Tản mạn về CPI và TTCK (40)

Chủ đề trong 'Thị trường chứng khoán' bởi Vuthanhnguyen, 10/05/2023.

5150 người đang online, trong đó có 44 thành viên. 05:21 (UTC+07:00) Bangkok, Hanoi, Jakarta
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
Chủ đề này đã có 633585 lượt đọc và 2960 bài trả lời
  1. phiphuong69

    phiphuong69 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    18/03/2022
    Đã được thích:
    36.003
    Tôi cùng thời với bác đấy, đổi truyện với nhau, thuê truyện chui, đang đọc tới khúc hay mất bố nó chuc trang (do sách củ bị xé hay rách) ức chế không thể tả. Sau này đổi mới rồi có mạng tôi mới đọc được đầy đủ chứ ngày xưa đang đọc quyển 1 có khi nhảy lên quyển cuối rồi vòng về quyển 3:D
  2. bongcomay

    bongcomay Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    24/12/2014
    Đã được thích:
    104.505
    Trên đồng mùa hạ,
    Nhìn người vác cỏ,
    Tôi lần đường đi
  3. HaiauKhongve

    HaiauKhongve Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    31/01/2021
    Đã được thích:
    39.538
    Hồi ấy có mấy người bán sách lậu (đủ thể loại, nhưng chủ yếu là chuyện chưởng) ở trên đường Lê Lợi hoặc Huỳnh Thúc Kháng, sau này thì mấy tiệm sách cũ cạnh công viên Lê văn Tám bây giờ là có đầy đủ nhất

    Chuyện nhảy cuốn hồi đó là binh thường, thích đọc thì xá gì :))
    Motngaymua2020, cafit, FBV1 người khác thích bài này.
  4. phiphuong69

    phiphuong69 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    18/03/2022
    Đã được thích:
    36.003
    Cô Bông thức khuya vậy, bài thơ có ẩn ý gì về TT ngày mai không? tôi nghỉ mãi không hiểu nhờ cô giải thích hộ ạ:D
  5. bongcomay

    bongcomay Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    24/12/2014
    Đã được thích:
    104.505
    – Thơ haiku là thể thơ ngắn nhất thế giới chỉ có ba câu gồm mười bảy âm tiết. Thể thơ mang nét đặc trưng riêng của Nhật Bản, cô đọng và hàm súc.
    .
    Bác đọc xong cảm nhận được gì ạ ?
    cafit, KeolacChe, FBV2 người khác thích bài này.
  6. phiphuong69

    phiphuong69 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    18/03/2022
    Đã được thích:
    36.003
    Tôi ở Biên Hoà, mấy tiệm cho thuê sách cấm tôi biết hết, Sài gòn tôi chịu thua:D
    ừ kiếm được cuốn nào mừng đến phát rồ đọc ngấu nghiến, toàn đọc đèn dầu vì Biên Hoà 9 giờ là cúp điện :D
    --- Gộp bài viết, 12/06/2023, Bài cũ: 12/06/2023 ---
    Thanks cô đã giải thích. Về bài thơ thì tôi cảm nhân được một người bước lần theo dấu chân của một người khác đang vác bó cỏ trên một cánh đồng ạ:D
  7. Vuthanhnguyen

    Vuthanhnguyen Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    12/05/2014
    Đã được thích:
    212.652
    - Có vẻ như hình tượng ấy đúng đấy @phiphuong69 ! ( một người bước lần theo dấu chân người khác đang vác bó cỏ ? ).
    - Vốn xưa , người ấy thường đi trước vẽ đường , kẻ vác cỏ thường đi sau . ( Kẻ đi trước là BBs ... kẻ vác cỏ là nhỏ lẻ ...).
    - Nay thì đành phải ngược lại . Vì người vác cỏ qua thời gian , nhận ra giá trị sử dụng và giá trị của cỏ . Cả cho nhu cầu hiện tại lẫn dự trữ cho mùa Đông mưa phùn tuyết phủ ...
    - " Hắn trưởng thành rồi . Hắn không chịu theo bước chân mung lung huyễn hoặc ma mị của mình nữa . Hắn lớn khôn, hắn giảm cái sự sợ hãi vu vơ . Thôi , mình đành theo đường của hắn cho xong ..." . Kẻ đi sau nghĩ vậy . :D:D:D@};-@};-%%-%%-:bz:bz
    ******
    Hông biết có phải ý của @bongcomay như dzậy hông nữa ?!!! :)]:)]@};-@};-@};-
  8. FBV

    FBV Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    29/07/2015
    Đã được thích:
    355.024
    Haiku phiên âm Việt Nhật là Hai Cu, do đó
    Qua VN thì nhập gia tùy tục, Thơ haiku chỉ có ý nghĩa khi thể thơ tròn trịa 2 từ như 2 hòn và 1 câu như 1 cây, gọi nôm na là hai chim cu. Cô giáo thấy sao?
    Nói hai cu là thơ ngắn nhất thế giới thì không đúng.... vì VN thơ còn ngắn hơn Hai Cu
    VD:
    Sáng tinh
    Sương
    Mờ
    Bình minh
    Vni
    Chim hót
    Tăng!
  9. bongcomay

    bongcomay Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    24/12/2014
    Đã được thích:
    104.505
    Trên đồng mùa hạ
    Tôi tưởng tượng ra một không gian bao la rộng lớn
    Một cánh đồng trù phú thể hiện sự giàu sang sung túc
    Nhìn người vác cỏ
    Người vác cỏ nổi bật lên với thiên nhiên cho ta cảm nhận được vẻ đẹp của con người lao động biết làm chủ thiên nhiên làm chủ cuộc sống
    Tần tảo cần cù hăng say lao động bao công sức mồ hôi
    Tôi lần đường đi
    Tác giả liên hệ tới bản thân
    Đứng giữa mênh mông đất trời đang lần tìm phương hướng để không lầm đường lạc lối đang lúc không biết đi đâu về đâu thì may quá khi nhìn khắp cánh đồng bao la mênh mông ấy ở xa xa có người vác cỏ
  10. FBV

    FBV Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    29/07/2015
    Đã được thích:
    355.024

    Cô may
    Không chịu gõ đầu trẻ
    Thơ thẩn lang thang làng chứng
    VNI
    Hò kéo
    Nhịp nhịp
    Đều giăng giăng!

Chia sẻ trang này