    OK bác , theo mình có tài thì ở nước ngoài dễ phát huy cái tài của mình
    Chì sợ là mình tưởng tượng mình có tài ,suốt đời là cu li ăn lương mà vẫn nghĩ mình có tài
    Đại đa số vịt kiều nghĩ mình có tài , hi hi
    viethanoi đã loan bài này
  2. Colourful04

    Colourful04 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    16/11/2017
    Đã được thích:
    1.691
  3. hariboo

    hariboo Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    24/12/2014
    Đã được thích:
    2.051
    Ko nhớ gặp baiì thơ này ở đâu , nhưng đọc xong ko hiểu vì sao cứ muốn mang về nhà TM giao cho bác @Ube989 bình hộ. Lưỡng lự mãi đấy!

    Có một chuyến tàu mang tên hạnh phúc

    Em leo lên háo hức cuộc hành trình

    Đi một đoạn bỗng bị giành mất vé

    Em bước xuống tàu ngơ ngác lặng thinh

    Em lặng lẽ đứng bên đường như thế

    Bước tiếp ư? Đi bộ đến bao giờ

    Nếu quay lại chắc mệt nhoài không ít

    Nên một mình em cứ đứng bơ vơ

    Có những người qua đường nhìn ái ngại

    Hỏi đi không họ cho quá giang về?

    Ai đủ tốt để lên tàu hạnh phúc

    Mà không một lần đưa mắt ngó lung tung

    Giá ta biết chọn ga tàu vắng khách

    Và kiểm tra khi cất bước khởi hành

    Thì có lẽ bây giờ không hối hận

    Lỡ một chuyến tàu ... Lỡ mất cả tuổi xuân!!!
  4. hariboo

    hariboo Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    24/12/2014
    Đã được thích:
    2.051
    Thanks cụ chủ với tấm lòng với mong muốn điều tốt đẹp với VN , với TTCK, Nhưng điều tệ hại nhất ko phải là thao túng đè giá hay đẩy giá trên bảng điện hàng ngày cụ ạ, thị trường nào thì cũng có những mặt tối của nó thôi kể cả nhưng quốc gia phát triển , vì thế có đè giá hay đẩy giá thì dồng tiền hay dòng tiền cũng xoay tua trong tt chỉ khác là đối tượng chủ sở hữu của những đồng tiền ấy thôi. Doanh nghiệp đứng đắn vẫn vận hành bình thường , doanh thu, lợi nhuận là những vấn đề nội tại của DN .Tất nhiên sự đè giá hay đẩy giá thái quá( thị trường nhỏ dễ thao túng mà) khi tạo ra có thể làm mất lòng tin của một số bên tham gia trong cái ttck này. lúc này mới là vai trò của nhà quản lí,phải ko cụ? Công cụ là gi? Ngoai quuyền uy củả PL giao ,Nếu bên đối trọng có tiềm lưc TC thì bên đè giá có đạt dc mục đích ko? cứ ví dụ đơn giản như HPG trả cổ tức 25% bằng tiền ,EPS k 3n bền vững tức là LNST chỉ k 18000tỷ/năm ,mà ls nh chỉ 8% năm, thì ai dám đè giá xuống. đè xuống chỉ có 2 lí do:
    1. Các con số DN đưa ra ( dù có KT) ko dc tiin cậy, tương lai ngành ko sáng sủa, các sự kiện bất khả kháng dễ xảy ra
    2. Dòng tiền trên tt yếu,NDT đang hoang mang, hay giì gì đó.

    Cái nguy hiểm nhất đe dọa ttck phát triển là con người , những con người dc giao trọng trách quản lí cái chợ ( hay cái ao làng CK như cách gọi cả FVB) hàng chục , hàng trăm hàng hóa bẩn ((DN niêm yết) dc cấp phép tham gia tt ,có thể hàng hóa ban đầu sạch nhưng thấy dễ huy động vốn cũng dùng nhiều chiêu trò rồi biến thành bẩn, Luât CK, luật DN ,, các loại thông tư, chỉ thị có nhưng vẫn sảy ra các hiện tượng báo cáo láo , LN lòng vòng dang từ lỗ (lãi) chục tỷ ,trăm tỷ sau thời gian cực ngắn thành lãi ,hay lỗ ngươc cũng cả ngàn tỷ ,trăm tỷ với vài dòng giải trình vu vơ cho hết trách nhiệm, chỉ có hơn 10 năm những công ty như FLC từ VDL hơn 10 tỷ lên gần 7000 tỷ và kip đẻ ra vài công ty con cũng vài ngàn tỷ nữa....bao nhiêu trong con số này dc nằm lại tt bao nhiêu dc thoát xác sang lãnh địa khác hay các sân sau trong và ngoài nc. Các hiên tượng vụn vặt như chậm cổ tức kéo dài, Nghị quyết HDQT thay đổi ,Báo cáo láo, chậm v.v đã bao giờ dc sử lí đúng và đủ có tính chất tuuân thủ PL và răn đe chưa? hay chỉ sử phạt phần ngọn.
    Nói ra thì có phần bi quan nhưng tôi cũng như các bác tham gia ttck và sinh hoạt ( dù ko thường xuyên) ở pic cuả bác đều tin ràng mọi sự sẽ thay đổi, mà ko thay đổi thì một lúc nào đó những người có tâm huyết như bác sẽ tạo nên sự thay đổi. Thân!
    Last edited: 06/08/2022
    Paladin1987 đã loan bài này
  5. Ube989

    Ube989 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    07/01/2022
    Đã được thích:
    10.807
    ^^ Con người suốt đời, suốt kiếp, có khi trải qua rất nhiều nhiều kiếp sống… mãi mãi là cu li của chính mình, bác Thật ơi. Rất ít, ít lắm… những người thoát khỏi được cái Tôi của bản thân, coi cái Tôi mờ nhạt, vô hình…
    Khi cái tôi của mình nhỏ thiệt nhỏ lại, có lẽ chúng ta mới thấy được những thứ lớn lao hơn chăng? ^^
    Last edited: 06/08/2022
  6. gadabong

    gadabong Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    01/03/2021
    Đã được thích:
    23.260
    Có người nói với em mua cp để ăn cổ tức thì gửi ngân hàng còn hơn.
    Đa số tham gia là hy vọng có game, có lái để chuyền cành đổi đời.
    Đa số cũng đổi đời luôn, cờ bạc thì chỉ có chủ xới là lãi.
    Lớp lớp chứng sỹ ngã xuống, chủ xới ngày càng giàu vì cái máu cờ bạc của dân tộc nó mạnh mẽ, thấm đẫm từ bé ( chợ Tết vào các ô chơi bầu cua cá rất đông), dạy chơi tú lơ khơ thì toàn game nạp xèng quy đổi...

    "Làm giàu đôi khi rất đơn giản, đó là nắm giữ và ăn cổ tức."
    Autumn_Cloud, TepRank, hariboo10 người khác thích bài này.
  7. Ube989

    Ube989 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    07/01/2022
    Đã được thích:
    10.807
    Hihi^^ Bác thả ếch nửa đêm rồi biểu em đi bình ếch ạ. Em giỡn thôi! :D
    Bài thơ buồn nhỉ Bác? Một thực tế xảy ra rất nhiều trong xã hội xưa và nay. Vâng ạ, chờ em có thời gian em cũng xin góp đôi lời bình ạ. Các bác gái trải nghiệm nhiều thì bình thử nha @Binh Yen, @Motngaymua2020 , @Autumn_Cloud
    Các chị vốn sống nhiều nên cái nhìn sẽ sâu sắc hơn rất nhiều ạ. ^^
    Last edited: 06/08/2022
    Autumn_Cloud, TepRank, hariboo5 người khác thích bài này.
  8. phiphuong69

    phiphuong69 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    18/03/2022
    Đã được thích:
    30.619
    Đúng rồi anh, Hiền tài ở đâu củng có, VN mình không ngoại lệ, tôi hy vọng mà chắc các cụ có chút trăn trở với vị thế yếu kém của đất nước trên TM cũng đang hy vọng trong tương lai TTCK sẽ phát triển đúng hướng, ít bị thao túng và trở thành kênh thu hút và huy động các nguồn lực tài chính, tạo sức bật để VN có thể xuất hiện nhửng tập đoàn hùng mạnh vươn tầm thế giới, tôi đã nhìn thấy 1 vài doanh nghiệp lớn của VN mà các chủ nhân của nó bước đầu khởi nghiệp đều ở nước ngoài, sau khi thành công họ mới đầu tư về VN và đang phát triển mạnh mẽ. Đường về tổ quốc lúc nào cũng có chỉ là cách trở về của mổi người khác nhau mà thôi. Tôi chợt nhớ 1 câu rất hay
    Ví thử cuộc đời bằng phẳng cả
    Anh hùng, hào kiệt có hơn ai

    Nói cách khác, chính những gian lao vất vả (Cơ chế bất cập hiện nay) mới là những thử thách, đồng thời là môi trường rèn luyện nên những nhân tài, những bậc anh hùng hào kiệt.
  9. Binh Yen

    Binh Yen Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    26/08/2014
    Đã được thích:
    169.422
    Ngày 01/8 :
    http://f319.com/threads/tan-man-ve-cpi-va-ttck-32.1760101/page-263#post-41619641
    [​IMG]

    Ngày 02/8 :
    http://f319.com/threads/tan-man-ve-cpi-va-ttck-32.1760101/page-269#post-41625701
    [​IMG]

    Post lại để liền mạch , ace sẽ dễ hình dung hơn :D

    ***
    Vậy là , VNI đã có một tuần quá tuyệt vời và vừa hay đóng ngay tại cản tuần 1252 theo chart của BY (vùng cản 1240-1252) . Thú vị thật ! :-P:D

    Liệu có sideway tích luỹ quanh đây 1 vài phiên và tiếp tục đi lên gần 1300 rồi mới chỉnh về vùng này test lại rồi tăng tiếp vượt lên 13xx hay qua tuần quay về test lại 1228 rồi mới chính thức chinh phục 1252 và tiếp tục hành trình lên 1300 ?

    Dù có theo kịch bản nào thì việc kết tuần này vẫn > 1220 là trên đt tuần của BY đã cho điểm mua trung hạn đầu tiên nên TT vẫn đẹp và để chúng ta tận hưởng Tháng Tám Mùa Thu . :D

    Ace thong thả nghe nhạc thư giãn và bàn về VNI nhé !
    :D@};-%%-:drm2

    Autumn_Cloud, AnJuly, Q201737 người khác thích bài này.
    Paladin1987, hakillua, BiPham3 người khác đã loan bài này.
  10. Binh Yen

    Binh Yen Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    26/08/2014
    Đã được thích:
    169.422
    Nhân cuối tuần , BY post lại một vài mẩu chuyện nhỏ để cả nhà đọc chơi thư giãn cũng như suy ngẫm thêm để thêm niềm tin hay bổ sung thêm cho quan điểm về đầu tư của mình để sẽ ĐT ngày càng hiệu quả hơn .:D:drm
    Happy weekend !!! %%-%%-%%-~o)~o)~o)

    ***

    Câu chuyện của hai hạt mầm

    Trong cuộc sống sẽ luôn có những cơ hội cho những ai dám chấp nhận mạo hiểm, trải nghiệm những thử thách, mạnh dạn vượt qua những khuôn khổ lối mòn để bước lên những con đường mới.

    Có hai hạt mầm nằm cạnh nhau trên một mảnh đất màu mỡ. Hạt mầm thứ nhất nói:

    - Tôi muốn lớn lên thật nhanh. Tôi muốn bén rễ sâu xuống lòng đất và đâm chồi nảy lộc xuyên qua lớp đất cứng phía trên... Tôi muốn nở ra những cánh hoa dịu dàng như dấu hiệu chào đón mùa xuân... Tôi muốn cảm nhận sự ấm áp của ánh mặt trời và thưởng thức những giọt sương mai đọng trên cành lá.

    Và rồi hạt mầm mọc lên.

    Hạt mầm thứ hai bảo:

    - Tôi sợ lắm. Nếu bén những nhánh rễ vào lòng đất sâu bên dưới, tôi không biết sẽ gặp phải điều gì ở nơi tối tăm đó. Và giả như những chồi non của tôi có mọc ra, đám côn trùng sẽ kéo đến và nuốt ngay lấy chúng. Một ngày nào đó, nếu những bông hoa của tôi có thể nở ra được thì bọn trẻ con cũng sẽ vặt lấy mà đùa nghịch thôi. Không, tốt hơn hết là tôi nên nằm ở đây cho đến khi cảm thấy thật an toàn đã.

    Và rồi hạt mầm nằm im và chờ đợi.

    Một ngày nọ, một chú gà đi loanh quanh trong vườn tìm thức ăn, thấy hạt mầm nằm lạc lõng trên mặt đất bèn mổ ngay lập tức.

    Trong cuộc sống sẽ luôn có những cơ hội cho những ai dám chấp nhận mạo hiểm, trải nghiệm những thử thách, mạnh dạn vượt qua những khuôn khổ lối mòn để bước lên những con đường mới.

    Trích Giá trị của vĩnh hằng
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này