Tản mạn về CPI và TTCK (40)

Chủ đề trong 'Thị trường chứng khoán' bởi Vuthanhnguyen, 10/05/2023.

1488 người đang online, trong đó có 595 thành viên. 18:57 (UTC+07:00) Bangkok, Hanoi, Jakarta
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
Chủ đề này đã có 638236 lượt đọc và 2942 bài trả lời
  1. tien_tran1181

    tien_tran1181 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    21/02/2016
    Đã được thích:
    13.162
    chứ e mà gào lên là a chỉ có mà xách quần mà chạy á hả ...:-P;):">
    cafit, m_sieudn, FBV4 người khác thích bài này.
  2. Ube989

    Ube989 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    07/01/2022
    Đã được thích:
    11.658
    Haha… Bớ làng nước… À mà thôi, còn đôi dép anh ơi =))
    ChuBeChanTrau, cafit, FBV5 người khác thích bài này.
  3. 100k

    100k Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    16/12/2021
    Đã được thích:
    31.848
    Làm vài câu thơ đi Ube:D
  4. Ube989

    Ube989 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    07/01/2022
    Đã được thích:
    11.658
    Bác 100k đọc tạm thơ cụ Nguyễn Bính nha, Ube rất thích thơ Nguyễn Bính ạ. Ngày bé, Ube có tập thơ của cụ, nhớ hoài mấy câu này, bé bé mà hiểu hiểu chuyện thơ á:

    “Người có đôi, ta rất một mình
    Phong trần đâu dám mắt ai xanh
    Đêm nay giăng rụng về bên ấy
    Góc trọ còn nguyên gió thất tình.” (Một mình)

    Bài này nữa ạ: :))
    QUA NHÀ

    Cái ngày cô chưa có chồng
    Đường gần tôi cứ đi vòng cho xa
    Lối này lắm bưởi nhiều hoa
    (Đi vòng để được qua nhà đấy thôi)
    Một hôm thấy cô cười cười
    Tôi yêu, yêu quá nhưng hơi mất lòng
    Biết đâu rồi chả nói chòng
    “Làng mình khối đứa phải lòng mình đây”
    Một năm đến lắm là ngày
    Mùa thu, mùa cốm vào ngay mùa hồng
    Từ ngày cô đi lấy chồng
    Gớm sao có một quảng đường mà xa
    Bờ rào cây bưởi không hoa
    Qua bên nhà thấy bên nhà vắng teo
    Lợn không nuôi, đặc ao bèo
    Giầu không, dây chẳng buồn leo vào giàn
    Giếng khơi mưa ngập nước tràn
    Ba gian đầy cả ba gian nắng chiều.

    Thơ cụ ấy rất mộc mạc mà hóm hỉnh ạ. ^^
  5. phiphuong69

    phiphuong69 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    18/03/2022
    Đã được thích:
    37.284
    Riêng ở nhà TM tôi tránh PR cổ phiếu cụ thể, chỉ nêu quan điểm cá nhân về TT. Gia nhập nhà TM giửa lúc TT khốc liệt nhất tôi học hỏi được nhiều điều từ đây và chọn gắn bó với nhà TM và cũng nhờ vậy mà có thêm nhiều KN đẹp%%-@};-nên hết sức tôn trọng nguyên tắc của cụ chủ nhà, mới đó mà đã 1 năm. Hy vọng TT năm nay sẽ khởi sắc và trả lại cho NĐT những gì đã mất trong năm 2022.@};-@};-@};-
  6. Vuthanhnguyen

    Vuthanhnguyen Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    12/05/2014
    Đã được thích:
    214.992
    :-bd:-bd
    :drm2:drm3
    @};-@};-@};-
    Nhưng ...
    Thỉnh thoảng cũng Ok .
    Không quá chết cứng hay khắt khe đến mức " Không nói về mã cụ thể ..." .
    Vì nhà TM đang trong môi trường CK , nếu không thể nói về các mã Cp thì có gì đấy ko phù hợp , phải không nhỉ ?
    Hãy thoải mái thả lỏng cho động tác của chúng ta nó xuất phát từ cái tâm đẹp , cái ứng xử nhân văn , chứ ko phải PR một cách thực dụng , là được .
    Last edited: 07/06/2023
  7. thatha_chamchi

    thatha_chamchi Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    11/09/2013
    Đã được thích:
    86.276
    Thanks bác
    cafit, 100k, Vuthanhnguyen3 người khác thích bài này.
  8. phiphuong69

    phiphuong69 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    18/03/2022
    Đã được thích:
    37.284
    Cùng sở thích nha Ube, Thời sinh viên cuồng Nguyễn Bính, Thơ Nguyễn Bính chở đầy tình quê, hồn quê, thắm đượm cái chất “hương đồng gió nội”.

    Tương tư

    Thôn Đoài ngồi nhớ thôn Đông,
    Một người chín nhớ mười mong một người.
    Gió mưa là bệnh của giời,
    Tương tư là bệnh của tôi yêu nàng.
    Hai thôn chung lại một làng,
    Cớ sao bên ấy chẳng sang bên này?
    Ngày qua ngày lại qua ngày,
    Lá xanh nhuộm đã thành cây lá vàng.
    Bảo rằng cách trở đò giang,
    Không sang là chẳng đường sang đã đành.
    Nhưng đây cách một đầu đình,
    Có xa xôi mấy mà tình xa xôi...

    Tương tư thức mấy đêm rồi,
    Biết cho ai, hỏi ai người biết cho!
    Bao giờ bến mới gặp đò?
    Hoa khuê các **** giang hồ gặp nhau?

    Nhà em có một giàn giầu,
    Nhà anh có một hàng cau liên phòng.
    Thôn Đoài thì nhớ thôn Đông,
    Cau thôn Đoài nhớ giầu không thôn nào?


    Nguyễn Bính
    ChuBeChanTrau, Binh Yen, cafit11 người khác thích bài này.
  9. 100k

    100k Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    16/12/2021
    Đã được thích:
    31.848
    Em thì thấy rằng ở nhà TM thì tầm chiến lược roài: chủ chương, đường lối rồi quan điểm, mục tiêu, mục đích... cơ bản đều đã rõ, nên ae trao đổi cách hành động, càng cụ thể càng hay, càng thực tế càng tốt cho cả những ae ít sinh hoạt, sometime lướt qua TM... gọi là bám sát hơi thở cuộc sống, chứ cứ mãi cái chung chung thì cũng ít chuyện để nói hi hi :D, ở CQ em mà gặp mấy ông hay lý thuyết là em cho biến ngay:)):))
    ChuBeChanTrau, Binh Yen, cafit9 người khác thích bài này.
  10. 100k

    100k Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    16/12/2021
    Đã được thích:
    31.848
    Thơ của Ube hay mà
    "Thơ be (Ube) hay quá là hay
    Lướt qua một tí là anh si (say) liền" :D

Chia sẻ trang này