Tản mạn về CPI và TTCK (40)

Chủ đề trong 'Thị trường chứng khoán' bởi Vuthanhnguyen, 10/05/2023.

5580 người đang online, trong đó có 532 thành viên. 22:37 (UTC+07:00) Bangkok, Hanoi, Jakarta
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
Chủ đề này đã có 580751 lượt đọc và 3060 bài trả lời
  1. drphucqt

    drphucqt Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    30/09/2021
    Đã được thích:
    15.870
    Cứ như bác @FBV giờ nhịp đùi đếm tiền ..

    Cứ phân tích âm mưu theo từngg ngày đọc vị thị trường như thánh thì đúng là c ứ c éo có mà ăn
  2. m_sieudn

    m_sieudn Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    11/03/2011
    Đã được thích:
    22.685
    Từ từ sẽ thấm nhuần rồi hiểu rõ Bác. Vẫn là thời gian và nghiên cứu sẽ đưa chúng ta đến gần nhau :)
    cafit, Motngaymua2020, Choi2686 người khác thích bài này.
  3. FBV

    FBV Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    29/07/2015
    Đã được thích:
    336.568
    Hay! Vậy đối đâu, kê gối múc đó ! Canh đầu tư công nào chưa tăng quá 10% từ đáy rồi xơi
  4. Binh Yen

    Binh Yen Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    26/08/2014
    Đã được thích:
    169.322
    Nhắc đến bánh xèo thèm quá ! Mới sáng sớm kg ai ăn bánh xèo nhưng chị BY lát phải đi tối mới về nên chị làm để sẵn mời Ube và bác nào thích ăn trưa ăn nhé :D !
    Do thời gian ngưng đọng trong khoảnh khắc nên bánh sẽ còn nóng và giòn vừa phải như lúc mới làm dù cho năm tháng có qua đi nha :D
    Chúc ace nhà TM cuối tuần vui vẻ an lành !!! %%-%%-%%-@};-@};-@};-~o)~o)~o)

    Lúc này mới thử nghiệm , chưa có đồ nghề chuyên dụng với khum thích nhiều dầ mỡ nên bánh chưa giòn lắm . :D
    Lần sau làm , chắc chắn sẽ ngon hơn . Khi ấy sẽ lại mời ae nha :D.
    [​IMG]
    Thân mang trọng trách đế vương
    Làm sao vứt bỏ chỉ vương chữ tình ?
    Đế vương nếu chẳng anh minh .
    Sơn hà chẳng có liệu mình thảnh thơi ?
    Một khi bá tánh tả tơi
    Liệu rằng Quân tử thấy đời chơi vơi ?
    Người phàm cũng cần rong chơi
    Nhưng xin hãy nhớ có chơi cũng vừa ... :D:D:D

    Đọc thơ em @Ube989 , bác @phiphuong69@100k đối đáp hay quá =D>=D>=D>@};-@};-@};- nên BY cũng xin góp đôi dòng .:D
    Không biết có phải chị em phụ nữ dễ đồng cảm và cùng quan điểm khi nhìn người khác phái hay kg nên mình vẫn nghiêng về @Ube989 với quan điểm : Quân tử đại trượng phu thì chí lớn ở bốn phương nên kg được quá lụy tình chỉ lo rong chơi quẩn quanh nhi nữ rượu trà lâu ngày sẽ mất hết hình tượng :))
    Dù cũng mến Đoàn Chính Thuần vì tuy đa tình nhưng nhân văn và khi yêu luôn hết lòng và đậm sâu với người mình yêu nhưng kg thích chuyện bỏ bê giang sơn với hơi lụy tình sẽ có chút yếu đuối :))
    Đã là bậc đế vương thì hãy như Càn Long ấy , mạnh mẽ uy nghiêm mà cũng rất phàm trần khi vô cùng đào hoa đa tình luôn cháy hết mình với tình yêu phàm trần ... :))
    Last edited: 10/06/2023
  5. phiphuong69

    phiphuong69 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    18/03/2022
    Đã được thích:
    30.609
    Đoàn Chính Thuần tung mình nhảy lên, nhổ thanh kiếm còn cắm trên xà nhà. Lưỡi kiếm đó đã nhuốm máu Nguyễn Tinh Trúc, Tần Hồng Miên, Cam Bảo Bảo, Vương phu nhân bốn người đàn bà, người nào cũng đã từng ông ước hẹn đến bạc đầu, thịt da chung đụng. Đoàn Chính Thuần tuy trời sinh tính phong lưu, không phải là kẻ chuyên nhất nhưng mỗi khi yêu thương ai cũng thắm thiết, một dạ chí thành, muốn đem trao hẳn trái tim cho tình nhân. Lúc này ông thấy bốn người đàn bà chết nằm dưới đất, Vương phu nhân đầu tựa vào đùi Tần Hồng Miên, Cam Bảo Bảo gục trong lòng Nguyễn Tinh Trúc. Cả bốn người khi sống ai cũng thương yêu nhớ nhung mình, ruột đau như cắt, vui ít lo nhiều, đến cuối cùng lại vì mình mà chết một cách thảm thiết. Khi Nguyễn Tinh Trúc bị Mộ Dung Phục giết, trong bụng Đoàn Chính Thuần đã nguyện sẽ tuẫn tình, bây giờ lại càng kiên định nghĩ thầm: "Dự nhi đã khôn lớn thành người rồi, văn võ song toàn, nước Đại Lý không sợ chẳng có một vị anh chủ minh quân, ta còn có lo gì nữa?". Ông quay lại nói với Đoàn phu nhân:- Phu nhân, ta quả thật đối với nàng chẳng ra gì. Trong lòng ta những người đàn bà này với nàng thật cũng không khác gì, ai ai cũng là tâm can bảo cụ, ta yêu họ với một tấm lòng thành thực mà đối với nàng cũng thật chí tình.Đoàn phu nhân kêu lên:- Thuần ca! Chàng ... chàng không nên ...Bà lập tức nhào về phía chồng. Đoàn Dự vừa rồi lo chuyện cứu mẹ nên xông ra đánh với Mộ Dung Phục, đến khi địch thủ bỏ chạy rồi, chàng mới hoàn hồn, đột nhiên nghĩ ra: "Ta rõ ràng bị tẩu hỏa nhập ma, sao lại khỏi rồi?". Chàng bàng hoàng, lập tức toàn thân mềm nhũn người xụm xuống không sao đứng lên được nữa.Chỉ nghe Đoàn phu nhân kêu lên thảm thiết, thì ra Đoàn Chính Thuần đã đâm ngược mũi kiếm vào ngực rồi.

    Thơ hay, thanks BY, xin phép trích dẩn một đoạn trong TLBB để minh oan cho Trấn Nam Vương:D. Thực ra trước khi tuẩn tình Đoàn Chính Thuần cũng nghỉ đến muôn dân xã tắc rồi ạ (mời đọc đoạn tô đậm ở trên), nhưng vì ông thấy mình đã có truyền nhân là Đoàn Dự nên mới buông tay đi theo tiếng gọi của trái tim. Đứng trước sinh tử mà một vị Vương chỉ quyết định trong chớp mắt thì đủ biết Tình yêu của ông cho các vị giai nhân là chân thành. Người xưa vẩn có câu "Nhi nữ tình trường, anh hùng khí đoản" là không sai ạ:D
  6. 100k

    100k Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    16/12/2021
    Đã được thích:
    18.903
    Hay quá 2 bác BY, PP :D
    Đoàn Chính Thuần với tính cách như vậy chắc chắn sẽ là vị vua tốt đối với dân mà ( tuy truyện, phim ko nhắc đến).
    Tuy anh vốn tính phong lưu
    Nhưng trong tâm vẫn giữ nước nhà là trên
    Vì rằng một kiếp đa tình
    Nên đành bỏ lại đi theo các nàng
    Mong là nếu được độ trì
    Kiếp sau sẽ lại một đời vương minh:D=))
  7. phiphuong69

    phiphuong69 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    18/03/2022
    Đã được thích:
    30.609
    Đoàn Chính Thuần
    Tác giả: Trần Bảo Kim Thư
    Cả đời nhàn nhã chẳng phiền ưu
    Mê cái hồng nhan chuốc oán cừu
    Đại Lý phu thê tình ngỡ đoạn
    Giang Nam nhân ngãi nợ rằng lưu
    Chim trời mải miết tham tìm bắt
    Cá chậu hững hờ bị dính câu
    Năm vị mỹ nhân cùng một dạ
    Tình chung hơn vạn thuở vương hầu.

    Đoàn Chính Thuần
    Tác giả: Bùi Nguyên Phong
    Đoàn Đại Lý có hai tuyệt kỹ.
    Nhất dương chỉ vương đạo giết người.
    Người trúng chỉ tim gan nát bấy.
    Tắt thở rồi miệng vẫn cười tươi.

    Khí vô hình Lục mạch thần kiếm.
    Sáu ngón tay co, dũi liên hồi,
    Không tiếng động, không hình, không ảnh.
    Lấy mạng người như thể trò chơi...

    Đại Lý đào hoa Đoàn Chính Thuần.
    Chẳng màng “kiếm, chỉ”...Thích giai nhân.
    Trà hoa thi sỉ dòng vương giả.
    Thơ bay lừng lẫy khắp xa gần.

    Quanh mình kề cận bao người đẹp.
    Sóng mắt, làn môi, vẻ yêu kiều.
    Nàng nào ngài cũng tình tha thiết.
    Đắm đuối bể tình một chữ yêu.

    Chánh cung nương nương Đao Bạch Phượng.
    Mày cong, trán rộng vẻ từ hoà.
    Phất Trần tiên tử người thoát tục.
    khoác áo nâu sòng vẫn thướt tha..

    Người đẹp hồ ly Nguyễn Tinh Trúc.
    Rồi Tu la Đao Tần Hồng Miên.
    Mỗi người mỗi vẻ hoa nhường bước.
    Người giống hồ ly, kẻ giống tiên.

    Đẹp nhất trong bọn... Vương cô nương.
    Chủ nhân của Mạn đà sơn trang.
    Mỹ nhân càng đẹp thì càng độc.
    Giết người làm phân bón chuyện thường.

    Phong lưu phóng đãng trời cho sướng.
    Ra vào phong thái bậc vương gia.
    Còn bao nhiêu tuổi chơi cho đã.
    Đi đâu ít nhất cũng hai bà.

    Đoàn chính Thuần ơi! Đoàn Chính Thuần.
    Tại hạ ngưỡng mộ ngài muôn phần.
    Xin người cho tại hạ một ít
    hào hoa, tuyệt kỹ sát giai nhân.

    Cuối cùng, câu chuyện liên quan đến Đoàn Chính Thuần có thể tóm tắt như sau: Đàn ông thường đa tình, muốn đa tình thì phải có người đẹp, mà kết quả là 'kẻ đa tình tự ngàn xưa chỉ còn lưu lại mối hận', nhưng muôn đời đàn ông vẫn cứ... đa tình. Và, dù là ăn mày hay đại gia cũng thường ôm mộng làm 'hoàng đế', mà mộng làm 'hoàng đế' là ảo mộng, đã là ảo mộng thì phải sụp đỗ, nhưng muôn đời người ta vẫn cứ... mộng!:D
  8. tien_tran1181

    tien_tran1181 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    21/02/2016
    Đã được thích:
    13.163
    ngon quá chị ơi, chị sửa màu ảnh hay sao nhìn ngon dữ vậy chị:x:D
  9. thatha_chamchi

    thatha_chamchi Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    11/09/2013
    Đã được thích:
    79.894
    Mình nấu ăn thì luôn dọn dẹp rửa sau khi nấu , để ăn xong mới rửa ngán lắm
    Các vị vua chúa quan lại nhà giàu hồi xưa mình không thích các vị này có nhiều vợ
    Phụ nữ cũng là con người mà , mẹ mình là phụ nữ đó
  10. phiphuong69

    phiphuong69 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    18/03/2022
    Đã được thích:
    30.609
    Cụ Thật giỏi quá, vợ cụ được hưởng phước rồi:D

Chia sẻ trang này