Tản mạn về CPI và TTCK (40)

Chủ đề trong 'Thị trường chứng khoán' bởi Vuthanhnguyen, 10/05/2023.

2766 người đang online, trong đó có 1106 thành viên. 14:39 (UTC+07:00) Bangkok, Hanoi, Jakarta
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
Chủ đề này đã có 638226 lượt đọc và 2942 bài trả lời
  1. Motngaymua2020

    Motngaymua2020 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    05/07/2020
    Đã được thích:
    13.322
    Miền Trung. Thiên nhiên khắc nghiệt. Con người chịu thương chịu khó, quanh năm oằn mình trong bão lũ. Mưa sinh tại Huế, nhưng tuổi thơ gắn liền với phố Núi Đà lạt ạ. Nơi đây có rất nhiều người dân từ miền Trung vào sinh sống. Mưa sống về ký ức Huế qua ba me, cả về văn hóa, ẩm thực, tinh thần người con miền Trung .. Đến hiện tại, Mưa lại mang ký ức này qua bé con, mà cũng bị mai một đi nhiều. Như cách gọi người sinh ra mình, Mưa gọi là "me", giờ bé con gọi Mưa là "mẹ" .. Mưa cũng thấy tiếc nuối lắm :)

    Cái cối xay thật nặng. Thân bé con ốm o gầy gò oằn lưng mà đẩy, đã thế giành nhau mà đẩy, phần trên cối muốn rớt ra luôn .. vui thật là vui :D
    ChuBeChanTrau, Binh Yen, cafit12 người khác thích bài này.
  2. FBV

    FBV Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa Not Official

    Tham gia ngày:
    29/07/2015
    Đã được thích:
    355.217
    Em mưa hay chị em nào muốn luyện eo thì cứ lấy cối xay đó ngày xay tầm an gạo nước thì eo thon
    ChuBeChanTrau, Binh Yen, cafit8 người khác thích bài này.
  3. Motngaymua2020

    Motngaymua2020 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    05/07/2020
    Đã được thích:
    13.322
    Hay nè :-bd
    Đúng là không hổ danh chức Giáo sư hen :D

    Mưa đi ngủ đây. Chúc cả nhà ngủ ngon nhé |-)
    ChuBeChanTrau, Binh Yen, cafit5 người khác thích bài này.
  4. Ube989

    Ube989 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    07/01/2022
    Đã được thích:
    11.658
    Úi giời, các bác toàn cao nhân văn nghệ sĩ, chất thơ đượm thế này mà giấu hoài :))
    @phiphuong69
    Lời thề dễ nói quên mau
    Kiếp sau ai chắc người cau Thôn Đoài
    Có khi còn chẳng đoái hoài
    Giàn trầu dưới gốc cây xoài năm xưa.
    Haha, Ube gieo vần bị bí may sao bám được gốc “xoài” :))

    @100k
    Anh như gió quên lối về
    Trêu hoa ghẹo nguyệt vẫn thề thương mây?
    Trầu nào trầu chẳng cay cay
    Ông nào ông chẳng muốn hai - ba bà. :))

    Nghe nhạc xíu rồi ngủ thôi các bác ^^
    ChuBeChanTrau, Binh Yen, cafit10 người khác thích bài này.
  5. vuinheban

    vuinheban Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    24/07/2014
    Đã được thích:
    3.226
    Hay ~o)
    cafit, FBV, Motngaymua20203 người khác thích bài này.
  6. phiphuong69

    phiphuong69 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    18/03/2022
    Đã được thích:
    37.284
    Năm xưa dưới bóng cây xoài
    Lá trầu thiếu nắng võ vàng xác xơ
    Cau buồn trong dạ ngẩn ngơ
    Trách trầu chẳng dám, ngu ngơ trách lòng
    Tại mình cái phận long đong
    Kiếp sau nếu được cau mong làm xoài:D

    Góp vui thôi, không dám múa rìu qua mắt Ube đâu:D
    ChuBeChanTrau, cafit, Dungm7710 người khác thích bài này.
    Ube989 đã loan bài này
  7. Ube989

    Ube989 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    07/01/2022
    Đã được thích:
    11.658
    Hay quá bác @phiphuong69
    Đề nghị bác chăm chỉ xuất khẩu làm thơ ạ.
    Múa rìu gì, cái này bác dùng máy cưa luôn rồi ạ. ^:)^ @};-@};-@};-@};-@};-
    ChuBeChanTrau, Binh Yen, cafit10 người khác thích bài này.
  8. 100k

    100k Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    16/12/2021
    Đã được thích:
    31.828
    Cụ đúng là văn võ song toàn
    Chứng đánh cũng giỏi, thơ còn hay hơn :D
    Binh Yen, cafit, linhht010211 người khác thích bài này.
  9. phiphuong69

    phiphuong69 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    18/03/2022
    Đã được thích:
    37.284
    Cụ quá lời rồi, nhưng mà tôi thích:D, thanks cụ nhé
    Binh Yen, cafit, Dungm7713 người khác thích bài này.
  10. Ube989

    Ube989 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    07/01/2022
    Đã được thích:
    11.658
    Làm xoài che nắng cho trầu
    Mà trầu chỉ nhớ cây cầu năm xưa
    Thương sao nói hết cho vừa
    Cau nằm bất động cho người bước qua
    Kiếp sau cau muốn làm xoài
    Bỏ quên thiên mệnh an bài trầu cau
    Gần mặt mà cách lòng, đau
    Lòng vòng mấy kiếp lại cau Thôn Đoài
    Người ơi xin chớ làm xoài
    Lòng trầu muôn kiếp nhớ hoài loài cau.

    Chuyện tình trầu - cau - xoài :))
    Cụ Nguyễn Bính mà biết chắc gõ cho u đầu ạ! :))

Chia sẻ trang này