Tản mạn về CPI và TTCK (40)

Chủ đề trong 'Thị trường chứng khoán' bởi Vuthanhnguyen, 10/05/2023.

5287 người đang online, trong đó có 434 thành viên. 23:40 (UTC+07:00) Bangkok, Hanoi, Jakarta
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
Chủ đề này đã có 580640 lượt đọc và 3060 bài trả lời
  1. FBV

    FBV Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    29/07/2015
    Đã được thích:
    336.525
    Kiến thức, tư duy, trí huệ, trí tuệ : đẻ ra tiền.
    Tình yêu cũng đẻ ra tiền.
    Cụ chủ thử yêu đi, yêu cái gì đó thật tâm thật lòng tha thiết, say mê.... ắt nó đẻ ra tiền
    VD, cụ yêu vợ, vợ đẻ ra tiền cho cụ sài
    Cụ yêu cổ, yêu chứng, chứng cổ đẻ ra tiền cho cụ sài
    Vấn đề là: tình yêu phải đúng lúc, đúng chổ, thật tình, trong sáng, chứ hok có bạ đâu yêu đó, lung tung đc.
    Nhất định, tình yêu đẻ ra tiền.
    Cụ đi khắp nơi hỏi cũng ko ai biết tình yêu đẻ ra tiền ngoài FBV . Chỉ cần cụ yêu, có tình yêu với cái gì, thì ắt nó đẻ ra tiền.
    Last edited: 14/06/2023
  2. FBV

    FBV Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    29/07/2015
    Đã được thích:
    336.525
    Pu thì ngay từ đầu đã nói rồi, hok bàn nhiều, tội ác của bậc đế như Pu thì trời ghi sổ âm tào địa phủ ghi nợ, cụ đừng bàn cho mệt.
    Mai bàn chứng ao Việt này thôi.
    Bắt đầu view và canh nhịp 2 của bank index đc rồi, tập trung bank rác, thú vị lắm.
  3. FBV

    FBV Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    29/07/2015
    Đã được thích:
    336.525
    Trời mưa ướt đất ướt cây
    Em mưa ướt cả thân gầy xanh xao!
    Mưa tuôn một mảng ào ào
    Ướt chi ướt cả lòng nào của ai!
  4. Binh Yen

    Binh Yen Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    26/08/2014
    Đã được thích:
    169.252
    Tình yêu đúng là khó nói nhất và thực sự nó kg có lý do cụ thể nào cả .
    Với BY , tình yêu luôn là điều kỳ diệu và thiêng liêng nhất nên nó là tình cảm hồn nhiên và thuần khiết nhất , chính là tình yêu đẹp nhất bất chấp thời nào , tuổi tác ra sao. :D
    Tuy nhiên , để tình yêu được bền lâu thì dù đắm say đến đâu cũng nên có một phần tỉnh thức dù rằng khi yêu ai là “chỉ biết yêu thôi chẳng biết gì” .:))
    Vậy nên , dù khuyên người khác khi họ phải chọn lựa thì với phụ nữ vẫn nên lấy người yêu mình và nam giới là lấy người mình yêu ( lý do như đã chia sẻ trong các comment trước :D) nhưng cá nhân BY thì chỉ lấy người mình yêu và người đó cũng yêu mình , sẽ không chọn nếu đơn phương chỉ một phía và nếu phải chọn thì thà tự mình yêu mình còn hơn :)).
    Do vậy , sẽ vĩnh viễn kg có hai chữ hối tiếc một khi đã bước vào tình yêu dù ngày sau có ra sao , hạnh phúc hay khổ đau ... :D

    Nếu được lựa chọn thì thế này nhé :D!

  5. Autumn_Cloud

    Autumn_Cloud Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    27/09/2021
    Đã được thích:
    8.032
    Em đọc quýnh quáng thế nào mà thành

    Ướt chi ướt cả đĩa lòng xào dưa :p
  6. FBV

    FBV Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    29/07/2015
    Đã được thích:
    336.525
    Đúng rồi, seach trên F có bài thơ trời mưa ướt đất ướt cây đấy
  7. HaiauKhongve

    HaiauKhongve Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    31/01/2021
    Đã được thích:
    39.537
    Hay sửa thế này được không bác?

    Trời mưa ướt đất ướt cây
    Em đến, ướt cả thân gầy xanh xao!
    Mưa tuôn một mảng ào ào
    Ước gì có đĩa lòng gà (cùng) em ăn

    Thế là kết hợp luôn cả 2 bác nhé, FBV, Autumn


    =))
  8. 100k

    100k Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    16/12/2021
    Đã được thích:
    18.902
    Ước chi có đĩa lòng xào cùng dưa:D
  9. HaiauKhongve

    HaiauKhongve Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    31/01/2021
    Đã được thích:
    39.537
    Thế là thiếu biểu lộ chân thành đấy bác. Cùng em ăn cho tình cảm :)
  10. hariboo

    hariboo Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    24/12/2014
    Đã được thích:
    2.051

    QUOTE="FBV, post: 43338279, member: 531189"]Trời mưa ướt đất ướt cây
    Em mưa ướt cả thân gầy xanh xao!
    Mưa tuôn một mảng ào ào
    Ướt chi ướt cả lòng nào của ai![/QUOTE]


    Mưa khẽ cham mái hiên chiều muộn
    Nguoi thân thờ nhớ phố núi quanh co
    Mây vô tình rơi chiều mưa ấy
    Mưa nhận chìm mây qua ánh mắt chiều hoang!

Chia sẻ trang này