Tản mạn về CPI và TTCK (40)

Chủ đề trong 'Thị trường chứng khoán' bởi Vuthanhnguyen, 10/05/2023.

4906 người đang online, trong đó có 442 thành viên. 20:33 (UTC+07:00) Bangkok, Hanoi, Jakarta
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
Chủ đề này đã có 580744 lượt đọc và 3060 bài trả lời
  1. tien_tran1181

    tien_tran1181 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    21/02/2016
    Đã được thích:
    13.163
    dạ, Chị nhớ dắt cả 2 mẹ con chị Mưa theo nha...:x
    Binh Yen, Vuthanhnguyen, Ube9894 người khác thích bài này.
  2. Motngaymua2020

    Motngaymua2020 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    05/07/2020
    Đã được thích:
    13.068
    Hi hi .. sáng nay chị Mưa mới thấy lời cầu cứu của Ube, mà đến giờ mới phản hồi lại được. Chắc đã có bao người vào giải cứu rùi hen. Hức hức, bé con nghỉ hè mà mẹ vất vả hơn rất nhiều á. Phải chơi cùng, thể thao cùng, ăn ngủ cùng .. rồi một tuần mấy tối, cả hai ngày cuối tuần phải chở đi chở về học đàn, vẽ, tiếng Anh, bơi, múa, … Mẹ lơ là là bị giận vì cái tội mẹ đã bỏ rơi bé. Nhà có mỗi hai mẹ con là vậy đó. Ước gì mà phân ra được ít nhất 2 cái thân đây :D

    Chờ bác 100 đô và mấy bác có hội hưu non chờ Mưa ráng phấn đấu vài năm nữa được hưu non đây.

    %%- Nói về hưu non. Tản mạn lang man một tí cả nhà ạ. Lúc trước, đọc một bài báo nói về một trường Đại học ủng hộ và trang bị cho sinh viên trade CK mà Mưa cũng nhiều suy nghĩ ghê, lâu lâu nhớ lại thở dài một tiếng. Biết là chỉ là một nhánh nhỏ nghành nghề sinh viên được trang bị về mảng này. Tức xác xuất rất cao các em sinh viên này khi ra trường sẽ toàn thời gian toàn lực cho trade CK, rút ngắn thời gian đạt kỹ năng trade cực điêu luyện. Hy vọng các em ấy sẽ là một trong những nhân tố góp sức phát triển sàn CK nước nhà đúng chuẩn hơn. Vậy phần còn lại thì thế nào, hay nếu đặt trường hợp số đông các em nhỏ cả nước dồn nhiều lực hơn vào công việc tìm hiểu, rèn luyện kỹ năng trade CK hơn và lơ là đi các công việc sản sinh ra các sản phẩm giá trị cho xã hội này ?

    Nhìn lại bản thân Mưa. Mưa cảm thấy mình thật may mắn. Là sau khi Mưa đã học, làm việc, góp công sức cống hiến tạo ra sản phẩm có giá trị phục vụ xã hội, rồi bây giờ mới gia nhập sàn CK. Tự bản thân mình nhìn lại, không hổ thẹn quá trình luôn cố gắng phát triển sáng tạo trong mảng công việc mình đảm nhận và luôn đào tạo, truyền lại cho các bạn thế hệ sau. Để mà giờ đây, nếu Mưa có thể dừng bước công việc chuyên môn thì vẫn không thấy quá hổ thẹn với lương tâm của mình với xã hội này.

    Ý Mưa là gì? Là sự cẩn trọng của tầng lớp tiền bối trong việc đào tạo cái gì, khuyến khích như thế nào đến tầng lớp trẻ nhìn về CK. Giá trị một con người trong cộng đồng xã hội này, ngoài mộng giàu có được khi gia nhập CK. Về trách nghiệm của một cá nhân trong cộng đồng xã hội này nữa. Một tâm thế, một trãi nghiệm con người chỉ có được khi trực tiếp tham gia vào việc tạo ra sản phẩm giá trị phục vụ bản thân và xã hội, chứ không phải qua tìm hiểu rồi so sánh giá trị sản phẩm các công ty trên sàn .. Tự mình xây dựng nhân sinh quan, thế giới quan bền chặt, tươi sáng, làm đẹp chính mình, có cái để dạy dỗ, truyền lại cho con cái, cho thế giới xunh quanh mình. Mình cảm nhận hơn giá trị của sự sống ngoài sự hưởng thụ thành quả kiếm tiền được trên sàn CK. Và quan trọng hơn nữa, giúp nhà đầu tư quan tâm và chia sẻ hơn với khó khăn của doanh nghiệp, chịu hy sinh một chút mà góp vật chất cho doanh nghiệp làm ăn, dĩ nhiên doanh nghiệp cũng phải chia sẻ lợi nhuận thích đáng lại cho nhà đầu tư.

    Mưa đi xa quá, nhưng dù là vậy, thân nhỏ bé này, không cần ai phải hiểu và đồng hành cùng mình, vẫn duy trì suy nghĩ này. Trãi qua bao nhiêu năm thăng trầm trong công việc. Thấy rằng, để tạo ra được một sản phẩm tốt có giá trị, thì doanh nghiệp phải cần sự tâm huyết, gắn bó, luôn tìm hiểu và phát triển tư duy của bao con người góp sức vào. Thế thì, nếu ngày càng nhiều lớp trẻ hăng say vào CK, là chấp nhận các doanh nghiệp ít cơ hội hơn được sở hữu những con người tâm huyết và hăng say chuyên môn nhỉ.

    Nghĩ là vậy thôi. Mình vẫn phải đi theo xu thế phát triển và thay đổi của thế giới. Nên sẽ không tránh khỏi việc như trên. Chỉ là làm thế nào cho mọi thứ vận hành theo hướng phù hợp và tốt nhất có thể mà thôi. Vậy mỗi người tự khắc biết giới hạn ở đâu và khi cần thì đóng góp như thế nào, dù nhỏ bé, vào cái chung này … Và cái nôi vấn đề là ở CP. nhỉ, nghiệm vụ xây dựng sân chơi CK lành mạnh và công bằng hơn.

    Hi hi .. Mưa mà viết là lan man kinh lắm. Bác nào có nhã hứng thì đọc cho vui ạ

    (Ube ơi, giờ chị Mưa chưa thể đọc tiếp các bài thơ của Ube và mọi người được rồi :)
    Mà mấy bác đọc, cũng đừng ném đá Mưa nhé ;;) )
  3. bnw2006

    bnw2006 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    14/11/2006
    Đã được thích:
    6.915
    Chí lý.
    Binh Yen, Vuthanhnguyen, Ube9894 người khác thích bài này.
  4. phiphuong69

    phiphuong69 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    18/03/2022
    Đã được thích:
    30.605
    BY luôn có một trái tim đa cảm và nhân hậu@};-. Kim Dung Tiên Sinh đã buộc phải cho ĐCT cái kết không có hậu vì ông không phải là nhân vật chính mà là Đoàn Dự. Đoàn Dự cũng chính là bản sao của ĐCT nhưng lại có kết thúc có hậu khi không phải là con ruột của ĐCT nên có thể thành hôn với Vương Ngữ Yên.
    May mắn cho Đoàn Chính Thuần, cái tin tức ấy thốt ra khi ông đã nhắm mắt. Âu cũng là an ủi, bởi trước tự vẫn, ông vẫn dành tình yêu cho Đoàn Dự, và vẫn coi chàng là đứa con trai độc nhất mà mình để lại trên thế gian.
  5. HaiauKhongve

    HaiauKhongve Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    31/01/2021
    Đã được thích:
    39.537
    Thấy mọi người bàn về DCT, tôi góp 1 ý thế này,

    Tuy Đại Lý và 1 số nhân vật là có thật nhưng chắc chắn các hành động không xảy ra như trong chuyện của Kim Dung. Chỉ là Kim Dung gửi gắm góc nhìn của mình qua câu chuyện. Chốt thế

    Vậy dưới góc nhìn của Kim Dung thì Đoàn Chính Thuần là người thế nào? (theo góc nhìn của tôi)

    1. Ông ta là người được cả và mất cả vì chữ tình

    - ĐCT là người có số người yêu nhiều nhất trong cuốn chuyện và ông ta cũng là người duy nhất chứng kiến tất cả các người mình yêu đều chết
    - Ông ta có con với tất cả mọi người yêu, nhưng cũng duy nhất người con trai để trao lại tất cả mọi thứ thì là con người khác
    - Ông ta nhiều con nhất (trong chuyện) nhưng lại không có người nối dõi vì Đoàn Dự không phải con ông ta, các con khác đều là gái
    - Ông ta phong lưu số 1 nhưng cuối cùng vì chuyện đó lại chết, vợ ngoại tình

    2. Con người ông ta thế nào?
    Dưới góc nhìn của tôi thì con người ông ta thuộc dạng top, chuẩn men-lì :))

    Vì sao?

    A. Đẹp trai, hào hoa, phú gia địch quốc
    B. Thuộc dạng thông minh và không vụ lợi vì cá nhân
    C. Người tử tế với thuộc hạ, từ việc ngư, tiều, canh, mục trung thành với ông ta cũng thấy
    D. Yêu toàn mỹ nữ và được tất cả các cô đều đón nhận và ghen nhau ghê gớm kể cả vợ chính
    E. Cực kỳ chung thủy với tất cả các cô, riêng hành động chết theo các cô là minh chứng hùng hồn nhất
    G. Tài năng thuộc hàng top, nên nhớ với Nhất Dương Chỉ, ông ta đứng thứ 4 sau Đoàn Dự, Đoàn Diên Khánh, Anh ông ta

    Người như thế (đẹp trai, giàu, thông minh, tài, tử tế, chung thủy) khá khó nhìn thấy. Riêng chuyện nhiều cô yêu là chứng tỏ họ cũng nhìn hàng chuẩn còn gì?

    Bác @Binh Yen cầu toàn ghê quá. Riêng với tôi, người dám chấp nhận sinh tử vì điều mình thích là đã đủ để nghiêng mình kính phục rồi. Hình ảnh ông ta chấp nhận chết theo các cô là biểu tượng của sự kiêu hùng, dám chấp nhận vì cái mình yêu mà chết. Hành động vợ ông ta chết theo là biểu lộ sự chung tình của bà ấy với ĐCT, biểu thị xóa bỏ tất cả mọi tội lỗi của ông ta.

    Kim Dung để cái kết chuẩn xác và xóa bỏ đi tất cả cho ĐCT và đâu đó có phần ngầm tán thưởng. Giả sử nếu ĐCT không chết và Vương Phi không tự vẫn theo thì cách nhìn của tôi sẽ hiểu theo nghĩa khác ngay

    Nếu Đoàn Chính Thuần lại chỉ yêu 1 người thì còn kém cả Đoàn Dự. Đoàn Dự lấy tất cả con của Đoàn Chính Thuần nhưng lại chả chết vì cô nào :))


    =))
    Last edited: 11/06/2023
    phiphuong69 đã loan bài này
  6. 100k

    100k Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    16/12/2021
    Đã được thích:
    18.903
    Dù có kết cục đau thưong nhưng ĐTC vẫn là nhân vật mà các anh cũng một phần ngưỡng mộ:D

    Yêu làm gì để rồi phải chết
    Nếu biết trước đã chẳng gặp nhau
    Nên đành hẹn lại kiếp sau gặp nàng (sẽ gặp lại từng nàng môt nhé). :D

    Lời chăng chối đó Ube :D
    Last edited: 11/06/2023
  7. phiphuong69

    phiphuong69 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    18/03/2022
    Đã được thích:
    30.605
    Phiên 9/6 kéo bank vốn hoá lớn đở TT
    Thông thường BANK mà kéo, thì sau đó sẽ là dòng tài chính CHỨNG KHOÁN kéo.
    Sau đó nhóm BÁN LẺ sẽ kéo
    cuối cùng sẽ quay lại ĐTC + BĐS
    Dòng tiền lần lượt xoay trục đổi dòng
    Giai đoạn này không giống ngày xưa, không việc gì phải cắt lỗ, lỗ có 1 xíu cắt làm gì, cắt là phải có cổ tốt hơn để đổi, nếu kg tìm ra cổ nào thay thế thì để đó.:D
  8. Motngaymua2020

    Motngaymua2020 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    05/07/2020
    Đã được thích:
    13.068
    Mưa được thưởng thức món bánh xèo của cô chủ BY chế biến rồi nè. Phải nói là ngon và chất lượng nhé :-bd
  9. FBV

    FBV Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    29/07/2015
    Đã được thích:
    336.559
    Vãi cụ Âu...
    Ông Đoàn Chính Thuần ấy có Phước muh hok chụi tu thân nên khổ, có Đức không chịu tu nên đọa từ nghiệp. Đại loại là Phước cao muh đức mỏng hưởng hok được nhiều, die sớm để chút phước cho Đoàn Dự.
    Binh Yen, Vuthanhnguyen, Ube9895 người khác thích bài này.
  10. phiphuong69

    phiphuong69 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    18/03/2022
    Đã được thích:
    30.605

    Mô ngư nhi - Nhạn khâu (Nguyễn Hiếu Vấn)
    Vấn thế gian tình thị hà vật,
    Trực giao sinh tử tương hứa?
    Thiên nam địa bắc song phi khách,
    Lão sí kỷ hồi hàn thử.
    Hoan lạc thú,
    Ly biệt khổ,
    Tựu trung cánh hữu si nhi nữ.
    Quân ưng hữu ngữ,
    Diểu vạn lý tằng vân.
    Thiên sơn mộ tuyết,
    Chích ảnh hướng thuỳ khứ?

    Hoành Phần lộ,
    Tịch mịch đương niên tiêu cổ,
    Hoang yên y cựu bình sở.
    “Chiêu hồn” Sở ta hà ta cập,
    “Sơn quỷ” ám đề phong vũ.
    Thiên dã đố,
    Vị tín dữ,
    Oanh nhi yến tử câu hoàng thổ.
    Thiên sầu vạn cổ,
    Vi lưu đãi tao nhân.
    Cuồng ca thống ẩm,
    Lai phỏng nhạn khâu xứ.
    Bản dịch thơ

    Thế gian, tình nghĩa là gì?
    Khiến người sinh tử hẹn vì có nhau!
    Trời nam đất bắc cách đâu,
    Rã rời mưa nắng, bạn bầu mấy khi.
    Gặp nhau vui thú mấy thì,
    Mà nay cách biệt chia ly nỗi đời.
    Phải lòng nhi nữ ấy thôi,
    Lời đây muốn ngỏ mà người cách xa.
    Nghìn năm núi tuyết bao la,
    Thân này lẻ bóng biết là về đâu.

    Sông Phần nước chảy rầu rầu,
    Mịt mờ trống gõ nơi đâu năm nào.
    Khói hoang dẹp Sở khi nao,
    Gọi hồn người cũ, biết đâu còn vừa?
    Núi này quỷ khóc trong mưa,
    Trời kia đã ghét, phải chừa lòng tin.
    Yến oanh rồi cũng cỏ vun,
    Cho sầu mãi đợi mỏi mòn người thơ.
    Uống cuồng cất khúc ngẩn ngơ,
    Đến bên thăm lại nấm mồ nhạn đây.

    Tặng Bình Yên Tiên Tử@};-


    "Hỡi thế gian tình là chi, mà đôi lứa hẹn thề sống chết" vốn thuộc bài từ trong tác phẩm Mô ngư nhi - nhạn khâu của nhà văn Nguyên Hiếu Vấn (1190-1257) ở cuối nhà Kim đầu nhà Nguyên. Nguyên Hiếu Vấn là nhà văn, nhà sử học đạt thành tựu cao nhất thời đại của ông. Hiện còn hơn 1.300 bài thơ của Nguyên Hiếu Vấn được lưu truyền cùng hơn 380 bài từ, 250 tản văn.

    Theo QQ, cảm hứng để Nguyên Hiếu Vấn viết bài từ đến từ lần ông đi ứng thí, trên đường gặp một thợ săn, người này kể cho ông câu chuyện một đôi chim nhạn lớn bay trên trời, người này bắt giết một con. Con còn lại lao xuống đất chết. Nhà thơ, lúc đó mới 16 tuổi, xúc động vì câu chuyện, mua xác hai con chim chôn cùng nhau, còn làm bia mộ cho chúng. Sau đó, ông sáng tác bài từ.

Chia sẻ trang này